2 giáo sư, phó giáo sư vừa bổ nhiệm làm Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội là ai?
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội vừa có 2 tân Phó Hiệu trưởng là GS.TS Nguyễn Ngọc Hà và PGS.TS Nguyễn Lân Hùng Sơn.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép
sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Sau hơn 15 năm gắn bó với Việt Nam, tôi nhận ra trong trái tim mình giờ đã mang hai quê hương: một quê hương nơi tôi cất tiếng khóc chào đời, và một quê hương nơi tôi trưởng thành, học tập và xây dựng sự nghiệp. Tôi chảy trong mình dòng máu Palestine, nhưng đồng thời cũng nung nấu một trái tim của người con đất Việt. Vì thế mà tôi thường hay nói vui với các bạn của tôi rằng: “Có lẽ kiếp trước tôi là người Việt Nam!”.
Mười lăm năm là quãng thời gian đủ dài để những con phố dần trở thành lối quen, để những con người xa lạ gắn bó như ruột thịt và để tiếng nói trở thành cầu nối giữa những trái tim ấm áp. Việt Nam đối với tôi không chỉ là nơi để sống, mà còn là người bạn đồng hành đã chứng kiến tuổi trẻ, những ước mơ, những nỗ lực và cả những bước đi trong hành trình trưởng thành của tôi. Như nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm đã từng viết:
“Ôi Đất nước sau bốn ngàn năm đi đâu ta cũng thấy
Những cuộc đời đã hóa núi sông ta”.

Và nếu cuộc đời là một cuốn sách, thì Việt Nam chính là chương đẹp nhất trong cuốn sách ấy.
Tôi đặt chân đến Việt Nam vào ngày 25/11/2011, trong một ngày cuối thu Hà Nội. Điều đầu tiên chào đón tôi không phải những tòa nhà cao tầng hay dòng người đông đúc, mà là hương hoa sữa nồng nàn thoang thoảng trong hơi gió trời se mát của mùa thu Hà Nội.
Là một người Palestine, vùng đất mà nhiều thế hệ đã sinh ra và lớn lên cùng chiến tranh, xung đột và sự chiếm đóng, cảm giác đó đem đến cho tôi những cảm xúc thật đặc biệt. Giống như một người lữ khách băng qua sa mạc khô cằn vừa chợt tìm thấy một dòng nước xanh, tưới mát cho tâm hồn như được sống lại một lần nữa.
Thơ mộng, tràn đầy sức sống và bình yên là những ấn tượng đầu tiên của tôi về đất nước hình chữ S. Nhưng câu chuyện Việt Nam của tôi chỉ thực sự bắt đầu khi tôi học tiếng Việt.
Ngày ấy, tôi là một sinh viên trẻ theo học ngành Việt Nam học tại Trường Đại học Hà Nội. Tiếng Việt đối với tôi hoàn toàn xa lạ. Tôi tập phát âm từng chữ như một đứa trẻ mới học nói. Có những âm tôi phải luyện đi luyện lại hàng chục lần, có những từ vựng học mãi vẫn quên. Nhưng chính Việt Nam đã dạy tôi ý nghĩa của câu tục ngữ: "Có công mài sắt, có ngày nên kim".
Tôi kiên trì học tập, rèn luyện và tìm hiểu mỗi ngày, bởi như người Việt vẫn thường nói: "Cần cù bù thông minh". Nhờ sự nỗ lực của bản thân cùng sự tận tâm của thầy cô và bạn bè, chàng trai năm ấy không biết tiếng Việt, cuối cùng đã tốt nghiệp loại Giỏi.
Như người xưa thường nói “Đi một ngày đàng, học một sàng khôn”, tôi đã học hỏi và tích lũy vô cùng nhiều kiến thức qua những trải nghiệm thực tế mà mình may mắn có được. Có khi tôi được bạn bè Việt Nam mời về thăm quê nhà vào những ngày Tết, ngày Lễ. Có khi tôi được làm nhân vật trải nghiệm cho nhiều chương trình truyền hình của VTV. Và có khi tôi tận hưởng sự tự do khi một mình đi phượt trên những cánh đồng xanh bát ngát, nhìn ngắm những làng quê xinh đẹp, gặp gỡ những người anh em, bà con dân tộc thiểu số tại các vùng sâu vùng xa, tận hưởng mùi lúa chín thơm ngào ngạt giữa cảnh vật núi non hùng vĩ.
Mỗi một ngày trôi qua, tôi lại có thêm cho mình một kiến thức, một bài học và một trải nghiệm mới mà tôi lần đầu được biết trong cuộc đời mình. Đã có những lúc tưởng chừng như rất khó khăn khiến tôi nản lòng, nhưng khi ấy tôi lại nhớ về một câu nói của người dân tộc Mông tại Yên Bái mà tôi đã được học: “Không một ngọn núi nào cao hơn đầu gối của người Mông”, ý chỉ rằng họ đã chinh phục hết những ngọn núi cao nhất, ngay tại những vùng đất hiểm trở nhất bằng chính khát khao chinh phục và một ý chí quật cường, để chứng minh một điều rằng: “Bàn tay ta làm nên tất cả, có sức người sỏi đá cũng thành cơm”.
Mỗi khi tôi đặt chân đến đâu trên đất nước xinh đẹp này, tôi lại hiểu được thêm nhiều điều thú vị và độc đáo về người dân Việt Nam. Ở Hà Nội, tôi học được sự tinh tế, khéo léo của người Bắc như câu: “Chẳng thơm cũng thể hoa nhài, dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An”. Rồi tôi lại nể phục sự cần cù, chịu thương, chịu khó của người miền Trung qua những ngày “Chưa mưa đã thấm, chưa nắng đã khô”. Và tôi trân trọng sự hiếu khách, nhiệt tình của người dân Nam Bộ, thứ tình cảm đặc biệt được nhiều lần khẳng định qua câu nói: “Cần Thơ gạo trắng nước trong, ai đi đến đó lòng không muốn về”.
Đến hôm nay, tôi vẫn luôn biết ơn những người đã giúp mình trên hành trình ấy. Bởi với tôi, mỗi người Việt Nam mà tôi gặp đều là một người thầy theo đúng tinh thần câu nói: "Nhất tự vi sư, bán tự vi sư". Qua việc học tiếng Việt, tôi hiểu rằng ngôn ngữ không chỉ là từ vựng hay ngữ pháp mà đó còn là chiếc chìa khóa vạn năng, mở ra cánh cửa đến với kho tàng văn hóa, lịch sử và tâm hồn của một dân tộc.

Một trong những khoảnh khắc khiến tình cảm của tôi dành cho Việt Nam trở nên sâu sắc hơn chính là khi tôi nhận được tấm lòng nhân hậu, ấm áp của người dân nơi đây. Sau một vụ tai nạn giao thông ở Hà Nội năm 2014, khi đang hoang mang giữa đất khách quê người, tôi đã nhận được sự giúp đỡ tận tình từ những người hoàn toàn xa lạ. Người hỏi han, người đưa nước, người nhặt giúp đồ đạc và động viên tôi bằng những lời chân thành. Khoảnh khắc ấy khiến tôi thấm thía ý nghĩa của câu tục ngữ: "Bán anh em xa, mua láng giềng gần" được người Việt vun đắp qua nhiều thế hệ. Đó cũng chính là giây phút khiến tôi nhận ra rằng nghe theo gia đình của tôi từ chối các học bổng du học tới các nước Venezuela, Ukraine, Trung Quốc hay Đức để đồng ý tới Việt Nam học tập chính là một trong những quyết định đúng đắn nhất trong cuộc đời mình.
Chính những tình cảm giản dị và ấm áp ấy đã khiến Việt Nam dần trở thành ngôi nhà thứ hai của tôi. Tôi có mẹ nuôi, có những anh chị em kết nghĩa và những người bạn thân thiết như người thân trong gia đình. Tôi thường tự hào nói rằng mình có hai nơi để thuộc về: Một ở Palestine và một ở Việt Nam. Bởi tôi tin rằng điều làm nên vẻ đẹp của một đất nước không chỉ ở cảnh sắc thiên nhiên hay qua những thành tựu kinh tế mà còn đẹp bởi tình người và sự gắn kết giữa những trái tim nhân hậu.
Thời gian thấm thoắt trôi qua, Việt Nam hôm nay đã khác rất nhiều so với Việt Nam của mười lăm năm về trước. Nếu ngày ấy tôi nhìn thấy một đất nước đang hòa nhập và phát triển, thì hôm nay tôi đã được chứng kiến một Việt Nam vững vàng, tự tin bước ra thế giới trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Một điều tôi vô cùng ấn tượng chính là Việt Nam luôn làm theo lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, dùng "Văn hóa soi đường cho quốc dân đi" trong mọi quá trình phát triển, hội nhập của đất nước, giúp Việt Nam luôn gìn giữ được nét văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc, đúng với câu nói: "Văn hóa còn thì dân tộc còn” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã từng khẳng định.
Điều khiến tôi khâm phục nhất ở Việt Nam không chỉ là sự phát triển của những thành phố hiện đại, mà còn là ý chí và tinh thần vượt khó của con người Việt Nam. Đúng như câu tục ngữ: "Lửa thử vàng, gian nan thử sức", dân tộc Việt Nam đã vượt qua biết bao thử thách trong xuyên suốt 4.000 năm lịch sử, từ những thưở đầu dựng nước, giữ nước chống giặc ngoại xâm, rồi những năm tháng kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, thời kỳ bao cấp đầy gian khó cho đến đại dịch COVID-19, thiên tai, bão lũ và những biến động của kinh tế toàn cầu. Trong mọi hoàn cảnh, người Việt Nam vẫn luôn đoàn kết, kiên cường và không ngừng vươn lên.

Là một người đến từ Palestine, vùng đất vẫn còn chịu nhiều đau thương bởi chiến tranh và sự chiếm đóng, tôi càng cảm nhận sâu sắc giá trị của hòa bình trên đất nước Việt Nam. Mỗi ngày sống tại đây đều nhắc tôi rằng hòa bình không chỉ là điều kiện để phát triển, mà còn là món quà vô giá làm nên hạnh phúc của một dân tộc. Tôi càng thấu hiểu hơn ý nghĩa của câu nói bất hủ mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng khẳng định: "Không có gì quý hơn độc lập, tự do".
Nhìn vào hành trình của Việt Nam từ quá khứ đến hiện tại, tôi có thêm niềm tin vào một tương lai hòa bình cho Palestine. Có lẽ vì thế mà khi xây dựng sự nghiệp tại Việt Nam, tôi đã chọn con đường ngoại giao nhân dân và giao lưu văn hóa. Tôi luôn cố gắng trở thành một nhịp cầu nhỏ kết nối Việt Nam với Palestine nói riêng và thế giới Ả Rập nói chung. Thông qua các hoạt động truyền thông, các video trên mạng xã hội, những bản dịch sách từ tiếng Việt sang tiếng Ả Rập, việc quảng bá du lịch Việt Nam và giới thiệu tiềm năng của ngành kinh tế Halal, tôi nuôi trong mình một khát vọng được góp phần đưa hình ảnh Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế. Đó là cách tôi bày tỏ lòng biết ơn đối với đất nước đã cưu mang, giáo dục và trao cho tôi những cơ hội quý giá để tôi trở thành một người có tầm ảnh hưởng trong xã hội, một người đại sứ kết nối giữa hai dân tộc Việt Nam và Palestine. Bởi người Việt có câu: "Uống nước nhớ nguồn", và với tôi, Việt Nam chính là một phần của cội nguồn ấy.
Với tôi, Việt Nam không chỉ là quê hương thứ hai, mà còn là miền đất ân tình đã sưởi ấm trái tim một người con xa xứ bằng sự bao dung, chân thành và yêu thương vô bờ bến. Nơi đây đã cho tôi tri thức để trưởng thành, cơ hội để cống hiến và những con người tuyệt vời để yêu thương và trân trọng như gia đình. Mỗi ký ức, mỗi tình cảm tôi nhận được đều là những báu vật thiêng liêng không gì có thể thay thế. Và dù mai này có đi đến bất cứ phương trời nào, Việt Nam vẫn mãi là một phần máu thịt, là tình yêu sâu nặng và đẹp đẽ nhất trong trái tim tôi.
Cuộc thi “Kể câu chuyện Việt Nam” do Báo Dân Việt/Nông thôn Ngày nay phối hợp với Cục Thông tin cơ sở và Thông tin đối ngoại - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức. Cuộc thi được phát động từ ngày 1/6/2026, thời hạn nhận bài đến hết ngày 15/8/2026. Lễ tổng kết và trao giải dự kiến diễn ra ngày 26/8/2026 tại Hà Nội.
Cuộc thi có một giải Nhất trị giá 30 triệu đồng, 2 giải Nhì mỗi giải trị giá 15 triệu, 3 giải Ba mỗi giải 10 triệu đồng và các giải thưởng có giá trị khác bao gồm: 10 giải chuyên đề, 5 giải nhân vật truyền cảm hứng.
Tác phẩm dự thi gửi về địa chỉ email: kecauchuyenvietnam2026@gmail.com hoặc qua đường bưu điện tới Ban Thời sự Chính trị, tầng 10, Tòa nhà Báo Nông thôn Ngày nay, Lô E2, Khu đô thị mới Cầu Giấy, đường Dương Đình Nghệ, phường Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
Cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đang điều tra nguyên nhân vụ một người đàn ông tử vong tại lán công trình xây dựng ở phường Buôn Ma Thuột.
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội vừa có 2 tân Phó Hiệu trưởng là GS.TS Nguyễn Ngọc Hà và PGS.TS Nguyễn Lân Hùng Sơn.
Giá vàng hôm nay 7/7, vàng SJC và nhẫn đồng loạt giảm mạnh sau nhiều ngày đi ngang. Trong khi, giá vàng thế giới giao dịch quanh ngưỡng 4.150 USD/ounce.
Nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa đặc biệt kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám (1076 - 2026), triển lãm "Quốc Tử Giám trong nghệ thuật" đang thu hút sự chú ý lớn từ công chúng và giới mộ điệu. Một trong những điểm nhấn sáng giá của không gian trưng bày chính là sự xuất hiện của siêu phẩm tranh gỗ "Vinh quy bái tổ" - tác phẩm được chế tác từ gỗ cẩm quý hiếm mua từ châu Phi.
Ấn Độ là đối tác chiến lược của Israel, nhưng theo nhà nghiên cứu phương Đông và khoa học chính trị Karine Gevorgyan, những tuyên bố công khai của Thủ tướng Benjamin Netanyahu về sức mạnh của liên minh này là một hình thức tống tiền chính trị nhằm vào chính quyền Mỹ, tờ Pravda bình luận.
Hàng chục hộ dân tại xã miền núi Sơn Cẩm Hà (thành phố Đà Nẵng) đã đồng loạt, tự nguyện hiến đất ở, đất vườn để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công đường nông thôn mới. Sự đồng thuận, chung sức của nhân dân đang dần thay đổi căn bản bộ mặt giao thông nông thôn, phát triển kinh tế-xã hội cũng mở rộng hơn tại địa phương.
Lực lượng chức năng tỉnh Ninh Bình đã quyết liệt ra quân kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính, đồng thời thu giữ và bàn giao 1.735 con động vật hoang dã để cứu hộ, chăm sóc theo quy định.
Sở hữu ngoại hình điển trai, phong thái vương giả cùng lối diễn xuất tinh tế, Huỳnh Anh Tuấn từng để lại dấu ấn sâu đậm khi hóa thân thành vua Bảo Đại trên màn ảnh Việt.
"Mỗi chúng ta đều là một viên pin nhỏ. Nếu đứng riêng lẻ, năng lượng của chúng ta có thể chỉ đủ thắp sáng một bóng đèn LED. Nhưng nếu biết kết nối, sẻ chia và cùng chung một khát vọng nhân văn, chúng ta sẽ tạo ra một nguồn năng lượng khổng lồ, đủ sức thắp sáng cả tương lai".
Mẫu sedan hạng B - Honda City nhận ưu đãi đến 100% lệ phí trước bạ trong tháng 7/2026 giúp giá rẻ hơn cả xe hạng A Hyundai Grand i10.
Người dân Hà Nội dự kiến sẽ có thể tra cứu quy hoạch phân khu trên nền tảng chính thức từ tháng 12/2026. Trong thời gian chờ hệ thống hoàn thiện, việc xác nhận thông tin quy hoạch phục vụ giao dịch vẫn phải thực hiện qua cơ quan quản lý nhà nước.
Áp lực lãi suất và thanh khoản suy yếu khiến giá chung cư Hà Nội hạ nhiệt trong quý 2/2026, trái ngược với đà tăng tại nhiều thị trường khác trên cả nước.
Lãnh đạo phường Dương Nỗ (TP Huế) nói về việc đặt tên tất cả 12 tổ dân phố mới sau sáp nhập thành công theo số thứ tự, nhiều địa danh nổi tiếng không được sử dụng để đặt tên cho các tổ dân phố mới.
Khoản 1 Điều 152 Luật Đất đai năm 2024 quy định các trường hợp đính chính Giấy chứng nhận có sai sót.
Từng lao đao vì chăn nuôi gà, dê thua lỗ, phải thế chấp cả sổ đỏ để vay vốn, anh Vi Văn Nhuận ở xã Thiện Tân, tỉnh Lạng Sơn đã mạnh dạn chuyển sang nuôi ốc nhồi-ốc bươu đen. Quyết định táo bạo ấy giúp gia đình anh đạt doanh thu khoảng 1,5 tỷ đồng mỗi năm và vươn lên làm giàu ngay trên quê hương.
Dân Việt gửi tới quý độc giả link xem trực tiếp Mỹ vs Bỉ trên VTV3. Trận đấu này sẽ diễn ra vào lúc 7h00 ngày 7/7 (theo giờ Việt Nam).
Bắt 3 đối tượng truy nã nguy hiểm, đặc biệt nguy hiểm; phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp giáo viên Trường THPT Chuyên Tuyên Quang liên quan điểm thi bất thường; tòa cho 2 cựu Thiếu tướng hưởng án treo, bác kháng cáo của Nguyễn Văn Hậu, cựu Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn... là những tin nóng 24 giờ qua.
Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long đề nghị Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố chứng cứ để xử lý nghiêm các đối tượng trong đường dây ma túy liên tỉnh. Trước đó, lực lượng chức năng đã bắt 94 người, thu giữ hơn 3,4 kg ma túy các loại cùng hơn 6.400 viên ma túy tổng hợp.
Phường Hai Bà Trưng (Hà Nội) sẽ triển khai cải tạo hè phố Trần Nhân Tông, xây dựng quảng trường đi bộ mới với đài phun nước trung tâm, từng bước hoàn thiện không gian mở kết nối hồ Thiền Quang và Công viên Thống Nhất.
Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu Công an Thủ đô, lực lượng An ninh nhân dân Công an Thủ đô giải quyết kịp thời các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, an ninh nông thôn - đô thị, không để phát sinh, mở rộng “điểm nóng” và làm ảnh hưởng đến quá trình phát triển kinh tế - xã hội.
Tây Ban Nha đã thể hiện sự vượt trội về lối chơi và giành chiến thắng hoàn toàn xứng đáng trước Bồ Đào Nha của Cristiano Ronaldo.
Nhà máy lọc dầu lớn nhất của Nga ở Omsk, nằm cách Ukraine 2.900km đã trở thành mục tiêu của một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái.
Theo con số may mắn hôm nay 7/7, con giáp tuổi vượng vận quý nhân, đi đàm phán, ký kết, gặp đối tác cực kỳ thuận lợi, việc gì khó cũng có người giúp.
Cristiano Ronaldo và Bồ Đào Nha bị truyền thông quốc tế đánh giá là rơi vào cảnh lực bất tòng tâm trong thất bại 0-1 trước Tây Ban Nha tại vòng 1/8 World Cup 2026.
Sau sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố 2026, xã Nhuận Phú Tân, tỉnh Vĩnh Long mới (địa phận huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre cũ) giảm còn có 17 ấp ân cư gồm ấp Trung Xuân, Giồng Trôm, Giồng Nâu, Giồng Xếp, Bến Xoài, Tân Lợi, Khánh Thạnh, Thanh Nam, Sùng Tân, Giồng Chùa, Tân Nhuận, Tích Khánh, Tích Phúc, Vĩnh Trị, Tài Đại, Thanh Tây, Thanh Bắc.
Báo điện tử Dân Việt gửi tới quý độc giả lịch thi đấu và phát sóng trực tiếp World Cup 2026 trên VTV ngày 8/7, bao gồm trận Thuỵ Sĩ vs Colombia.
Tại tỉnh Pinar del Río của Cuba, tâm điểm chuyến thăm của đoàn công tác của đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm, trong ngày 21/6 là dự án hợp tác sản xuất lúa gạo, một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ kinh tế giữa hai nước Việt Nam-Cuba.
Trong lịch sử khoa cử Việt Nam, hiếm ngôi làng nào sản sinh nhiều nhân tài như làng Song Khê, tỉnh Bắc Ninh (địa phận tỉnh Bắc Giang trước đây), với 13 vị tiến sĩ được ghi danh tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám. Tinh thần khoa bảng làm nên miền đất học nức tiếng được gọi là “Làng tiến sỹ”. Tiêu biểu là Thám hoa Quách Nhẫn, Tiến sĩ Đào Toàn Bân, Trạng nguyên Đào Sư Tích, Tiến sĩ Đào Thục Viện, Tiến sĩ Ninh Triết...
Thông báo về số lượng, tên gọi các tổ dân phố, danh sách, số điện thoại của các Tổ trưởng Tổ dân phố (TDP) sau sáp nhập, sắp xếp thành công trên địa bàn phường Tân Hưng, Hải Phòng (địa phận thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương cũ).
Được kỳ vọng sẽ tạo nên một cuộc đại chiến cân tài cân sức ở vòng 1/8 World Cup 2026, nhưng Bồ Đào Nha đã phải dừng bước sau thất bại 0-1 trước Tây Ban Nha trong một trận đấu mà Cristiano Ronaldo gần như không để lại dấu ấn đáng kể nào.