3 năm trước
Thanh Tung Bui Theo tôi thì tác giả mới hiểu một vế của câu tục ngữ "giàu thì không ở nhà to, nghèo thì không đi đường dài". Tác giả có nói "xã hội ngày xưa kém phát triển", vì vậy an ninh ngày xưa cũng không tốt như thời bây giờ như tình trạng giặc giã rồi trộm cướp khắp nơi, mặt bằng kinh tế người dân thời xưa cũng khá thấp và chỉ những người giàu có mới làm nhà to, bọn trộm cướp cũng thường nhằm vào những nhà giàu này nên họ cũng dễ gặp họa nên người giàu xưa thường hay chôn của xuống đất. Còn đi đường dài thì chỉ là theo nghĩa đen mà còn là làm kinh tế, nhà nghèo nuôi những con vật nhỏ như gà lợn... thì nhanh cho thu nhập, trồng cây ngắn ngày như Ngô lúa... Thì sẽ không bị đói.
Thích
0
3 năm trước
3 năm trước
Phước Nguyễn Cổ nhân nói rất đúng, đến thời đại ngày nay cũng phải tuân theo : Giàu không ở phòng ngủ rộng lớn để dễ mất dương khí sinh bệnh, Nghèo không đi xa vì không có tiền để lo từ cái ăn uống đến sự phát sinh khác cần có tiền ! Nam mô A Di Đà Phật _()_
Thích
0
3 năm trước
3 năm trước
Thanh Tung Bui Theo tôi thì tác giả mới hiểu một vế của câu tục ngữ "giàu thì không ở nhà to, nghèo thì không đi đường dài". Tác giả có nói "xã hội ngày xưa kém phát triển", vì vậy an ninh ngày xưa cũng không tốt như thời bây giờ như tình trạng giặc giã rồi trộm cướp khắp nơi, mặt bằng kinh tế người dân thời xưa cũng khá thấp và chỉ những người giàu có mới làm nhà to, bọn trộm cướp cũng thường nhằm vào những nhà giàu này nên họ cũng dễ gặp họa nên người giàu xưa thường hay chôn của xuống đất. Còn đi đường dài thì chỉ là theo nghĩa đen mà còn là làm kinh tế, nhà nghèo nuôi những con vật nhỏ như gà lợn... thì nhanh cho thu nhập, trồng cây ngắn ngày như Ngô lúa... Thì sẽ không bị đói.
Thích
0
3 năm trước
Phước Nguyễn
3 năm trước
Phước Nguyễn Cổ nhân nói rất đúng, đến thời đại ngày nay cũng phải tuân theo : Giàu không ở phòng ngủ rộng lớn để dễ mất dương khí sinh bệnh, Nghèo không đi xa vì không có tiền để lo từ cái ăn uống đến sự phát sinh khác cần có tiền ! Nam mô A Di Đà Phật _()_
Thích
0
3 năm trước