Thứ hai, ngày 27/07/2026 07:35 GMT+7

Ba hồi chuông trống Bát Nhã vang lên tại Chùa Quán Sứ, thành kính tưởng niệm và tri ân các Anh hùng liệt sĩ

Khổng Chí Thứ hai, ngày 27/07/2026 07:35 GMT+7
Giữa không gian thanh tịnh của Chùa Quán Sứ (Hà Nội), ba hồi chuông trống Bát Nhã ngân vang tưởng niệm, tri ân các Anh hùng liệt sĩ, gửi gắm lời cầu nguyện cho anh linh những người đã hy sinh vì Tổ quốc và lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”.
Ba hồi chuông trống Bát Nhã vang lên tại Chùa Quán Sứ, thành kính tri ân Anh hùng liệt sĩ
Sáng 27/7, tại Chùa Quán Sứ (Hà Nội), ba hồi chuông trống Bát Nhã trang nghiêm đã ngân vang, mở đầu nghi lễ tưởng niệm, tri ân các Anh hùng liệt sĩ, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2026).
Đúng 5 giờ sáng, ba hồi chuông trống Bát Nhã vang lên trong không gian trang nghiêm tại Chùa Quán Sứ, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.
Thượng tọa Thích Đức Thiện - Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cho biết: “Đối với Phật giáo, tháng 7 là mùa tri ân, báo ân. Cùng với cả nước tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ nhân Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7, người con Phật thực hành hạnh báo tứ trọng ân, trong đó có ân Tổ quốc và ân những người đã hy sinh xương máu để đất nước có được độc lập, hòa bình hôm nay. Đồng thời, tháng 7 âm lịch cũng là mùa Vu lan - mùa báo hiếu, tri ân tổ tiên và các bậc tiền nhân, trong đó có các Anh hùng liệt sĩ".
"Năm nay, lễ kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ diễn ra trong thời khắc đặc biệt thiêng liêng, khi cả nước đang chung sức thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt và xác định danh tính các liệt sĩ. Hòa trong không khí tri ân ấy, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã đề nghị Ban Trị sự các tỉnh, thành phố cùng các tự viện trên cả nước đồng loạt cử ba hồi chuông trống Bát Nhã vào 5 giờ sáng ngày 27/7, sau đó cử hành nghi thức tụng kinh, cầu siêu, tưởng niệm, cầu nguyện anh linh các Anh hùng liệt sĩ được siêu sinh về cõi an lành, đồng thời nguyện cho đất nước Việt Nam hòa bình, phát triển phồn vinh, nhân dân an lạc”, Thượng tọa Thích Đức Thiện nói thêm.
Bà Nguyễn Thị Tuyết - Phật tử Chùa Quán Sứ, chia sẻ: “Hơn 10 năm nay, cứ đến ngày 27/7, tôi đều về Chùa Quán Sứ để tưởng niệm và tri ân các Anh hùng liệt sĩ. Mỗi lần dự lễ, nghe tiếng chuông trống Bát Nhã vang lên, tôi đều rất xúc động. Đó không chỉ là dịp để cầu nguyện cho anh linh những người đã hy sinh vì Tổ quốc được siêu sinh tịnh độ, mà còn nhắc nhở bản thân và thế hệ hôm nay luôn trân trọng sự hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh, sống xứng đáng với những giá trị của hòa bình và độc lập”.
Âm vang chuông trống Bát Nhã lan tỏa thông điệp tri ân và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”.
Không gian Chùa Quán Sứ thiêng liêng trong nghi lễ tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.
Nghi lễ cầu nguyện cho anh linh các Anh hùng liệt sĩ được siêu sinh tịnh độ.
Ba hồi chuông trống Bát Nhã khơi dậy truyền thống yêu nước và lòng biết ơn sâu sắc.
Tăng ni và Phật tử cùng hướng lòng tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.
Tiếng chuông Bát Nhã khép lại nghi lễ trong không khí lắng đọng, thiêng liêng và đầy xúc động.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.