4 năm trước
sony322010 Chính quyền chịu áp lực rất lớn từ những người dân về quê dồn dập, lo chỗ nghỉ, chỗ ăn cho hàng ngàn người nhưng vẫn để chủ của các chú chó được chăm sóc chúng nhưng chủ không quản được để chúng chạy lung tung trên những sàn nhà là nơi ngủ nghỉ của những người cách ly khi không có rọ mõm( theo quy định thả chó nơi công cộng). Hơn nữa chủ của nó bị dương tính lại thường xuyên ôm ấp nên virus có thể bám trên lông chúng, Con người đã phải dùng cồn để xịt rữa đồ vật, tay nắm.. để phòng bệnh. Tôi không ủng hộ việc tiêu huỷ những chú chó khi vẫn còn những giải pháp khác, nhưng cần phải có cái nhìn thông cảm trong những hoàn cảnh cụ thể. Tôi xin chia sẻ sự cảm nhận của mình trong sự việc này.
Thích
0
4 năm trước
sony322010
4 năm trước
sony322010 Chính quyền chịu áp lực rất lớn từ những người dân về quê dồn dập, lo chỗ nghỉ, chỗ ăn cho hàng ngàn người nhưng vẫn để chủ của các chú chó được chăm sóc chúng nhưng chủ không quản được để chúng chạy lung tung trên những sàn nhà là nơi ngủ nghỉ của những người cách ly khi không có rọ mõm( theo quy định thả chó nơi công cộng). Hơn nữa chủ của nó bị dương tính lại thường xuyên ôm ấp nên virus có thể bám trên lông chúng, Con người đã phải dùng cồn để xịt rữa đồ vật, tay nắm.. để phòng bệnh. Tôi không ủng hộ việc tiêu huỷ những chú chó khi vẫn còn những giải pháp khác, nhưng cần phải có cái nhìn thông cảm trong những hoàn cảnh cụ thể. Tôi xin chia sẻ sự cảm nhận của mình trong sự việc này.
Thích
0
4 năm trước