Giá vàng hôm nay (5/8): Vàng SJC bất ngờ tăng mạnh
Giá vàng hôm nay 5/8, vàng SJC và nhẫn ở một số thương hiệu bất ngờ tăng mạnh trở lại so với trưa qua. Trong khi, giá vàng thế giới cũng duy trì mức trên 4.050 USD/ounce.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép
sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Chạm vào tháng Tám, ta dễ dàng cảm nhận được trời Hà Nội đã vương vất hơi thu. Gió hanh hao rải dọc mấy con phố cũ. Bước ra ngõ là thấy rực màu cờ. Thứ sắc đỏ ấy vắt ngang ban công rêu phong, lách qua từng nếp nhà, rồi hắt lên đôi mắt người dạo phố một vệt sáng ấm áp vô ngần. Sớm mai, tiếng loa phường lại văng vẳng dăm giai điệu cũ. Tự dưng, mấy thanh âm ấy cứ rủ rỉ kéo tuột tôi về những ngày xưa, dẫu bản thân chưa từng nếm trải mùi đạn bom khói lửa.

Quay ngược lại hơn tám chục năm trước, phố xá làm gì có loa đài hay cờ hoa náo nức thế này. Cũng chẳng có khúc quân hành hùng tráng nào cả. Thuở ấy, chỉ có một niềm tin vỡ òa, nhọc nhằn nặn thành hình hài giữa cơ man mất mát.
Đám hậu sinh chúng tôi sinh ra khi đất nước đã liền một dải, đâu có cơ may chạm tay vào vạt nắng mùa thu năm 1945. Những thước phim về ngày độc lập ấy, tôi chỉ góp nhặt được qua lời kể nhỏ nhẹ của bà nội bên hiên nhà lộng gió, hay từ những bận nhấp trà mạn bâng quơ cùng những bậc cao niên dọc đường rong ruổi.
Nằm trong chăn ấm đệm êm khi bom đạn đã lùi xa, thỉnh thoảng tôi mượn ký ức của người đi trước để chạm vào dĩ vãng. Cốt chỉ để hỏi xem, đất nước mình đã bám víu vào bao nhiêu đắng cay mới có được hình hài như hôm nay.
Ký ức năm 1945 qua lời người già, lúc nào cũng tấy lên những mảng màu u ám.
"Mùa xuân năm ấy, con ạ, cả miền Bắc chìm trong một màu xám xịt của cái đói..." - giọng bà nội tôi chùng xuống. Tiếng thở dài rơi tõm vào khoảng sân gạch lặng ngắt.
Chắp vá từ lời kể đứt quãng ấy, tôi thấy lại cái không khí ngột ngạt của làng quê năm đó. Đận ấy, hai triệu sinh mệnh chết đói. Một vết thương sâu hoắm cứa vào lịch sử dân tộc. Ký ức đau thương ấy mang hình hài những thân người da bọc xương lũ lượt dắt díu nhau từ Thái Bình, Nam Định, vật vờ qua cổng làng rồi gục lịm ngay vệ cỏ. Những cỗ xe bò lầm lũi chở xác người đi qua các ngõ phố nghèo vắng lặng. Cái đói bóp nghẹt từng hơi thở, nhuộm một màu tang tóc lên những xóm làng vốn từng trù phú.
Thế mới thấm, khi bị đẩy đến miệng vực của sự chết, người ta mới bấu víu vào sự sống mãnh liệt nhất. Niềm tin ấy không khởi phát nơi đô hội phồn hoa, mà nhen nhóm dưới mái đình Tân Trào, mặc cho những ngày tháng Tám mưa rừng rả rích.
Nghe mấy cụ cao niên mạn ngược kể lại, trời Tân Trào năm ấy sương lạnh buốt thấu xương. Trong căn lán Nà Nưa đơn sơ, có một con người gầy gò đang chống chọi với cơn sốt rét rừng run bần bật. Thế mà, từ chính cái vóc dáng ấy, ý chí mãnh liệt nhất của cả dân tộc đã được hun đúc thành lời dặn dò rứt ruột gan truyền lại cho đồng chí Võ Nguyên Giáp: "Dù có phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải kiên quyết giành cho được độc lập".

Bản Quân lệnh số 1 ngay sau đó được ban bố, mang theo lời hiệu triệu rúng động giang sơn: "Giờ tổng khởi nghĩa đã đánh! Cơ hội có một cho quân dân Việt Nam vùng dậy giành lấy quyền độc lập của nước nhà!".
Mệnh lệnh ấy truyền đi chẳng cần đến loa đài, báo chí phô trương. Nó như luồng điện xẹt ngang bầu trời đêm tăm tối, đánh thức khát vọng sống trong từng huyết quản. Ngọn lửa ấy bén từ Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn… đến tận ngõ xóm nơi bà tôi đang tựa cửa mong chờ phép màu. Chỉ sau 15 ngày, lòng dân đã cuộn trào thành bão, xé toạc màn sương mù mịt mờ che phủ cả dải đất hình chữ S.
Nhớ một chiều chớm thu thả bộ lững thững qua khu phố cổ, tôi dừng chân bên quán nước nhỏ cách ngôi nhà số 48 Hàng Ngang không xa. Ông cụ bán nước móm mém rót chén trà xanh sóng sánh, châm điếu thuốc lào rồi nheo mắt chỉ tay về phía ngôi nhà khang trang, thủ thỉ: "Chỗ này năm xưa là tiệm tơ lụa sầm uất bậc nhất Hà thành của gia đình cụ Trịnh Văn Bô đấy. Cửa cao nhà rộng là thế, mà ai ngờ giữa lụa là gấm vóc, lại là nơi ấp ủ chuyện động trời”.
Vị chát ngọt của ngụm trà mạn cứ thế cuốn tôi ngược về một thước phim đen trắng nín lặng. Trong căn gác nhỏ, dưới ánh đèn lay lắt, vị lãnh tụ khoác chiếc áo nâu sờn cũ, cặm cụi làm việc bên chiếc bàn tròn. Mấy ngày ròng rã từ 28 đến 31 tháng Tám, từng tiếng máy chữ lách tách của Người đã nhẫn nại dệt nên hình hài một quốc gia mới.

Ngẫm lại mới thấy nghẹn. Căn gác bé tẻo teo ấy vậy mà gánh trên vai sinh mệnh của cả một dân tộc. Bao nhiêu uất ức tủi nhục của kiếp nô lệ được dồn nén lại, ra để viết nên trang sử mới. Tài tình ở chỗ, mấy câu trích dẫn bất hủ từ Tuyên ngôn Độc lập của Mỹ và Pháp lại đàng hoàng trở thành tâm thế của một dân tộc bé nhỏ vừa bước ra từ bóng tối. Vị cha già dân tộc như đang dõng dạc nói với những gã khổng lồ rình rập ngoài kia rằng: “Các ông nói đúng, và chúng tôi cũng có quyền bình đẳng như thế!”.
Bản Tuyên ngôn Độc lập ra đời nơi căn gác nhỏ ấy mang sức nặng của một sinh mệnh mới. Mỗi con chữ in xuống là một lần máu và nước mắt của lớp lớp người đi trước vỡ òa thành tiếng thét đòi quyền sống, quyền độc lập, tự do. Chính cái khoảnh khắc ấy, cả một giống nòi chính thức trút bỏ kiếp ngựa trâu, đàng hoàng đòi lại chiếc áo làm người.
Gói ghém ký ức xuôi chuyến tàu vào phương Nam, tôi dừng chân ở kinh thành Huế dưới nắng chiều buông màu cam tím. Lắng nghe câu chuyện từ một bô lão xứ này, tôi chạm được vào cái khoảnh khắc tĩnh lặng nhất của lịch sử: buổi chiều 30 tháng 8 năm 1945.
"Nghe mạ ôn kể lại, buổi chiều nhà vua đọc chiếu thoái vị, nắng cũng xói vào gạch son gắt gỏng như chiều nay” - cụ ông rề rà buông từng tiếng, như đang vớt lại từng mảnh dĩ vãng rêu phong.
Đám trẻ chúng tôi mười đứa thì chín đứa cứ mặc định vua chúa là lúc nào cũng phải uy nghi, thét ra lửa. Nhưng hình ảnh vị vua cuối cùng của triều Nguyễn, mặc hoàng bào đứng trên lầu Ngọ Môn lại ghim lại một khoảnh khắc giao thời vừa bi tráng vừa day dứt.
Hình dung về khoảnh khắc lúc nhà vua khom người trao lại chiếc ấn vàng "Hoàng đế Chi bảo" nặng trịch cùng thanh gươm nạm ngọc cho đại diện chính quyền cách mạng, tôi đâm ra thẫn thờ. Khối vàng ròng ấy, ngẫm ra lại nhẹ bẫng so với cái thở phào trút bỏ gánh nặng vương triều của một đấng quân vương.
Lời trần tình của ông: “Trẫm thà làm dân một nước tự do, còn hơn làm vua một nước nô lệ” là quyết định thấu suốt của một con người. Vị vua cuối cùng đã chủ động khép lại kỷ nguyên phong kiến. Ông chọn lùi bước, dứt khoát rũ bỏ ngai vàng lạnh lẽo để chọn lấy hơi ấm của lòng dân.
Những mảnh ghép rời rạc từ dòng hồi ức của bà nội, từ ông lão phố cổ hay cụ già xứ Huế - cuối cùng đều neo đậu trọn vẹn vào ngày Tết Độc lập 2/9/1945.
Khoảnh đất rộng thênh thang vốn là Vườn hoa Puginier của người Pháp - khi ấy vừa được đổi tên thành Quảng trường Ba Đình - một biển người chen vai đứng san sát. Ông giáo mặc áo the khăn xếp, anh nông dân áo lấm bùn tay cầm vài cây giáo tre thô sơ. Tất cả chỉ có một điểm nhìn duy nhất: Găm chặt ánh mắt về lễ đài ghép bằng gỗ bọc vải đỏ.

Biển người hôm ấy nín thở, ngước nhìn về phía vị cha già của dân tộc vận bộ kaki bạc màu, chân đi dép cao su sờn gót. Vẻ ngoài ấy tuy giản dị, nhưng tầm vóc lịch sử của khoảnh khắc đó lại lớn hơn bất kỳ vương triều nào.
Bao nhiêu sự oai phong, bệ vệ của ngai vàng triều đại cũ bỗng chốc tan biến trước một dáng hình quá đỗi dung dị. Khoảnh khắc bất tử ngưng đọng khi giọng nói xứ Nghệ ấm áp của Bác Hồ cất lên qua chiếc micro bọc vải sờn cũ, mộc mạc: “Tôi nói đồng bào nghe rõ không?”.
Giữa quảng trường lộng gió, câu hỏi ấy xóa nhòa mọi khoảng cách. Đó là cái ôm ghì thấu tận tâm can, xoa dịu đi đằng đẵng những năm tháng côi cút tủi nhục của một giống nòi mất nước.
Tiếng đáp lời “Có! Có!...” dội lại từ biển người tung vỡ cả không gian. Khoảnh khắc ấy, xiềng xích thực sự đứt gãy.
Thật ra, lịch sử, xét cho cùng, nào có chịu nằm im trong tủ kính dĩ vãng. Những dư âm rực rỡ năm xưa vẫn phập phồng, thở nhịp cùng sống mỗi sớm mai.
Sớm nay, Hà Nội hãy còn vương mờ sương. Giữa Quảng trường Ba Đình tĩnh lặng, thảm cỏ xanh đẫm nước, chỉ có tiếng mưa lất phất rớt trên vai áo. Chẳng mấy chốc nữa là điểm tròn sáu giờ, tiếng nhạc “Tiến bước dưới quân kỳ” vang lên. Ba mươi tư người lính tiêu binh - hiện thân của những người chiến sĩ Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân thuở nào - bước những bước trang trọng, đều tắp và dứt khoát.
Khoảnh khắc vạt cờ đỏ tung bay giữa tiếng Quốc ca cất lên từ sâu thẳm trái tim mỗi người, tự dưng tôi nghe lồng ngực mình nghẹn lại. Khóe mắt cay nhòe lúc nào chẳng hay. Hình như vì một giọt nước mắt tự hào vừa khẽ rớt xuống.

Hai tiếng "Tự do" nghe mỏng manh là thế, vậy mà phải đánh đổi bằng cơ man nào là máu xương, bằng cả những thân người gục ngã trên phố sương lạnh lẽo ngày đói năm xưa mà bà tôi vẫn hằng nhắc. Quá khứ đâu chỉ để tưởng nhớ. Đó thực chất là lời nhắc nhở nhức nhối về cái giá của tự do, của hai chữ "độc lập" thiêng liêng.
Mới thấy, cuộn phim lịch sử của mùa thu năm 1945 chưa từng khép lại. Từ tiếng máy chữ lách tách trên gác nhỏ nhà buôn tơ lụa, đến khoảnh khắc ngai vàng buông tay dưới nắng chiều xứ Huế, tất cả vẫn đang âm vang trong từng nhịp thở hôm nay.
Việt Nam đang rùng mình vươn vai, hòa vào guồng quay hối hả của một kỷ nguyên mới. Lứa 8X chúng tôi may mắn được sinh ra khi đất đai đã liền mạch, chẳng phải nếm mùi thuốc súng hay chịu cảnh đứt ruột vì những cuộc chia ly áo xanh nón cối. Nhưng thú thực, những đêm bó gối ngồi mường tượng về cái giá của tự do, tự dưng trong lòng lại dâng lên một niềm rưng rưng khó tả.

Càng nghĩ, lại càng thấy mình nợ những giọt máu thầm lặng đã thấm sâu vào đất mẹ. Ngồi giữa cơ ngơi mà cha ông để lại, đôi khi chúng tôi cũng thấy chênh vênh trước một áp lực vô hình: Mình phải sống sao cho phải đạo? Thế hệ mình sẽ đắp bồi thế nào để sự "vươn mình" của dân tộc không trôi tuột đi thành mấy câu khẩu hiệu suông nơi đầu môi chót lưỡi?
Khúc tráng ca của người trẻ hôm nay, ngẫm ra đâu nhất thiết cứ phải mài gươm lắp đạn. Việc kiến tạo đất nước bây giờ âm thầm nhưng lại cam go theo một ngã rẽ khác. Đó có thể là nỗ lực mang trí tuệ Việt cắm cờ trên bản đồ thế giới, là cái tâm đau đáu giữ gìn từng vần điệu tiếng Việt tròn vành rõ chữ giữa những luồng gió văn hóa lai căng bủa vây. Hay có khi, sự đóng góp vĩ đại nhất lại nảy mầm từ những điều bé mọn: Một người thầy giáo trẻ kiên nhẫn cắm bản với bầy trẻ vùng cao, một người bình thường cặm cụi làm tốt phận sự của mình bằng sự tử tế và lòng ngay thẳng. Chỉ cần mỗi con người cứ lặng lẽ thắp lên một đốm lửa nhỏ của riêng mình, thì tự khắc giang sơn sẽ bừng sáng rực rỡ.
Và cứ thế, mỗi sớm đầu thu, ngước lên vòm trời thấy cờ đỏ sao vàng kiêu hãnh tung bay, tôi biết những thước phim ký ức kia sẽ chẳng bao giờ phai màu. Còn cuốn phim rực rỡ của tương lai, nay đã nằm gọn trong tay những người trẻ chúng tôi và các thế hệ tiếp nối về sau, đang chờ được quay tiếp những phân cảnh rạng rỡ nhất.
Cuộc thi “Kể câu chuyện Việt Nam” do Báo Dân Việt/Nông thôn Ngày nay phối hợp với Cục Thông tin cơ sở và Thông tin đối ngoại - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức. Cuộc thi được phát động từ ngày 1/6/2026, thời hạn nhận bài đến hết ngày 15/8/2026. Lễ tổng kết và trao giải dự kiến diễn ra ngày 26/8/2026 tại Hà Nội.
Cuộc thi có một giải Nhất trị giá 30 triệu đồng, 2 giải Nhì mỗi giải trị giá 15 triệu, 3 giải Ba mỗi giải 10 triệu đồng và các giải thưởng có giá trị khác bao gồm: 10 giải chuyên đề, 5 giải nhân vật truyền cảm hứng.
Tác phẩm dự thi gửi về địa chỉ email: kecauchuyenvietnam2026@gmail.com hoặc qua đường bưu điện tới Ban Thời sự Chính trị, tầng 10, Tòa nhà Báo Nông thôn Ngày nay, Lô E2, Khu đô thị mới Cầu Giấy, đường Dương Đình Nghệ, phường Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng lưu ý, các phương tiện bay không người lái hoạt động hiệu quả ở tầm thấp. Vì vậy với phát triển kinh tế tầm thấp, "ai cấp phép người đó phải chịu trách nhiệm về vùng trời, vùng biển”.
Giá vàng hôm nay 5/8, vàng SJC và nhẫn ở một số thương hiệu bất ngờ tăng mạnh trở lại so với trưa qua. Trong khi, giá vàng thế giới cũng duy trì mức trên 4.050 USD/ounce.
Ukraine vừa phát triển một loại máy bay không người lái (UAV) đánh chặn tốc độ cao mang tên Skazhenyi (trong tiếng Ukraine có nghĩa là "cuồng nộ" có khả năng bay cực cao và nhanh. Skazhenyi được thiết kế để săn lùng và tiêu diệt các UAV Nga ở độ cao lên tới 10.000 m.
Thủ tướng Đức Friedrich Merz đang phải đối mặt với một loạt vấn đề khác. Tỷ lệ ủng hộ của ông đang giảm mạnh, và giờ đây thủ tướng còn bị cáo buộc quan tâm đến Ukraine hơn là đất nước của mình. RIA Novosti phân tích điều này sẽ dẫn thủ tướng đến đâu.
Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng ho nhiều, đau tức ngực phải, khó thở và được chẩn đoán viêm phổi, tràn dịch màng phổi phải.
HoREA đề xuất mở rộng đối tượng tổ chức, cá nhân nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam, đồng thời kiến nghị hoàn thiện quy định để gỡ vướng thủ tục và bảo đảm tính thống nhất của pháp luật.
HĐND TP. Hà Nội kiến nghị cắt giảm hàng loạt thủ tục phát triển nhà ở xã hội, trong đó đề xuất bỏ cấp phép xây dựng tại khu đô thị và tự động miễn tiền sử dụng đất cho dự án.
Nữ diễn viên 80 tuổi gây sốt với hai phim đầu tay, chinh phục phòng vé toàn cầu với doanh thu ấn tượng, chứng minh sức hút không tuổi.
Sáng nay 5/8, Bộ GDĐT sẽ tổ chức họp báo thông tin về phương án xử lý đối với các thí sinh tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.
Chiều 4/8, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã chủ trì Hội nghị Thường vụ Quân ủy Trung ương, cho ý kiến về dự án Nhà hát Quân đội và các nội dung quan trọng khác.
Cây mít này là một cây cổ thụ hơn 100 năm tuổi được gia chủ "thỉnh" đưa lên ngự trên chậu, tạo dáng “Vinh quy bái tổ” hiếm gặp, liên tục có khách trả giá cao vẫn chưa thể sở hữu. Ít ai ngờ, “báu vật” này chỉ là một trong hàng trăm cây cảnh tiền tỷ trong khu vườn "ngự uyển" độc lạ của một nông dân Bắc Ninh.
Safwan Awae - tiền đạo của Yala FC thuộc Thai League 3 - qua đời sau khi bị sét đánh trong một trận giao hữu chiều 4/8.
Ukraine đã rút khỏi kế hoạch 40 ngày của ông Zelensky, vốn nhằm mục đích "buộc" Nga phải ký hiệp ước hòa bình, bằng cách phong tỏa các cảng của Odessa, đẩy nhanh sự kết thúc nền độc lập quốc gia của nước này.
Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy chính thức được chuyển đổi thành Học viện Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ theo quyết định của Thủ tướng.
Hà Nội sẽ lập mới, cập nhật, chỉnh lý, bổ sung hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính cấp xã và cấp thành phố; thực hiện các nội dung liên quan đến hệ thống mốc địa giới theo thiết kế kỹ thuật - dự toán đã được phê duyệt.
Mẫu ô tô 7 chỗ Toyota Veloz Cross nhận ưu đãi giảm 100% lệ phí trước bạ giúp giá xe rẻ hàng đầu phân khúc hiện nay.
Liên quan vụ tai nạn khiến nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long, tài xế Nguyễn Văn Bảo Trung ngụ ở xã Tam Ngãi, tỉnh Vĩnh Long vừa bị Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) khu vực 4 truy tố về hành vi "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".
Xét xử phúc thẩm cựu Tổng Giám đốc SJC Lê Thúy Hằng; bắt Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Văn Dũng; đối tượng truy nã đặc biệt về tội "Giết người" ra đầu thú... là những tin nóng 24 giờ qua.
Giữa vùng núi thôn Hoa Sơn, xã Phủ Thông, tỉnh Thái Nguyên, chị Lý Thị Quyên cùng các nghệ nhân Hợp tác xã Thiên An đang bền bỉ đưa những giá trị văn hóa của đồng bào Dao, Tày vào từng sản phẩm thổ cẩm, dược liệu và mô hình du lịch trải nghiệm.
Nguồn gốc con giống, mã số cơ sở nuôi, sổ theo dõi hay quy trình hậu kiểm từng là những vấn đề khiến nhiều nông dân Lạng Sơn e ngại khi đầu tư gây nuôi động vật hoang dã. Sự ra đời của Thông tư số 85/2025/TT-BNNMT, cùng việc lực lượng kiểm lâm xuống tận cơ sở hướng dẫn người dân hoàn thiện thủ tục, đang từng bước tháo gỡ những nút thắt pháp lý. Tuy nhiên, để nghề nuôi phát triển bền vững, bài toán tiếp theo vẫn là liên kết sản xuất và xây dựng đầu ra ổn định.
Để giúp hội viên nông dân cùng chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao giá trị kinh tế và phát triển vùng nguyên liệu bền vững, Hội Nông dân xã Mường Kim (Lai Châu) vừa tổ chức ra mắt Tổ hội nông dân nghề nghiệp “Trồng và chăm sóc măng tre Bát độ” tại bản Là và bản Chiềng Ban.
Theo con số may mắn hôm nay 5/8, con giáp tuổi Sửu có vận đang lên, tài lộc sáng. Nhiều cơ hội để phát triển, thăng tiến, rất tốt cho đầu tư.
Một người dân ở xã Thượng Đức, tỉnh Hà Tĩnh vừa tự nguyện giao nộp con rùa đầu to quý hiếm nặng khoảng 0,5kg cho cơ quan chức năng để chăm sóc, bảo tồn và thả về môi trường tự nhiên.
Thực hiện chủ trương sáp nhập thôn, sắp xếp tổ dân phố 2026, trên địa bàn phường Ninh Kiều-một trong các phường có mật độ dân cư đông đúc nhất của TP Cần Thơ từ 38 khu vực (khu dân cư) giảm xuống còn 22 khu vực dân cư.
Sáp nhập thôn thành công, xã Hải Quang, tỉnh Ninh Bình (địa phận huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định cũ) tổ chức hội nghị công bố Nghị quyết, quyết định sắp xếp thôn và kiện toàn tổ chức hệ thống chính trị ở cơ sở...
Danh sách xã phường mới ở Hà Nội chưa đạt tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên tối thiểu căn cứ vào Nghị quyết 112/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV. Căn cứ vào tiêu chuẩn diện tích tự nhiên tại điều 2, điều 5 của Nghị quyết 112, Hà Nội có ít nhất 32 xã, phường có thể phải xây dựng phương án sáp nhập xã phường tiếp tục trong thời gian tới.
Theo Nghị quyết, Quyết định được công bố sau khi sắp xếp, sáp nhập thôn thành công, xã Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ (địa phận huyện Thanh Sơn cũ) giảm từ 58 khu dân cư xuống còn 25 thôn, tổ dân phố. Chi ủy, chi bộ mỗi thôn có từ 5 đến 7 người đảm bảo hoạt động theo quy định.
Đêm tân hôn, máu trong người tôi như đông lại. Vợ tôi tiến lại gần, vòng đôi tay ôm lấy cổ tôi, cười ngọt lịm, như trái cây chín mọng.
Trong lịch sử nhà Minh, hoàng đế Vạn Lịch là điển hình của việc coi thường người con do cung nữ sinh ra nên không muốn lập làm Thái tử. Trước sự cố chấp ấy, Thái hậu đã nổi giận và thẳng thừng quở trách...
Giữa cuộc đời đầy vẻ trang nghiêm ấy lại tồn tại một chi tiết khiến hậu thế kinh ngạc: chuyện Tô Ma Lạt Cô cả năm không tắm. Theo Tiếu Đình tạp lục, bà chỉ dùng một lượng nước nhỏ để lau rửa cơ thể vào đêm giao thừa, sau đó còn uống phần nước đã dùng với ý nghĩa sám hối.
Ở Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng cầm quyền, lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Đó là cơ sở để đối ngoại đảng phát huy vai trò đặc thù trong quan hệ của nước ta với các đối tác. Thông qua quan hệ với các chính đảng trên thế giới, đối ngoại đảng tạo điều kiện trao đổi sâu về những vấn đề chiến lược, lâu dài, kể cả những nội dung cần thống nhất cao về nhận thức và quyết tâm chính trị; từ đó giúp tháo gỡ vướng mắc, thu hẹp khác biệt.