Dù ở tuổi 50, 60 những lão nông được mệnh danh là “vua tạo hình” trái cây ở miền Tây vẫn cần mẫn nghiên cứu cải tạo giống, hình dáng sản phẩm để tăng giá trị hơn nữa. Mặc dù, sản phẩm của họ đã cao gấp chục lần so với sản phẩm thông thường nhưng vẫn luôn không đủ hàng để bán.
Nông dân Dương Công Tuyết (ấp An Thọ, xã An Thạnh Thủy) đứng bên 2 công ớt (1.000 m2/công) phấn khởi nói: "Tính ra, 1 công đạt năng suất gần 2 tấn, vị chi 20 tấn/ha, thu nhập 500 triệu/ha/vụ. Trừ chi phí phân nửa, còn lãi 250 triệu đồng trong vòng 4 - 5 tháng. Một năm trồng 2 vụ, chắc chắn thu nhập tiền tỷ!”.
Được nhiều đại gia trả giá trên 40 triệu đồng, nhưng anh Giang Lê Hân, chủ trại gà Hân Minh ở xã Đông Tảo, huyện Khoái Châu, Hưng Yên vẫn chưa muốn bán chú gà trống có 1 không 2 của mình. Vì theo anh, đến cận ngày, giá con gà "độc" này có thể bán được lên đến cả trăm triệu đồng.
Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường TP.HCM mất trộm 1 tỷ đồng và 30.000 USD. Thiên hạ xúm lại hỏi: Tiền ấy ở đâu ra? Ơ hay, tại sao thiên hạ lại hỏi câu kỳ quặc như thế?
Sau nhiều năm trồng thử nghiệm, cây rau bó xôi đã phát triển tốt trong khu vườn của gia đình anh Nguyễn Văn Thi ở xã Lát, Lạc Dương. Với diện tích hơn 1ha trồng trong nhà kính, mô hình trồng rau bó xôi sạch này đã mang về cho gia đình anh Nguyễn Văn Thi tiền tỷ mỗi năm.