Hưng Yên FC công bố 6 tiền vệ tân binh
Nhằm chuẩn bị cho mùa giải 2026/2027, Hưng Yên FC tiếp tục có những sự tăng cường chất lượng về đội hình. Họ vừa thông báo sự góp mặt của 6 tiền vệ tân binh.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép
sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Nhưng tôi không ngờ, đó lại là điểm bắt đầu của một quãng lặng dài nhất trong những năm tháng học trò của mình.
Đáng lẽ ra, ở thời điểm này, tôi đang là một học sinh lớp 12, đang cùng bạn bè miệt mài bên những trang đề cương, những buổi học thêm và những giấc ngủ chập chờn trước kỳ thi tốt nghiệp. Nhưng thay vào đó, tôi đã từng là một người phải dừng lại giữa chừng – không phải vì mình muốn, mà vì cơ thể không còn cho phép mình tiếp tục.
Mọi thứ bắt đầu xáo trộn từ sau học kỳ 1 năm lớp 10. Những cơn đau đầu không rõ nguyên nhân xuất hiện ngày một dày hơn. Có những hôm, tôi vừa nhìn lên bảng thì chữ nghĩa đã bắt đầu nhòe đi, âm thanh xung quanh như bị kéo xa dần. Tôi cố gắng ghi bài, nhưng tay run, đầu óc trống rỗng, và rồi chỉ còn biết gục xuống bàn, chờ cho cơn đau qua đi.
Tôi dần quen với việc rời lớp giữa chừng. Quen với việc tự xách cặp ra về khi tiết học vẫn còn dang dở. Có những buổi sáng, tôi đã chuẩn bị rất kỹ, tự nhủ hôm nay mình sẽ học trọn vẹn, nhưng rồi chỉ sau một, hai tiết, tôi lại phải lặng lẽ bước ra ngoài hành lang – nơi gió thổi rất nhẹ, nhưng đầu thì đau đến mức không thể mở nổi mắt.
Gia đình đưa tôi đi khám ở nhiều nơi. Xét nghiệm nhiều đến mức tôi không còn nhớ hết mình đã trải qua những gì. Nhưng điều khiến tôi mệt mỏi nhất không phải là những mũi kim hay kết quả, mà là câu trả lời lặp đi lặp lại: “Không rõ nguyên nhân”.
Tôi bắt đầu sợ đi học. Sợ mỗi buổi sáng thức dậy. Sợ cảm giác mình sẽ lại không thể ở lại lớp đến hết giờ. Và hơn hết, tôi sợ việc bị bỏ lại phía sau.
Tháng 3 năm ấy, khi những bông hoa sưa bắt đầu rơi trắng một góc sân trường, tôi đã đặt bút ký vào tờ đơn bảo lưu. Trước khi rời đi, tôi quay lại nhìn chiếc bàn quen thuộc của mình – nơi vẫn còn vài nét bút chì chưa kịp tẩy, cuốn vở còn dang dở một bài học. Tôi không ngờ đó lại là lần cuối cùng mình ngồi ở đó với tư cách một thành viên của 10A9.
Tôi rời trường khi năm học vẫn còn tiếp tục. Bạn bè tôi vẫn ở lại, vẫn học, vẫn cười, vẫn tiến về phía trước. Còn tôi, đứng lại.
Có những ngày sau đó, tôi cảm thấy mình giống như một người đứng bên lề, nhìn đoàn tàu thanh xuân của người khác cứ thế lao đi. Tôi sợ bị lãng quên. Sợ một ngày nào đó, cái tên của mình chỉ còn là một dòng rất mờ trong trí nhớ của mọi người.
Nhưng rồi, điều tôi sợ nhất đã không xảy ra.

Ngôi nhà vốn yên tĩnh của tôi bắt đầu trở nên rộn ràng hơn vào mỗi cuối tuần. Các bạn đến, mang theo bánh kẹo, trái cây, và cả những câu chuyện rất “trường lớp” mà tôi vừa quen vừa nhớ. Chúng tôi ngồi bệt xuống sàn, nói với nhau đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Có lúc cười ầm lên, có lúc chỉ ngồi im nghe nhau kể.
Các bạn chụp lại từng trang vở, gửi cho tôi – rất cẩn thận, rất rõ ràng, như thể sợ tôi bỏ lỡ bất kỳ điều gì. Mỗi lần gửi, lại kèm theo một câu quen thuộc: “Như ơi ráng đi học với tụi tau nghe”.
Có một lần sinh nhật, tôi đã nghĩ năm đó sẽ trôi qua như bao ngày khác. Nhưng rồi các bạn xuất hiện, mang theo bánh kem, nến và tiếng cười. Giữa căn phòng nhỏ, ánh nến lung linh, tôi nhìn xung quanh và chợt nhận ra: mình không hề bị bỏ lại. Mình chỉ đang được giữ lại, ở một nơi khác, theo một cách khác.
Có lẽ, nếu không có khoảng thời gian đó, tôi sẽ không bao giờ hiểu được thế nào là sự tử tế – thứ không cần quá lớn lao, chỉ cần đủ chân thành là đã có thể giữ một người lại với cuộc sống.
Chính tình cảm của 10A9 đã âm thầm thay đổi tôi.

Trước đây, tôi là một người khá nhút nhát. Tôi đi học, ngồi vào chỗ của mình, học xong rồi về, thỉnh thoảng đi ăn cùng một nhóm bạn nhỏ. Đi liên hoan karaoke cùng lớp thì ngồi im một góc, không dám cầm mic. Tôi quen với việc đứng ở phía sau, không ai chú ý đến.
Nhưng khi nhìn cách mọi người quan tâm đến mình, tôi bắt đầu nghĩ: nếu một ngày mình khỏe lại, mình có muốn tiếp tục sống như vậy không?
Tôi muốn thay đổi. Không phải để trở thành ai đó xuất sắc hơn người khác, mà là để mình không phụ lại những gì mình đã nhận được.
Khi sức khỏe dần ổn định, tôi quay trở lại trường sau gần nửa năm nghỉ dưỡng.
Ngày nhận lớp 10A6, tôi đứng giữa sân trường đông đúc mà cảm thấy mình lạc lõng đến lạ. Mọi thứ vẫn là ngôi trường cũ, nhưng nhịp sống đã khác đi, còn tôi thì giống như một người vừa quay lại sau khi bỏ lỡ quá nhiều điều.
Tôi bước vào lớp mới với một tâm thế rất khác. Không còn là một thành viên quen thuộc như ở A9, tôi trở thành một người “lạ”. Tôi biết, dù không ai nói ra, nhưng trong ánh nhìn của một vài người vẫn có sự tò mò, thậm chí là định kiến – rằng tôi là một “người học lại”, một người đã từng không theo kịp nhịp chung.
Những ngày đầu, tôi chọn cách im lặng. Tôi ngồi vào chỗ của mình, lắng nghe nhiều hơn là nói, quan sát nhiều hơn là thể hiện. Có những lúc tôi tự hỏi: liệu mình có thể hòa nhập lại không?
Nhưng rồi tôi nhận ra, nếu cứ giữ mãi sự dè dặt đó, tôi sẽ lại tự đẩy mình vào chính cái vỏ bọc mà trước đây mình đã từng muốn thoát ra.
Vì thế, tôi bắt đầu thử. Thử giơ tay phát biểu, dù tim đập nhanh hơn bình thường. Thử bắt chuyện với một vài người bạn mới, dù câu nói đôi khi còn lúng túng. Và rồi, từng chút một, tôi cảm nhận được sự thay đổi.

Khi tôi ứng cử làm Bí thư lớp, đó không phải là một quyết định dễ dàng. Lần đầu tiên đứng trước lớp, tôi đã phải hít một hơi thật sâu để giữ cho giọng mình không run. Tôi nói không trôi chảy lắm, có lúc còn quên mất mình định nói gì. Nhưng tôi đã không bỏ cuộc.

Tôi bầu vào Ban Chấp hành Đoàn trường, tham gia tổ chức hoạt động, kết nối với nhiều người hơn. Có những ngày rất mệt, nhưng là kiểu mệt mà tôi muốn – vì tôi biết mình đang sống thật sự.
Bạn bè cũ gặp lại thường trêu: “Bảo Như từ đứa con của A9 giờ thành ‘người mẹ’ của A6 rồi à?”.
Tôi chỉ cười, nhưng trong lòng thì thấy ấm.

Giờ đây, tôi vẫn giữ liên lạc với A9. Những dịp đặc biệt, những món quà nhỏ, những tin nhắn bất ngờ vẫn đến. Tôi có cảm giác mình thuộc về hai nơi – một nơi đã ôm lấy tôi khi tôi yếu nhất, và một nơi đã cho tôi cơ hội để mạnh mẽ lên.
Tôi từng nghĩ việc bảo lưu là một sự chậm lại, một bước lùi. Nhưng bây giờ, tôi hiểu đó không phải là mất đi, mà là một cách khác để trưởng thành.
Bài viết này, tôi không chỉ muốn kể lại câu chuyện của riêng mình, mà còn muốn gửi đến những ai đang vô tình bị chững lại giữa hành trình của mình một lời nhắn:
Bạn không hề tụt lại phía sau như bạn nghĩ.
Có thể bạn đang phải dừng lại vì một lý do nào đó. Nhưng việc dừng lại không có nghĩa là bạn kém hơn người khác. Đôi khi, đó chỉ là cách cuộc sống buộc bạn phải đi một con đường khác – chậm hơn, nhưng sâu hơn.
Đừng quá sợ những ánh nhìn hay định kiến. Điều quan trọng không phải là bạn đi nhanh đến đâu, mà là bạn có đủ dũng cảm để bước tiếp hay không.
Và nếu bạn đang ở trong một “khoảng lặng” của riêng mình, hãy tin rằng: rồi sẽ có một ngày, bạn nhìn lại và nhận ra chính khoảng lặng đó đã dạy bạn cách trưởng thành và mang đến cho bạn những điều tử tế nhất.
Ước mơ của tôi bây giờ không còn là chạy thật nhanh để đến đích, mà là trở thành một người có thể ở lại bên cạnh người khác khi họ cần nhất – giống như cách A9 đã từng ở lại bên tôi.
Nếu phải chọn lại, có lẽ tôi vẫn sẽ đi qua khoảng dừng năm ấy. Vì chính nơi tưởng chừng là điểm dừng lại, lại là nơi bắt đầu của những điều tử tế nhất trong cuộc đời tôi.
Tôi là Bảo Như – một cựu thành viên của A9, một Bí thư của A6. Tôi đã từng dừng lại, nhưng tôi không dừng lại mãi.
Và tôi vẫn đang tiếp tục bước đi bằng tất cả lòng biết ơn,và một niềm tin rất rõ ràng: Rằng những gì đã từng làm mình chậm lại,cũng chính là điều giúp mình trưởng thành theo một cách sâu sắc hơn.
Cuộc thi viết “Ngày mai trong mắt em” do Báo điện tử Dân Việt/Báo Nông thôn Ngày nay được phát động từ ngày 5/3 và kết thúc nhận bài vào ngày 10/6. Do số lượng bài dự thi lớn, Ban Tổ chức cần thêm thời gian để làm việc khách quan, công tâm và lựa chọn kỹ lưỡng các tác phẩm chất lượng. Vì vậy, thời gian tổ chức lễ trao giải được điều chỉnh lùi so với dự kiến ban đầu (cuối tháng 6) sang ngày 17/7.
Danh sách các bài viết lọt vòng chung khảo sẽ được đăng tải trên Báo điện tử Dân Việt và Fanpage Cuộc thi viết "Ngày mai trong mắt em" tại địa chỉ www.facebook.com/cuocthivietngaymaitrongmatem.
Về cơ cấu giải thưởng, Ban Tổ chức Cuộc thi viết "Ngày mai trong mắt em" thông báo, ngoài hệ thống giải chính gồm:
1 giải Nhất trị giá 20 triệu đồng
2 giải Nhì mỗi giải trị giá 15 triệu đồng
3 giải Ba mỗi giải trị giá 12 triệu đồng
10 giải Khuyến khích mỗi giải 1 laptop thương hiệu Dell trị giá 10 triệu đồng
5 giải dành cho các nhân vật tiêu biểu trong các bài viết mỗi giải 5 triệu đồng
Ban Tổ chức quyết định bổ sung thêm 20 giải chuyên đề, được chia thành 4 hạng mục, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng, gồm có:
"Bài viết truyền cảm hứng nhất": Dành cho 5 bài viết tạo động lực sống, học tập mạnh mẽ, có câu chuyện vượt khó xúc động.
"Bài viết sáng tạo": Dành cho 5 bài viết có cách kể chuyện mới lạ, giàu hình ảnh, trình bày đẹp ấn tượng.
"Bài viết được yêu thích": Dành cho 5 bài viết hay, có lượt tương tác, chia sẻ tốt trên Fanpage Cuộc thi viết Ngày mai trong mắt em và số lượt đọc cao trên Báo điện tử Dân Việt.
"Tập thể cống hiến": 5 giải Tập thể xuất sắc cho các trường/lớp có số lượng bài dự thi nhiều nhất.
Chị Lê Lan Anh (42 tuổi, công tác tại Bệnh viện Nhi Trung ương) dành buổi sáng trước ngày Quốc khánh để đi chợ, vào bếp chuẩn bị mâm cơm 7 món mời bố mẹ hai bên.
Nhằm chuẩn bị cho mùa giải 2026/2027, Hưng Yên FC tiếp tục có những sự tăng cường chất lượng về đội hình. Họ vừa thông báo sự góp mặt của 6 tiền vệ tân binh.
Vì sao sáp nhập xã phường 2025, đến nay tỉnh Bắc Ninh (gồm địa phận tỉnh Bắc Giang cũ) vẫn còn ít nhất 23 xã, phường có thể phải tiếp tục sáp nhập xã phường tiếp? Các xã phường này của Bắc Ninh chưa đạt tiêu chuẩn gì. Trong nhóm danh sách xã chưa đạt tiêu chuẩn, xã Tuấn Đạo, là 1 trong các xã có quy mô dân số thấp nhất tỉnh.
Từ nguồn vốn ưu đãi, nhiều hộ dân Phú Thọ có thêm sinh kế, việc làm, cơ hội an cư và động lực làm lại cuộc đời, qua đó góp phần giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội.
Gần 300.000 tỷ đồng tiền khách hàng trả trước đang nằm tại 106 doanh nghiệp bất động sản, tăng 33% sau nửa năm. Đáng chú ý, hơn một nửa số này thuộc về một đại gia địa ốc.
Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) vừa cho biết, trước nguy cơ lưu lượng phương tiện từ các tỉnh phía Nam trở về Hà Nội tăng cao dịp 2/9, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 triển khai phương án mượn chiều đường đối diện từ Km259 đến Km211 trên cao tốc Cao Bồ - Pháp Vân để tăng khả năng lưu thông theo hướng về Hà Nội.
Trong ký ức của tôi, và cả suy nghĩ bây giờ, Hàng Mã vẫn cứ là phố của tuổi thơ, là nơi lưu giữ ký ức tuổi thơ. Hẳn nhiều người cũng nghĩ như vậy. Trong những con phố cổ của đất Hà thành, Hàng Mã luôn rực rỡ sắc màu, luôn hấp dẫn với những đứa trẻ. Những thứ đồ chơi ở Hàng Mã dường như lúc nào cũng đẹp kỳ diệu, lung linh, quyến rũ… và đọng lại những kỷ niệm tuổi thơ khó phai mờ…
Trong quá trình khai quật, lấy mẫu sinh phẩm phục vụ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Ân Thạnh, tỉnh Gia Lai (trước đây thuộc huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định), lực lượng chức năng phát hiện một chiếc lược nhựa có khắc dòng chữ “ĐỨC THẮNG”. Đây có thể là manh mối quan trọng để tìm lại danh tính người đã hy sinh.
Từ những diện tích cà phê đầu tiên còn đang trong quá trình bén rễ, người dân bản Nộc Cốc, xã Nà Bủng, tỉnh Điện Biên đã bắt đầu nghĩ đến câu chuyện làm ăn theo hướng liên kết. Chi hội nông dân nghề nghiệp Trồng cà phê ra đời không chỉ để tập hợp những người cùng trồng một loại cây, mà còn mở ra một cách làm mới.
BTV Việt Khuê cùng gia đình tới TP.HCM, Phan Thiết để tham quan, nghỉ dưỡng trong dịp nghỉ lễ 2/9 năm nay.
Một tin báo của người dân giúp Công an phường Hòa Khánh làm rõ vụ đổ rác bừa bãi, đồng thời mang về 1 triệu đồng tiền thưởng cho người cung cấp thông tin. Đây là trường hợp đầu tiên đủ điều kiện nhận thưởng theo chính sách của địa phương.
Sau gần ba thập kỷ nằm im để sửa chữa và nâng cấp, tuần dương hạm hạt nhân mang tên lửa "Admiral Nakhimov" của Nga đã bước vào giai đoạn thử nghiệm cuối cùng, sẵn sàng đưa bệ phóng 80 tên lửa khét tiếng trở lại biên chế.
Đoàn thể thao Việt Nam với gần 500 thành viên, 33 môn thi đấu, mục tiêu 4-6 tại ASIAD 20. Lần đầu tiên trong lịch sử, 9 đội tuyển sẽ ngủ trên siêu du thuyền để săn HCV ASIAD thay vì Làng VĐV truyền thống.
Từng góp mặt trong các dự án 'Hoa hồng giấy', 'Thế hệ kỳ tích' và mới nhất là 'Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh', Tiêu Thố đang từng bước tích lũy kinh nghiệm và khẳng định sự nghiêm túc với diễn xuất.
Kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, thảo nguyên Slam Chiêm, xã Hiệp Lực, tỉnh Thái Nguyên trở thành điểm hẹn văn hóa sôi động. Điểm nhấn của chuỗi sự kiện “Slam Chiêm - Sắc màu trên thảo nguyên” là màn thả diều nghệ thuật “Bay trên miền xanh”, thu hút đông đảo người dân và du khách.
Phó Bí thư Tỉnh uỷ An Giang, Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc Đinh Văn Nơi bày tỏ mong muốn, tin tưởng các đảng viên cao niên tuổi Đảng tiếp tục phát huy phẩm chất, trí tuệ, uy tín, đóng góp xây dựng Đảng, chính quyền và đồng hành cùng Phú Quốc trong chặng đường phát triển mới, nhất là hướng tới Hội nghị cấp cao APEC 2027.
Số vụ lộ lọt dữ liệu công khai tại Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2026 giảm mạnh, nhưng lượng thông tin người dùng bị xâm phạm lại tăng đáng kể, cho thấy các cuộc tấn công đang có xu hướng nhắm vào những kho dữ liệu lớn.
Tin bão mới nhất, cơ quan khí tượng cho biết bão số 5 SAUDEL vẫn đang di chuyển nhanh trên Bắc Biển Đông, phía Đông Philippines xuất hiện một cơn bão mới có tên quốc tế Krovanh.
Hàng nghìn căn officetel tại TP.HCM đã được tháo gỡ vướng mắc về sổ hồng. Phân khúc này tiếp tục đứng trước thay đổi mới khi HoREA đề xuất mở rộng quyền mua cho người nước ngoài, với tỷ lệ tối đa 30% diện tích sàn đưa vào kinh doanh của một tòa nhà.
Trong những câu chuyện được lưu truyền về Tôn Tư Mạc, vị danh y được hậu thế tôn xưng là “Dược vương”, thậm chí còn xuất hiện chi tiết rằng vào những năm cuối đời, ông muốn hủy bỏ phương thuốc liên quan đến Ngũ thạch tán, bởi sau nhiều năm quan sát, ông nhận ra thứ từng được coi là thuốc chữa bệnh đã trở thành một cơn nghiện nguy hiểm, khiến con người dùng chính sức khỏe và tuổi thọ của mình để đổi lấy vài giờ khoái cảm, hưng phấn và cảm giác sung mãn giả tạo.
“Sợi chỉ đỏ” của đạo diễn Hàm Trần được chọn trình chiếu tại Liên hoan phim quốc tế Busan 2026, thuộc hạng mục Midnight Passion.
Sĩ quan, quân nhân phục vụ trong quân đội nghỉ hưu trước tuổi từ nay sẽ không bị trừ tỷ lệ hưởng lương hưu, ngoài ra còn được hưởng trợ cấp ít nhất bằng 5 tháng tiền lương/năm hiện hưởng. Chính sách này có hiệu lực và được áp dụng từ cuối tháng 8/2026.
Theo quy định, các cơ quan Nhà nước và tổ chức chính trị - xã hội sẽ thực hiện chuyển khoản lương hưu, trợ cấp từ ngân sách thẳng đến tài khoản hưởng an sinh xã hội đã được tích hợp trên VNeID của người thụ hưởng…
“Đã đến lúc tôi khép lại một chương rất đặc biệt trong cuộc đời mình. Được khoác áo ĐT Argentina là niềm tự hào lớn nhất mà bóng đá trao cho tôi”, Lionel Messi viết.
Tận dụng lợi thế tài nguyên đất nông nghiệp phong phú tại vùng trung du và miền núi, tỉnh Phú Thọ đang tích cực khuyến khích mở rộng diện tích cây dược liệu, đặc biệt là hình thức trồng dưới tán rừng. Trong giai đoạn 2026 – 2030, địa phương hướng tới mục tiêu phát triển 8.000 ha dược liệu gắn với bảo tồn nguồn gen, chế biến sâu và du lịch trải nghiệm.
Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu Công an tỉnh khẩn trương điều tra, xác định rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến nhiều người thương vong, trên tuyến tránh quốc lộ 19.
Lực lượng Ukraine đã phong tỏa phần lớn các đơn vị Nga tại bán đảo Kinburn do Moscow kiểm soát, cắt đứt các tuyến tiếp tế và xóa sổ phần lớn hỏa lực pháo binh đối phương tại đây. Khoảng 2.500 binh sĩ Nga hiện đang rơi vào thế "tiến thoái lưỡng nan" giữa chảo lửa.
Sau phẫu thuật đặt túi ngực, người phụ nữ 38 tuổi liên tục chảy dịch, vết thương không liền dù túi ngực đã được tháo bỏ nhiều tuần. Các bác sĩ nghi ngờ nhiễm NTM – nhóm vi khuẩn có thể gây nhiễm trùng dai dẳng và khó điều trị sau phẫu thuật, thủ thuật thẩm mỹ.
Sáng nay 1/9, UBND xã Co Mạ, tỉnh Sơn La đã long trong tổ chức lễ khai mạc phiên chợ vùng cao Co Mạ năm 2026, với nhiều hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao hấp dẫn. Phiên chợ thu hút đông đảo người dân và du khách tham quan, trải nghiệm dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.
Sở GDĐT TP.HCM đã có thông tin chính thức về tình trạng pháp lý và phương án bảo đảm quyền lợi học tập của học sinh Trường THCS và THPT Hoa Sen.
Từ những khoản vay ưu đãi được đưa đến đúng đối tượng, đúng nhu cầu, nguồn vốn tín dụng chính sách đang trở thành điểm tựa để hàng nghìn hộ dân xã Bảo Thắng (Lào Cai) đầu tư sản xuất, tạo việc làm, cải thiện thu nhập và từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững.