Olaha Mạnh Đức sẽ cạnh tranh vị trí với ai nếu khoác áo ĐT Việt Nam?
Olaha Mạnh Đức đang là cái tên được chú ý khá nhiều và hứa hẹn mang tới những đóng góp tích cực cho ĐT Việt Nam trong tương lai gần.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép
sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Ông Nguyễn Hiếu Nhân - nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Tam Nông (cũ) đã nghỉ hưu trên 13 năm, hiện ngụ ấp 2, xã Tràm Chim. Về hưu, nhưng bác sĩ Nhân vẫn chưa nghỉ ngơi. Suốt ngày, với chiếc xe Honda và máy ảnh, ông đã rong ruổi trên khắp nẻo đường, bờ kênh, đồng ruộng… sáng tác những bức ảnh nghệ thuật, ghi lại những tấm hình đẹp của cuộc sống thường ngày nơi miền thôn dã; cùng với đó là việc làm thiện nguyện, chan chứa yêu thương, giúp đỡ những mảnh đời khốn khó, bất hạnh, vượt lên chính mình, hướng tới tương lai tươi đẹp… góp phần cùng với địa phương thực hiện tốt lời kêu gọi của Chính phủ: “Không để ai bị bỏ lại phải sau”!

Hơn 13 năm về hưu, bác sĩ Nhân vừa trích lương hưu hằng tháng của mình, vừa vận động bạn bè, người thân… giúp những mảnh đời bất hạnh có được căn nhà ấm áp tình thương và nhiều phần quà hỗ trợ các hộ nghèo, trẻ em mồ côi, cơ nhỡ, học sinh khó khăn; giúp những người bệnh nghèo có điều kiện chữa trị vượt qua bệnh tật… Nổi bật, tại Lễ phát động thực hiện chương trình “Tết Quân - Dân” xã Tràm Chim năm 2027, bác sĩ Nguyễn Hiếu Nhân đã hỗ trợ 80 triệu đồng cất tặng 1 căn nhà tình thương cho hộ bà Nguyễn Thị Bạch Yến ở ấp 2 đang lâm vào cảnh neo đơn, khó khăn về nhà ở.

Tính từ năm 2022 đến nay, ông vừa xuất tiền của mình, vừa vận động bạn bè, người thân đóng góp lập “Quỹ hỗ trợ bệnh nhân khi cấp cứu” và “Quỹ hỗ trợ trẻ em nghèo” để hỗ trợ, giúp đỡ trẻ em và các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được mổ tim, khám chữa bệnh miễn phí, tặng quà Tết, học bổng, mua sắm quần áo đồng phục cho học sinh, xây cất mới và sửa chữa nhà tình thương, kịp thời hỗ trợ các tiểu thương bị thiệt hại do cháy chợ thực phẩm Tam Nông, xã Tràm Chim… với tổng cộng trên 1,5 tỷ đồng. Còn nhớ, khi cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 vào giai đoạn rất quyết liệt, bác sĩ Nhân đã tự nguyện xông pha tham gia tích cực vào công tác thiện nguyện vận chuyển từng phần quà đến tận từng nhà trao tặng cho các hộ khó khăn ở địa phương…
Bác sĩ Nguyễn Hiếu Nhân đã vinh dự được Chủ tịch Nước tặng thưởng Huân chương Lao Động hạng III, Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh Đồng Tháp tặng Bằng khen; Chủ tịch UBND xã Tràm Chim tặng Giấy khen điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2025 - 2030… Đặc biệt, có nhiều gia đình người bệnh rất quý mến tài đức của ông và xin phép mượn tên “Hiếu Nhân” của ông để đặt tên cho con, cháu mình.

Nhấp một ngụm nước trà lá sen nóng, thơm lừng, bác sĩ Hiếu Nhân vui vẻ chia sẻ: “Tôi là bác sĩ đầu tiên được phân công làm việc tại Tam Nông và gắn bó luôn với người dân nơi đây nên bây giờ được mọi người thương mến, quý trọng. Tôi vẫn không quên những chuyến khám bệnh ở cơ sở bằng xe trâu băng qua những cánh đồng lầy lội, hay bằng xuồng ba lá luồng lách qua các tuyến kênh rạch ngoằn ngoèo. Tôi vẫn không thể quên được những ca cấp cứu thủng ruột do thương hàn, vỡ lách, vỡ bàng quang, áp-xe gan, thai ngoài tử cung… Tưởng chừng không thể giải quyết được trong hoàn cảnh, điều kiện y tế còn nhiều thiếu thốn, nhưng tôi và các cộng sự đã nhiều lần cứu chữa kịp thời, giúp nhiều người bệnh vượt qua cơn thập tử nhất sinh”.
Đưa đôi mắt nhìn về hướng xa xăm, bác sĩ Nhân nhớ lại: “Tôi còn nhớ như in trường hợp một cháu bé mới 6 tháng tuổi bị lồng ruột và đang hôn mê, khó có thể chữa trị trong điều kiện thiếu thốn lúc bấy giờ. Tôi quyết định chuyển cháu lên tuyến trên. Mọi thứ đã sẵn sàng thì cha cháu bé buồn bã van xin: "Con tôi chuyển lên trên sẽ được cứu, nhưng nếu tôi đi thì 9 đứa con tôi ở nhà không ai lo và sẽ bị chết đói!". Trong cơn nguy kịch đó, tôi quyết định xin lãnh đạo cho phép phẫu thuật ngay tại chỗ. Đêm ấy, tôi phải mổ dưới ngọn đèn bình ắc-quy mượn của người đi soi ếch. Vậy mà ca mổ thành công! Đứa bé bây giờ là một trung niên khỏe mạnh, lâu lâu gặp tôi cứ gọi ba Nhân”.
Cầm bình tích rót vào nửa chung nước trà nóng, rồi đưa lên miệng hớp một cái, bác sĩ Hiếu Nhân kể tiếp: “Nhiều bà con vì yêu quý mình nên đã đặt tên cho con là Nguyễn Hiếu Nhân, Trần Hiếu Nhân, Lê Hiếu Nhân, Võ Hiếu Nhân, Lưu Hiếu Nhân… Tính ra, đã có đến hàng chục đứa cùng tên và chữ lót như thế. Thậm chí, có gia đình rất nghèo, ban đêm phải đi soi từng con ếch, câu từng con cá…, nhưng khi bắt được cá lớn, dù đã giữa khuya cũng gõ cửa nhà ba Nhân để chỉ tặng con cá lóc vừa mới câu được. Nếu không nhận thì họ giận, không chịu về nên đành phải nhận cho họ vui. Thật hạnh phúc biết bao khi mình đã làm được việc có ích cho bà con”.
Có dịp tác nghiệp ở xã Phú Cường, tỉnh Đồng Tháp - giáp ranh tỉnh Tây Ninh, tôi được một cán bộ Trạm y tế xã và anh Bí thư Chi bộ ấp đưa đến 3 hộ gia đình lấy tên Hiếu Nhân đặt tên cho con cháu của mình. Bà Phạm Thị Rọi (bà ngoại) và chị Nguyễn Thị Nghĩa là mẹ của cháu Nguyễn Hiếu Nhân sốt sắng cho biết: “Sở dĩ, chúng tôi mượn tên bác sĩ Nguyễn Hiếu Nhân đặt tên cho cháu là vì hồi xưa bác sĩ Nguyễn Hiếu Nhân làm Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Tam Nông (bây giờ là Trung tâm Y tế khu vực Tam Nông) rất giỏi; mỗi khi gia đình tôi có người bị bệnh đi ra bệnh viện luôn được bác sĩ Hiếu Nhân giúp đỡ tận tình, lo lắng cho người bệnh rất chu đáo. Không phải riêng gia đình tôi mà tất cả bệnh nhân khác cũng đều được bác sĩ Hiếu Nhân hết lòng giúp đỡ, chữa bệnh không kể ngày đêm. Lúc đó, cháu khó nuôi, bị bệnh hoài nên gia đình tôi xin mượn tên của bác sĩ để đặt tên cho con trai. Bây giờ, cháu nó đã hơn 30 tuổi, đi làm công nhân công ty ở TP.HCM. Gia đình tôi cũng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới bác sĩ Hiếu Nhân”.
Còn ông Phạm Hiếu Nghĩa - cha của Phạm Hiếu Nhân bày tỏ: “Hồi đó, tôi có chở con tôi ra Bệnh viện Tam Nông trị bệnh. Tôi thấy, bác sĩ Hiếu Nhân cũng hiền và có đạo đức nên tôi mới đặt tên con tôi trùng với tên bác sĩ”.
Trong một lần đưa mẹ chồng trị bệnh tại Bệnh viện Tam Nông, chị Lê Thị Thu Hà gặp và ấn tượng với sự tận tình chăm sóc, chữa trị cho người bệnh của bác sĩ Hiếu Nhân nên sau khi sinh đứa con trai thứ hai, chị liền đặt tên cho con là Nguyễn Hiếu Nhân để tri ân tấm lòng nhân hậu của bác sĩ. Cháu Nguyễn Hiếu Nhân đang học lớp 5/1, ngồi kế bên mẹ cho biết: “Con rất vinh dự khi có họ và tên trùng với bác sĩ Nguyễn Hiếu Nhân. Con sẽ cố gắng học thật giỏi để sau này ra làm bác sĩ giống như bác sĩ Nguyễn Hiếu Nhân vậy”.

Còn nhớ trong dịp làm phim tài liệu về ngành Y tế địa phương kỷ niệm 35 năm thành lập và phát triển, tôi có hỏi Thầy thuốc ưu tú Nguyễn Hiếu Nhân: “Vì sao bác sĩ lại chọn mảnh đất Tam Nông này để sinh sống và làm việc?”. Bác sĩ Nhân trả lời rất chân thành: “Thật sự ra tới giờ phút này tôi cũng không ngờ là tôi chọn Tam Nông là quê hương thứ hai. Nói rất đơn giản, khi tôi về xin việc ở Đồng Tháp thì chú Hai Sơn - Giám đốc Sở Y tế lúc đó là Đại biểu Quốc hội đã hứa với dân Tam Nông là sẽ đưa bác sĩ về. Do đó, chú Hai Sơn mới nói với tôi là sẽ đưa về đây trong vòng 1 năm thì sẽ đưa lại tỉnh. Và đúng. Sau 1 năm chú Hai Sơn về lại đây để đưa tôi về tỉnh thì khi đó tôi lại không về nữa.
Thời điểm đó (năm 1985) huyện này vẫn còn cực khổ, nhưng tôi chợt nhận ra một điều là ở đây có thể cuộc sống của mình khó khăn, nhưng được cái mọi người cần mình. Tôi nghĩ nếu mình không giúp thì chắc chắn bệnh nhân chết ở ngay cái đất này. Và khi tôi ở thành phố Cao Lãnh chẳng hạn thì không có mình, bệnh nhân đó cũng không chết. Bởi, có quá nhiều bác sĩ.
Thứ hai là có những hình ảnh tôi rất xúc động, tôi thường kể với bạn bè tôi: "Tao làm dưới đó không có phong bì, nhưng mà tao lại có tình cảm của người dân". Ví dụ như là buổi chiều tôi mổ 1 em bé bị ruột thừa. Cuộc mổ đó tốt đẹp, tối tôi về tôi ngủ rất sướng. Đến 12 giờ đêm có người đập cửa nhà tôi kêu "bác sĩ, bác sĩ"… Tôi giật mình không biết có chuyện gì. Tôi ra mở cửa, gặp chính ba của đứa bé đó… Tôi hỏi: "Anh cần gì?". Người đó trả lời: "Dạ, tôi chính là ba của đứa bé mà bác mới mổ hồi tối. Nó mổ xong rồi tôi thấy yên tâm tôi gửi cho người gần bên cho họ coi giùm, còn tôi phải đi soi cá để còn nuôi mấy đứa ở nhà và đây con cá lớn nhất mà tui mới soi được tặng bác sĩ". 12 giờ đêm, 1 người tới tặng 1 con cá, bởi vì họ thấy rằng mình làm được cho họ một điều mà họ đang mơ ước là được chữa bệnh ở gần nhà để họ có thể mưu sinh. Tôi nghĩ có những hình ảnh mà tôi không thể nào quên.
Đến khi chú Hai Sơn về nói là "có đi lên tỉnh nữa không?", tôi trả lời: "Thôi, con xin phép ở đây, đến khi nào con xin đi có thể con về Cao Lãnh, con đi chỗ nào thì con sẽ xin phép chú" thì ổng đồng ý. Và tôi cũng không ngờ những công việc cuốn hút đến khi tôi về hưu, chợt nhớ lại thì tóc mình đã bạc hết rồi”.
Có nhiều dịp trao đổi với lãnh đạo ngành Y tế và đồng nghiệp của bác sĩ Nguyễn Hiếu Nhân, tôi mới biết: Bác sĩ Hiếu Nhân là người Huế, nhưng bác sĩ Nhân lại tình nguyện đi vùng sâu, vùng xa và nhận nhiệm vụ tại huyện Tam Nông từ năm 1984 rồi ở lại đây cho đến ngày nay. Bác sĩ Nguyễn Hiếu Nhân được biết đến không chỉ vì ông “mát tay” trong khám-chữa bệnh, mà trong công tác quản lý cũng rất hiệu quả…
Thầy thuốc ưu tú, bác sĩ Võ Thị Tâm - nguyên Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Tam Nông, là lãnh đạo cũ của bác sĩ Hiếu Nhân nhiều năm liền, nhận xét: “Bác sĩ Hiếu Nhân là một người tận tụy, nhân hậu, luôn đặt y đức lên hàng đầu, xem người bệnh như chính người thân của mình. Anh ấy làm việc quên mình, âm thầm hy sinh cho công việc chữa bệnh cứu người, lặng thầm với công tác thiện nguyện. Bác sĩ Hiếu Nhân thật xứng đáng là một “Thầy thuốc như mẹ hiền” và việc làm của anh ấy đã đúng với câu mà anh đã từng nói với mọi người: Hạnh phúc là cống hiến”.

Giờ đây, mái tóc đã bạc, nhưng trái tim bác sĩ Nguyễn Hiếu Nhân vẫn ấm nóng. Ông không chỉ chữa bệnh mà còn chữa cả những nỗi lo, nỗi khó của người dân nghèo, lặng lẽ, tận tụy và đầy nhân hậu. Xin mượn lời nhắn nhủ của bác sĩ Nguyễn Hiếu Nhân với các đồng nghiệp và nhắc nhở chính bản thân mình và đứa con trai, con dâu - nối nghiệp ba Hiếu Nhân cũng là bác sĩ đang công tác tại một bệnh viện ở TP.HCM để thay cho lời kết: “Làm nghề gì cũng vậy, cần phải có tâm, mà nghề y là nghề cứu người thì cái tâm ấy càng phải trong sáng hơn, xứng đáng với thiên chức của một người thầy thuốc “Lương y như từ mẫu”.
Cuộc thi “Kể câu chuyện Việt Nam” do Báo Dân Việt/Nông thôn Ngày nay phối hợp với Cục Thông tin cơ sở và Thông tin đối ngoại - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức. Cuộc thi được phát động từ ngày 1/6/2026, thời hạn nhận bài đến hết ngày 15/8/2026. Lễ tổng kết và trao giải dự kiến diễn ra ngày 26/8/2026 tại Hà Nội.
Cuộc thi có một giải Nhất trị giá 30 triệu đồng, 2 giải Nhì mỗi giải trị giá 15 triệu, 3 giải Ba mỗi giải 10 triệu đồng và các giải thưởng có giá trị khác bao gồm: 10 giải chuyên đề, 5 giải nhân vật truyền cảm hứng.
Tác phẩm dự thi gửi về địa chỉ email: kecauchuyenvietnam2026@gmail.com hoặc qua đường bưu điện tới Ban Thời sự Chính trị, tầng 10, Tòa nhà Báo Nông thôn Ngày nay, Lô E2, Khu đô thị mới Cầu Giấy, đường Dương Đình Nghệ, phường Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
Trước phản ánh suất ăn bán trú 40.000 đồng tại Trường Tiểu học Trung Giã B nghèo nàn, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà yêu cầu địa phương khẩn trương kiểm tra, xác minh và báo cáo trong ngày.
Olaha Mạnh Đức đang là cái tên được chú ý khá nhiều và hứa hẹn mang tới những đóng góp tích cực cho ĐT Việt Nam trong tương lai gần.
Phiên tòa phúc thẩm hạn chế người ra vào, phóng viên chỉ được theo dõi qua màn hình, luật sư không được mang theo máy tính, thiết bị điện tử nên cựu Hiệu trưởng Nguyễn Thị Bình đánh giá như vậy là “hạn chế việc công khai” dù bản thân bà đang kêu oan.
Gần 30 năm gắn bó với cà phê chồn, ông Hoàng Mạnh Cường (Đắk Lắk) không chỉ tạo dựng mô hình nuôi chồn bán hoang dã độc đáo mà còn đưa sản phẩm cà phê chồn Kiên Cường đạt OCOP 5 sao, nâng cao giá trị hạt cà phê gấp gần 40 lần và từng bước chinh phục thị trường quốc tế. Những nỗ lực ấy giúp ông được bình chọn là một trong 96 “Nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm Đổi mới”-năm 2026.
Sáp nhập thôn, tổ dân phố 2026 thành công tại Gia Lai (gồm Bình Định cũ), xã Hoài Ân (là tên gọi huyện cũ, thuộc huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định trước đây), giảm từ 24 thôn xuống còn 11 thôn. Xã này đang khẩn trương triển khai việc đánh số nhà sau sắp xếp.
TP.HCM đặt mục tiêu mới, nâng hiệu quả khai thác Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên trong 5 năm tới, trong đó doanh thu của đơn vị vận hành được kỳ vọng tăng từ hơn 615 tỷ đồng năm 2026 lên hơn 900 tỷ đồng vào năm 2030.
Trước nguy cơ El Nino hình thành, phát triển nhanh và kéo theo hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn gia tăng, An Giang đang xây dựng phương án ứng phó mùa khô 2026-2027 với tổng kinh phí dự kiến hơn 387 tỷ đồng. Tỉnh sẽ đồng thời triển khai các giải pháp bảo đảm nước cho sản xuất, sinh hoạt và chủ động phòng cháy, chữa cháy rừng.
TP.HCM vừa ban hành giá thuê mua nhà ở xã hội tại dự án Nhà ở xã hội huyện Côn Đảo. Đáng chú ý, người thuê mua có các phương án thu hồi vốn kéo dài từ 5 đến 20 năm, với lãi suất bảo toàn vốn đầu tư 6,44%/năm.
Luật mới bổ sung tài sản mã hóa vào phạm vi giám sát phòng, chống rửa tiền, đồng thời quy định thêm đối tượng báo cáo, dấu hiệu đáng ngờ và trách nhiệm thanh tra, kiểm tra nhằm kiểm soát nguy cơ rửa tiền xuyên biên giới.
Dù được Gia Cát Lượng tận tình dạy dỗ, nhưng trong lòng Lưu Thiện, không ai thân thiết bằng hoạn quan Hoàng Hạo.
Từ 15/9, Hà Nội hạn chế xe tải từ 2 tấn và xe khách từ 16 chỗ qua cầu Thăng Long để thi công trạm cân, nhiều tuyến liên tỉnh đổi hướng.
Loại rau này giúp hỗ trợ tiêu hóa, tạo cảm giác no lâu, đồng thời góp phần bổ sung dưỡng chất cho cơ thể. Bạn hãy thử xem nhé!
UBND xã Tà Đùng (tỉnh Lâm Đồng) đã thông báo đến một số trường cho học sinh tạm nghỉ học do ảnh hưởng ngập lụt, mưa kéo dài.
Tối 9/9 (giờ Việt Nam), trang chủ Everton đã ra thông báo về việc tiền vệ Việt kiều Arthur Barratt đã ký hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên với CLB.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hứa sẽ trả cho mỗi công dân trưởng thành khoản tiền thưởng 5.000 đô la nếu Đảng Cộng hòa giành quyền kiểm soát cả hai viện Quốc hội trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tháng 11.
Công an TP. Đà Nẵng cho biết vừa trục xuất 4 công dân Trung Quốc hoạt động không đúng mục đích nhập cảnh vào Đà Nẵng.
Sau vụ va chạm giữa ô tô và xe đạp điện ở Đắk Lắk, CSGT Đắk Lắk nhanh chóng xác minh phương tiện liên quan. Tài xế ô tô đã đến công an trình diện.
Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang đã kiểm tra, giám sát công tác Hội tại xã Yên Minh, đồng thời khảo sát các mô hình sử dụng vốn tín dụng chính sách để phát triển chăn nuôi, nâng cao thu nhập cho hội viên.
Lực lượng chức năng vừa tìm thấy hài cốt liệt sĩ cùng đạn AK, mảnh vải dù, nút áo và nhiều di vật tại thôn Tân Quý, xã Chiên Đàn, TP Đà Nẵng sau đó tổ chức truy điệu, an táng trang trọng.
Luật Phòng không nhân dân chuyển thẩm quyền cấp phép nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập tàu bay không người lái và phương tiện bay khác từ Bộ Công Thương về UBND cấp tỉnh.
Thượng tướng Song Hào – người được Chủ tịch Hồ Chí Minh ưu ái đặt biệt danh là “Tướng rau muống” - là một trong những nhà chính trị, quân sự xuất sắc của Quân đội nhân dân Việt Nam.
Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận cho biết, việc đưa dịch vụ hỗ trợ cấp thị thực của cơ sở kinh doanh được ủy quyền vào diện kinh doanh có điều kiện nhằm tăng cường kiểm soát lĩnh vực có nguy cơ ảnh hưởng an ninh quốc gia, phòng lộ lọt dữ liệu cá nhân và việc móc nối đưa công dân Việt Nam xuất cảnh, trốn ở nước ngoài.
Trước thông tin phản ánh “Điều trị ung thư tại Viện E: Muốn nhanh phải kẹp tiền vào sổ” tại Khoa Xạ trị Bệnh viện E, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) đã chỉ đạo bệnh viện này khẩn trương xác minh, làm rõ.
Khung xử phạt mới siết nhiều hoạt động trên thị trường bất động sản, với mức phạt cao nhất lên tới 500 triệu đồng cho một số hành vi nghiêm trọng.
Chính phủ quy định xử phạt từ 160 đến 200 triệu các hành vi bán, cho thuê chỗ đỗ xe chung cư không đúng quy định pháp luật.
Cục Đường bộ Việt Nam sẽ tổ chức thu phí sử dụng đường bộ cao tốc tại dự án thành phần đầu tư công đoạn cao tốc Cần Thơ - Hậu Giang và cao tốc Hậu Giang - Cà Mau từ ngày 15/9/2026.
Khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà chưa được phê duyệt Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí nhưng xuất hiện tình trạng tổ chức tour trekking, tham quan, quan sát động vật hoang dã trái phép.
Từ sáng sớm 10/9, đông người dân và du khách về Khu di tích Đền thờ Tây Sơn tam kiệt, tỉnh Gia Lai (huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định trước đây), dâng hương tưởng niệm Hoàng đế Quang Trung - Nguyễn Huệ. Nhiều người còn xếp hàng bên giếng cổ, tự tay kéo nước, rửa mặt trước khi vào điện thờ.
Ngày 10/9, sau hai ngày liên tiếp xảy ra tình trạng học sinh ăn trưa muộn, thiếu suất, Trường Tiểu học Nguyễn Quý Đức (Tây Mỗ, Hà Nội) đã sử dụng suất ăn tạm thời thay thế trong thời gian chờ phương án cung cấp bữa ăn bán trú mới.
Mưa lớn xối xả kéo dài, nước ngập lút cầu, khiến nhiều tuyến đường ở Đắk Lắk ngập cục bộ, một điểm bị chia cắt. Lực lượng chức năng đã chốt chặn, cảnh báo người dân tại khu vực nguy hiểm.
Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đã đặt khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vào vị trí những động lực quan trọng thúc đẩy phát triển trong giai đoạn mới. Với ngành Điện, yêu cầu đó đang từng bước được cụ thể hóa bằng những công nghệ, giải pháp và cách làm mới gắn trực tiếp với hoạt động sản xuất, kinh doanh và phục vụ khách hàng.