Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Theo đó, khoảng 7h30 ngày 19.6, hai anh em họ là Bạch Tuấn Long (10 tuổi, học sinh lớp 4, con của anh Bạch Tuấn Ngọc) và em Bạch Tuấn Châu (7 tuổi, học sinh lớp 1, con anh Bạch Tuấn Phi) đi chăn bò rủ nhau xuống tắm mát tại đập Khe Bai – xã Mã Thành. Trong khi đang tắm, do bị rơi vào vùng nước sâu hơn 3m nên cả hai đã bị đuối nước.
Chiều cùng ngày (19.6), em Nguyễn Viết Tài (17 tuổi, trú tại xóm 2B, xã Hậu Thành, Yên Thành, Nghệ An) hiện đang học lớp 11 cũng bị đuối nước khi đi tắm cùng nhóm bạn tại một giếng làng.
Trao đổi với phóng viên, ông Phạm Văn Luyến – Chủ tịch xã Hậu Thành, Yên Thành xác nhận vụ việc trên và cho biết, khoảng 19h chiều 19/6, sau khi đá bóng tại sân nhà văn hóa xóm Phú Thọ, Tài cùng nhóm bạn đã ra giếng Thùng gần đó để tắm mát. Cả nhóm bạn nhảy xuống giếng (đường kính khoảng 7m) để tắm nhưng Tài không may bị chuột rút rồi chìm hẳn.
Giếng Thùng vốn là giếng nước sinh hoạt của người dân địa phương và khu vực các xã lận cận từ nhiều đời nay. Đến năm 1949, giếng được tu bổ và có trạng như ngày nay. Tuy nhiên, do hiện nay các hộ gia đình đều có nguồn nước khác nên giếng Thùng rất ít người dân sử dụng. Nhiều trẻ em sống khu vực lân cận thường ra đây tắm nhưng không múc lên mà nhảy trực tiếp xuống giếng để tắm.