Hà Nội nghiên cứu đô thị 1,2 triệu dân dọc sông Hồng, điểm nhấn là tháp 109 tầng
Hà Nội nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch khu vực sông Hồng rộng 11.418 ha, kéo dài 40 km, với dân số tối đa 1,2 triệu người và điểm nhấn là tháp Kỷ nguyên cao 109 tầng.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép
sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Nhà em có năm người. Mảnh sân nhỏ trước nhà luôn thoang thoảng mùi ổi chín và thứ mùi ngai ngái, nồng hậu của bã mía phơi khô.
Bố mẹ em là nông dân chính hiệu. Cả đời họ bán lưng cho trời, bán mặt cho đất, chắt chiu từng giọt mồ hôi để đổi lấy vị ngọt cho cây mía, vị thơm cho trái ổi và nuôi ba anh chị em em khôn lớn.
Càng lớn, em càng thấy rõ một sự thật cay đắng: cây mía càng ngọt thì lưng bố càng còng, da mẹ càng sạm đi. Ngày mai trong mắt em, ban đầu, chỉ là một mong muốn giản dị: làm sao để bố mẹ không phải thức dậy từ lúc sương còn đọng trên mái tôn, không phải tan làm khi trời đã tối mịt.
Ước mơ trở thành bác sĩ của em không bắt đầu bằng những lời hay ý đẹp về y đức. Nó bắt đầu bằng nỗi sợ và một vết sẹo. Ở quê em, bà con thường ngại đi viện. Đường xa, tiền thuốc đắt đỏ, nên mọi người thường chọn cách "nhịn đau".
Mẹ em cũng vậy. Mẹ vốn yếu, lại hay bị ngất xỉu đột ngột mỗi khi làm quá sức dưới nắng nóng. Mỗi lần như thế, cả nhà lại hốt hoảng, người cạo gió, người pha nước đường, rồi mẹ lại gượng dậy, cười xòa: "Chắc tại trời nóng quá, không sao đâu".

Em ghét nụ cười đó. Nó che giấu sự lo lắng và những cơn đau mà mẹ không muốn ai biết. Nhưng bước ngoặt thật sự, điều khiến ước mơ áo blouse trắng đóng đinh vào tâm trí em, lại là một kỉ niệm đau đớn mà em không bao giờ quên.
Đầu năm em học lớp 4, có một lần em lì lợm không chịu nghe lời mẹ. Trong cơn tức giận tích tụ từ nỗi lo toan cơm áo mệt mỏi, mẹ đã tiện tay cầm cây chổi đánh em một cái. Nhát đánh vô tình trúng vào góc nhọn, khiến bắp tay em bị một vết cắt sâu, máu chảy xối xả.
Mẹ khựng lại. Gương mặt mẹ tái mét, còn cắt không ra giọt máu hơn cả vết thương của em. Mẹ không kịp nói lời nào, chỉ hốt hoảng quăng đồ đạc, ôm chầm lấy em, lấy chiếc khăn tay run rẩy buộc vội vết thương lại.
Mẹ chở em ra trạm xá bằng chiếc xe đạp cọc cạch. Trên đường đi, em nghe rõ tiếng thở gấp và cả tiếng tim mẹ đập thình thịch đằng sau lưng. Lúc ở trạm xá, bác sĩ bắt đầu khâu vết thương. Kim khâu đâm vào da thịt đau điếng. Em không khóc. Lúc đó, em lì lợm một cách lạ lùng, như muốn chứng minh điều gì đó.
Nhưng chính lúc ấy, mẹ - người vừa mới đánh em bằng cả sự tức giận đã ngã xuống ngay bên cạnh ghế em ngồi. Mẹ ngất xỉu. Không phải vì mệt, mà vì mẹ thấy đau cái đau của em, vì mẹ xót xa khi thấy máu chảy trên cơ thể đứa con mà mẹ đã dành cả đời bảo vệ.
Đó là lúc em hiểu ra một điều sâu sắc: Bố mẹ có thể đánh em, nhưng người chịu đau gấp trăm lần chính là họ.
Vết sẹo trên tay em giờ đây là bằng chứng của tình yêu thương đầy mâu thuẫn nhưng vô cùng mãnh liệt đó. Khi mẹ tỉnh lại, đôi mắt đỏ hoe nhìn em, em không thấy sợ nữa, mà chỉ thấy một nỗi quyết tâm trào dâng.
Ngày mai trong mắt em đã thay đổi từ khoảnh khắc đó. Nó không chỉ là một căn nhà yên tĩnh, nơi bố mẹ được nghỉ ngơi. Nó là hình ảnh em mặc chiếc áo blouse trắng, tay cầm ống nghe, nhẹ nhàng thăm khám cho chính người mẹ hay ngất xỉu của mình.
Em muốn chính tay mình, bằng kiến thức và sự tận tâm, sẽ là người đầu tiên nhận ra những dấu hiệu sức khỏe bất thường của bố mẹ, không để họ phải "nhịn đau" hay "ngại tốn tiền".
Em muốn xóa bỏ nỗi sợ hãi mỗi khi mẹ ngất xỉu, thay vào đó là sự yên tâm và tin tưởng. Em biết con đường từ lớp 5 này đến khi thành bác sĩ còn dài lắm.
Lời anh Ba nói đúng: "Không có con đường nào trải hoa hồng sẵn". Lời chị Hai cũng đúng: "Cứ bước từng bước một, rồi sẽ tới thôi." Em tin họ. Và em tin bản thân mình.
Mỗi lần nản lòng với bài vở, em lại nhìn vết sẹo trên tay và nhớ về hình ảnh mẹ ngã xuống vì xót con. Đó là mệnh lệnh, là động lực để em phải cúi xuống sách vở, cố gắng hơn mỗi ngày.
Vị ngọt của cây mía phải trải qua bao nhiêu tháng nắng mưa mới có được. Vị thơm của trái ổi cũng phải chờ đợi kiên nhẫn. Ước mơ của em cũng vậy. Không thể vội vã. Nhưng em biết, nếu mình kiên nhẫn, nếu mình cố gắng gieo trồng bằng sự nỗ lực và tình yêu thương mỗi ngày, thì ngày mai chắc chắn sẽ đến.
Ngày mai của em có màu xanh của cây mía, mùi thơm của trái ổi ngoài đồng của bố mẹ. Và có màu trắng của chiếc áo blouse - màu của sự chữa lành, màu của tình yêu thương mà em đang mơ đến. Em sẽ cố gắng hết mình. Vì bố. Vì mẹ. Và vì vết sẹo đã định hình ước mơ của em.
Cuộc thi viết “Ngày mai trong mắt em” do Báo điện tử Dân Việt/Báo Nông thôn Ngày nay được phát động từ ngày 5/3 và kết thúc nhận bài vào ngày 10/6. Do số lượng bài dự thi lớn, Ban Tổ chức cần thêm thời gian để làm việc khách quan, công tâm và lựa chọn kỹ lưỡng các tác phẩm chất lượng. Vì vậy, thời gian tổ chức lễ trao giải được điều chỉnh lùi so với dự kiến ban đầu (cuối tháng 6) sang ngày 17/7.
Danh sách các bài viết lọt vòng chung khảo sẽ được đăng tải trên Báo điện tử Dân Việt và Fanpage Cuộc thi viết "Ngày mai trong mắt em" tại địa chỉ www.facebook.com/cuocthivietngaymaitrongmatem.
Về cơ cấu giải thưởng, Ban Tổ chức Cuộc thi viết "Ngày mai trong mắt em" thông báo, ngoài hệ thống giải chính gồm:
1 giải Nhất trị giá 20 triệu đồng
2 giải Nhì mỗi giải trị giá 15 triệu đồng
3 giải Ba mỗi giải trị giá 12 triệu đồng
10 giải Khuyến khích mỗi giải 1 laptop thương hiệu Dell trị giá 10 triệu đồng
5 giải dành cho các nhân vật tiêu biểu trong các bài viết mỗi giải 5 triệu đồng
Ban Tổ chức quyết định bổ sung thêm 20 giải chuyên đề, được chia thành 4 hạng mục, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng, gồm có:
"Bài viết truyền cảm hứng nhất": Dành cho 5 bài viết tạo động lực sống, học tập mạnh mẽ, có câu chuyện vượt khó xúc động.
"Bài viết sáng tạo": Dành cho 5 bài viết có cách kể chuyện mới lạ, giàu hình ảnh, trình bày đẹp ấn tượng.
"Bài viết được yêu thích": Dành cho 5 bài viết hay, có lượt tương tác, chia sẻ tốt trên Fanpage Cuộc thi viết Ngày mai trong mắt em và số lượt đọc cao trên Báo điện tử Dân Việt.
"Tập thể cống hiến": 5 giải Tập thể xuất sắc cho các trường/lớp có số lượng bài dự thi nhiều nhất.
Bộ Nội vụ mới có yêu cầu Bộ, ngành, địa phương hiện tổng rà soát thực hiện chế độ hỗ trợ theo Nghị định 178/2024. Theo các chuyên gia việc này cần được hướng dẫn cụ thể, làm theo quy trình. Việc đưa người nghỉ sai theo Nghị định 178 cũng rất khó...
Hà Nội nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch khu vực sông Hồng rộng 11.418 ha, kéo dài 40 km, với dân số tối đa 1,2 triệu người và điểm nhấn là tháp Kỷ nguyên cao 109 tầng.
Năm học 2026-2027 đã chính thức bắt đầu nhưng tại nhiều địa phương, trong đó có Hà Nội, không ít phụ huynh vẫn phải chạy đôn chạy đáo tìm mua sách giáo khoa cho con. Nhiều nơi kệ sách giáo khoa gần như trống trơn, phụ huynh phải nhờ người quen, tìm mua trên mạng, thậm chí xin sách nhưng vẫn không có.
Hà Nội dự kiến bố trí khoảng 265 ha quỹ đất tái định cư phục vụ đại lộ cảnh quan sông Hồng, ưu tiên người dân được ở lại địa bàn cũ và khu vực lân cận.
Vừa qua, trong chương trình Ga cảm xúc, Nghệ sĩ Nhân dân Quế Trân có những chia sẻ về hành trình theo đuổi nghệ thuật và việc được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân khi tuổi đời còn khá trẻ.
Sừng sững trên đồi Lim, cây lim xanh cổ thụ ở thôn Xuân Lung, xã Xuân Lương, tỉnh Bắc Ninh được người dân và một số nhà nghiên cứu cho rằng đã khoảng 1.100 năm tuổi, cao gần 50m, gốc lớn đến mức 6-7 người trưởng thành mới ôm trọn. Được công nhận là Cây di sản Việt Nam năm 2016, “thần mộc” nay xuất hiện nhiều cành khô, chết và dấu hiệu tổn thương hệ thống rễ do tác động của con người.
Thay vì phóng tên lửa mang theo lượng nhiên liệu khổng lồ, các nhà khoa học đang nghiên cứu một công nghệ cáp siêu bền có thể biến Mặt Trăng thành điểm trung chuyển để đưa hàng hóa và con người vào không gian với lượng nhiên liệu ít hơn đáng kể, theo The Brighter Side of News.
Từ vùng đất gò đồi bạc màu, ông Phan Ngọc Anh (SN 1955), ở xã Thu Bồn, TP Đà Nẵng (địa phận tỉnh Quảng Nam cũ) đã gây dựng nên cơ nghiệp với doanh thu hàng trăm tỷ đồng/năm, tạo việc làm cho gần 300 lao động. Năm 2026, ông vinh dự được bình chọn là một trong 96 gương mặt “Nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm Đổi mới”.
Trong Quy định số 212-QĐ/TW ngày 17/8/2026 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm có nêu các trường hợp chưa xem xét, xử lý kỷ luật, không kỷ luật hoặc miễn kỷ luật đảng.
Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) vừa công bố danh sách các cầu thủ Hải Phòng FC tham dự V.League 2026/2027.
Ruộng ớt chết, đồng lúa mất trắng vì nước mặn, một tổ dân phố phải tự kéo đường ống xuyên rừng để dẫn nguồn nước sinh hoạt. Từ những mất mát và nhọc nhằn ấy, người dân dọc lưu vực sông Cu Đê, sông Yên và Túy Loan (Đà Nẵng) hiểu rằng giữ nguồn nước không chỉ là bảo vệ môi trường. Đó còn là giữ mùa màng, giữ sinh kế và giữ lấy chính nếp sống của làng.
Dù là SUV hạng A, nhưng Suzuki Fronx nhận ưu đãi lớn nên giờ người dùng chỉ phải bỏ ra hơn 400 triệu đồng để sở hữu.
Theo phương án lấy ý kiến người dân, dự kiến Hà Nội sẽ bố trí công trình mới 9 tầng nổi, 4 tầng hầm trên cơ sở tái cấu trúc khu đất đối với khu vực trụ sở UBND TP Hà Nội; nghiên cứu hạ giải trụ sở HĐND, UBND TP, Rạp Khăn quàng đỏ và khối nhà Cung Thiếu nhi.
Thủ tướng tạm đình chỉ công tác Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn; phát hiện người phụ nữ tử vong tại nhà ở Lào Cai; phát hiện 2 anh em tử vong trong vườn dừa, nghi do điện giật... là những tin nóng 24 giờ qua.
Quân đội Nga đã liên tục giáng đòn mạnh gây thiệt hại nặng cho các chủ thể hạ tầng cơ sở giao thông - hậu cần mà Lực lượng Vũ trang Ukraine đang sử dụng, đồng thời xoá sổ các phân xưởng sản xuất thiết bị không người lái của đối phương, Bộ Quốc phòng Nga thông báo hôm Chủ nhật.
7 tháng năm 2026, Việt Nam nhập khẩu 595.700 tấn thịt và các sản phẩm từ thịt, trị giá 1,7 tỷ USD, tăng 11,4% về lượng và 32,4% về trị giá so với cùng kỳ năm 2025. Ấn Độ tiếp tục là thị trường cung cấp thịt và các sản phẩm từ thịt lớn nhất cho Việt Nam, chiếm 20,29% tổng lượng nhập khẩu.
Theo con số may mắn hôm nay 7/9, con giáp tuổi Tý buôn bán, kinh doanh kiếm lời. Nhưng không nên ham làm giàu nhanh từ những nguồn không rõ ràng.
Xã Nghĩa Dân, tỉnh Hưng Yên (địa phận huyện Kim Động cũ) đã tổ chức cưỡng chế thu hồi đất thực hiện 2 dự án quan trọng là dự án Cụm công nghiệp Phạm Ngũ Lão - Nghĩa Dân và dự án Hành lang đường nối cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và cao tốc Cầu Giẽ Ninh Bình và Hành lang đường điện...
Sau hợp nhất, sáp nhập thành công ba tỉnh Phú Thọ, tỉnh Vĩnh Phúc và tỉnh Hòa Bình, quy mô tài sản công (trụ sở, nhà đất dôi dư...) trên địa bàn tỉnh mới rất lớn. Kết quả Tổng kiểm kê tại thời điểm ngày 1/1/2026 cho thấy tỉnh có 5.774 cơ sở nhà, đất, trụ sở của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, với tổng diện tích đất hơn 30,95 triệu m2 và diện tích nhà hơn 10,99 triệu m2.
Sáp nhập xã phường 2025 thành công, xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh (địa phận huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang cũ) nằm trong danh sách xã phường chưa đạt tiêu chuẩn về quy mô dân số theo Nghị quyết 112/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XB. Vì vậy, xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Giang có thể phải xây dựng phương án sáp nhập xã phường tiếp.
Đêm tân hôn của họ không hề ngọt ngào như mọi người từng tưởng.
Rốt cuộc ba người nào trong lịch sử Trung Quốc hết lần này đến lần khác bị hậu thế mắng là “tội nhân”? Và người đứng đầu bảng rốt cuộc đã làm gì, để hơn một trăm năm sau, cho đến tận hôm nay, mỗi khi nhắc đến vẫn gây tranh cãi không ngừng?
Hậu Lương do Chu Ôn sáng lập tồn tại đến năm 923 thì bị Hậu Đường tiêu diệt, chỉ kéo dài khoảng 17 năm, trong khi bản thân người khai quốc đã chết từ năm 912.
Phát biểu sau lượt trận cuối bảng C Vòng loại U20 châu Á 2027, HLV Yutaka Ikeuchi đánh giá đây là giải đấu mang lại những trải nghiệm quý giá cho các cầu thủ trẻ Việt Nam, đồng thời bày tỏ niềm tin vào tiềm năng phát triển của lứa cầu thủ này.
Hiện nay, thị trường nông sản đang có nhiều khởi sắc, mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ giữa doanh nghiệp và nông dân đang mở ra hướng đi mới cho kinh tế vùng nông thôn. Cụ thể, các hộ nông dân trồng ớt chỉ thiên hiện đang được doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm với mức giá ổn định hơn 22.000 đồng/kg.
HLV Văn Sỹ Sơn cùng các học trò đã có màn ra mắt V.League 2026/2027 với chiến thắng trước Bắc Ninh FC trên sân Vinh. Thuyền trưởng CLB SLNA đã có những chia sẻ “nóng” sau trận đấu.
Thanh Hóa FC đánh bại SHB Đà Nẵng 3-2 ở vòng 1 V.League 2026/2027 trong trận đấu kịch tính. HLV Mai Xuân Hợp dành lời cảm ơn tới người hâm mộ, đồng thời chỉ ra những điểm Thanh Hóa FC cần cải thiện sau trận thắng.
HLV Vũ Hồng Việt tỏ ra vô cùng hài lòng sau chiến thắng đậm 4-0 trước HAGL, đồng thời dành nhiều lời khen ngợi cho tân binh Tuấn Anh và màn trình diễn xuất sắc của tiền vệ Hendrio.
Sau thất bại cách biệt trước Thép xanh Nam Định ngay ngày mở màn, HLV Vũ Tiến Thành thừa nhận HAGL đang trong giai đoạn chuyển giao lực lượng và cần thêm thời gian để các tân binh hòa nhập.
Sau khi vòng loại khép lại, U20 Thái Lan, U20 Indonesia là các đại diện Đông Nam Á giành tấm vé tham dự VCK U20 châu Á 2027.
Ở màn chạm trạn tại lượt trận cuối cùng bảng C vòng loại giải U20 châu Á 2027, U20 Việt Nam tiếp tục gây thất vọng khi để thua ngược với tỷ số 1-3 trước U20 Iran và khép lại bảng đấu với 3 trận toàn thua.