Hơn 54% người thất nghiệp tại siêu đô thị là lao động trung niên
Quý I/2026, lao động từ 30–45 tuổi chiếm hơn một nửa số người hưởng trợ cấp thất nghiệp tại TP.HCM trong bối cảnh thị trường vẫn ưu tiên nhóm lao động trẻ và thích ứng nhanh.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép
sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Một buổi sáng trong khoa huyết học của bệnh viện, ánh đèn trắng hắt xuống những dãy giường bệnh. Ở góc phòng gần cửa sổ, một cậu học sinh đang nằm yên, cánh tay gắn kim truyền. Từng giọt máu đỏ chảy qua ống nhựa trong suốt rồi chậm rãi đi vào cơ thể em. Dòng máu ấy lặng lẽ nhưng bền bỉ, giống như hành trình em đã đi qua trong suốt những năm tháng tuổi thơ của mình. Cậu học sinh ấy chính là em. Em mang trong mình căn bệnh tan máu bẩm sinh – một căn bệnh khiến cơ thể không thể tự tạo ra những tế bào máu khỏe mạnh như người bình thường. Muốn tiếp tục sống và học tập, em phải truyền máu định kỳ. Vì thế, bệnh viện đã trở thành một nơi quen thuộc trong cuộc đời em, quen thuộc đến mức đôi khi em cảm thấy nó giống như một phần của tuổi thơ.
Tuổi thơ của em không giống với nhiều bạn bè cùng trang lứa. Trong khi các bạn háo hức chờ giờ ra chơi, chờ những buổi đá bóng hay những chuyến đi chơi sau giờ học, thì em lại quen với việc theo mẹ đến bệnh viện. Em quen với mùi thuốc sát trùng trong hành lang, quen với những chiếc giường trắng xếp sát nhau và những túi máu treo bên cạnh bệnh nhân. Có những ngày em nằm trên giường bệnh hàng giờ liền, nhìn từng giọt máu chảy qua dây truyền. Những giọt máu ấy giúp em tiếp tục sống, nhưng cũng nhắc em rằng cơ thể mình không giống những đứa trẻ khác. Có những buổi chiều em nhìn ra cửa sổ phòng bệnh. Ngoài kia là bầu trời rộng và sân trường nơi những đứa trẻ bằng tuổi đang chạy nhảy và cười nói. Còn em thì nằm yên trên giường, lặng lẽ nhìn theo. Có lần em hỏi mẹ: “Mẹ ơi, tại sao con phải vào bệnh viện nhiều như vậy?”. Mẹ im lặng một lúc rồi xoa đầu em và nói rằng vì em là một đứa trẻ rất mạnh mẽ. Lúc ấy em chưa hiểu hết ý nghĩa của câu nói đó, nhưng sau này em mới nhận ra rằng mẹ đang cố giấu đi nỗi lo lắng và đau lòng của mình.

Nếu có ai hỏi em ai là người mạnh mẽ nhất trong cuộc đời em, em sẽ không ngần ngại trả lời rằng đó chính là mẹ. Mẹ luôn là người đưa em đến bệnh viện mỗi lần truyền máu. Mẹ ngồi bên cạnh giường bệnh của em hàng giờ, đôi mắt dõi theo từng giọt máu đang chảy qua ống truyền. Có một đêm em tỉnh giấc trong phòng bệnh. Ánh đèn trắng khiến căn phòng trở nên rất yên tĩnh. Em thấy mẹ đang quay mặt đi lau nước mắt. Mẹ nghĩ rằng em đã ngủ nên không muốn em nhìn thấy. Nhưng em đã nhìn thấy tất cả. Khoảnh khắc ấy khiến em hiểu rằng căn bệnh này không chỉ khiến em mệt mỏi mà còn khiến mẹ phải lo lắng rất nhiều. Từ ngày hôm đó em tự nhủ với mình rằng mình phải mạnh mẽ hơn. Không chỉ vì bản thân em mà còn vì mẹ – người đã luôn âm thầm ở bên em trong suốt hành trình khó khăn này.
Trong những lần truyền máu, em gặp rất nhiều bạn giống mình. Có bạn chỉ mới học tiểu học nhưng đã quen với việc vào viện mỗi tháng. Có bạn nhỏ hơn em, tay vẫn ôm chặt con gấu bông khi bác sĩ cắm kim truyền. Chúng em thường trò chuyện với nhau trong lúc truyền máu, kể cho nhau nghe chuyện trường lớp và những ước mơ sau này. Có bạn muốn trở thành bác sĩ để chữa bệnh cho những người giống mình. Có bạn chỉ ước một ngày được chạy thật nhanh mà không cảm thấy mệt. Một lần em nghe một bạn nói rằng ước mơ lớn nhất của bạn ấy chỉ là được khỏe mạnh như những người bình thường. Câu nói ấy khiến em suy nghĩ rất lâu. Hóa ra đôi khi ước mơ của chúng em rất giản dị. Không phải là sự nổi tiếng hay giàu có, mà chỉ là được sống khỏe mạnh. Nhưng chính trong những căn phòng bệnh ấy em cũng nhận ra rằng dù hoàn cảnh có khó khăn đến đâu, con người vẫn có thể giữ cho mình niềm hy vọng. Trong một lần truyền máu khác, em gặp một anh lớn hơn mình vài tuổi. Anh cũng mắc bệnh tan máu bẩm sinh. Nhưng điều khiến em bất ngờ là anh luôn rất lạc quan. Anh kể rằng anh vẫn đi học bình thường và còn tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện để chia sẻ câu chuyện của mình. Anh nói với em một câu mà em nhớ mãi: bệnh tật có thể làm cơ thể mình yếu đi, nhưng đừng để nó làm ước mơ của mình nhỏ lại. Câu nói ấy khiến em suy nghĩ rất nhiều. Trước đây em từng nghĩ cuộc đời mình chỉ xoay quanh bệnh viện và những lần truyền máu. Nhưng từ lúc đó em bắt đầu tin rằng mình vẫn có thể sống một cuộc đời có ý nghĩa.
Trong cuốn “Thế giới luôn có chỗ cho chúng mình”, có đoạn văn viết rằng:
“Đi xa rồi mới thấy, cho dù những ngôi nhà thành phố có cao lớn đến đâu cũng không bằng nhà mình. Pháo hoa có chiếu sáng cả thành phố cũng chẳng thể nào rực rỡ bằng ánh đèn le lói của gia đình. Nhà là nơi tránh nắng tránh mưa, luôn có mẹ cha chờ mong. Dù có đi bao xa, đứa con vẫn luôn muốn bước thật nhanh về nhà. Thành phố rất đẹp, nhưng con muốn về nhà hơn”.
Khi đọc những dòng chữ ấy, em chợt nghĩ đến mẹ.
Bởi vì đối với em, nhà không chỉ là nơi để trở về, mà còn là nơi cho em sức mạnh để bước tiếp. Ước mơ của em không phải là trở thành người nổi tiếng. Em chỉ muốn trở thành một người có thể truyền cảm hứng cho người khác. Em muốn kể câu chuyện của mình để mọi người hiểu rằng dù cuộc sống có khó khăn đến đâu, con người vẫn có thể mạnh mẽ bước tiếp. Em muốn nói với những bạn nhỏ giống mình rằng chúng ta không yếu đuối. Chúng ta chỉ đang chiến đấu theo một cách khác. Em cũng muốn nói với mọi người rằng sức khỏe là một điều vô cùng quý giá. Đôi khi trong cuộc sống chúng ta dễ dàng than phiền về những khó khăn nhỏ, nhưng đối với nhiều người đang chiến đấu với bệnh tật, chỉ cần một ngày khỏe mạnh cũng đã là một món quà lớn.
Ngày mai trong mắt em không phải là một con đường hoàn toàn bằng phẳng. Có thể em vẫn sẽ tiếp tục bước vào bệnh viện quen thuộc, vẫn phải truyền máu như trước và vẫn có những ngày cơ thể mệt mỏi. Nhưng em không còn nhìn những điều đó bằng sự sợ hãi nữa. Bởi em hiểu rằng mỗi giọt máu được truyền vào cơ thể không chỉ giúp em sống mà còn nhắc em rằng mình phải sống thật ý nghĩa. Em muốn sống để không phụ sự hy sinh thầm lặng của mẹ, sống để chứng minh rằng bệnh tật không thể đánh bại ý chí của con người. Bởi như người ta vẫn nói: “Nơi nào có ý chí, nơi đó có con đường”. Chính niềm tin ấy giúp em bước tiếp dù con đường phía trước còn nhiều thử thách. Em muốn kể câu chuyện của mình để nhiều người hiểu hơn về căn bệnh tan máu bẩm sinh, để những em nhỏ giống em biết rằng các em không hề đơn độc. Bởi vì ước mơ của em không chỉ là ước mơ của riêng em. Đó còn là ước mơ của mẹ – người luôn mong con mình được sống khỏe mạnh và hạnh phúc. Và đó cũng là ước mơ của rất nhiều em nhỏ khác đang ngày ngày mạnh mẽ chống chọi với căn bệnh này trong những căn phòng bệnh lặng lẽ. Em tin rằng trong mỗi con người đều có một ngọn lửa hy vọng. Như Victor Hugo từng viết: “Trong mỗi con người đều có một ngọn lửa. Điều quan trọng là đừng để nó tắt đi".
Vì vậy, dù cuộc đời có thử thách đến đâu, em vẫn sẽ giữ ngọn lửa ấy trong tim mình. Em sẽ tiếp tục học tập, tiếp tục sống lạc quan và tiếp tục lan tỏa hy vọng đến những người xung quanh. Bởi em tin rằng ngay cả trong đêm dài nhất, bình minh vẫn sẽ đến. Và em sẽ bước tiếp về phía bình minh ấy. Đó chính là ngày mai trong mắt em.
Thể lệ cuộc thi viết "Ngày mai trong mắt em" năm 2026
Đối tượng tham gia
- Tất cả học sinh tiểu học, THCS, THPT, học sinh trường nghề, sinh viên đại học độ tuổi từ 6 - 22 tuổi.
- Chương trình dành sự quan tâm tới những em có hoàn cảnh khó khăn.
Chủ đề cuộc thi
- Viết về ước mơ, hoài bão, những câu chuyện thật của các em trong hành trình trưởng thành, thử thách trong cuộc sống và định hướng tương lai của bản thân hoặc những điều các em đang ấp ủ.
- Góc nhìn của chính các em về tương lai; điều các em tin tưởng và mong chờ, khát vọng thay đổi để cuộc sống ngày mai tươi sáng hơn.
Nội dung yêu cầu
- Mỗi tác giả gửi 1 bài dự thi. Bài viết dài 300 - 2000 chữ (viết về bản thân mình, về các bạn học, bạn đồng niên; các ước mơ, mong mỏi có tính lan tỏa, có giá trị nhân văn và truyền cảm hứng…), có ít nhất 1 ảnh chụp bản thân hoặc hoàn cảnh gia đình.
- Tác phẩm dự thi có thể viết tay, đánh máy hoặc gửi qua email. Người dự thi ghi đầy đủ thông tin: họ tên, lớp, trường, số điện thoại/email liên hệ; gửi trực tiếp về địa chỉ của Ban Tổ chức Cuộc thi viết “Ngày mai trong mắt em”: Ban Văn hóa – Xã hội, Tầng 10, Báo Nông thôn Ngày Nay, Lô E2, Khu đô thị mới Cầu Giấy, đường Dương Đình Nghệ, Phường Cầu Giấy, Hà Nội hoặc qua email chính thức của BTC Cuộc thi:
Hotline: 097 9270846
Fanpage Cuộc thi : www.facebook.com/cuocthivietngaymaitrongmatem
Website Báo điện tử Dân Việt/Báo Nông thôn Ngày nay (danviet.vn)
Cơ cấu giải thưởng
01 Giải Nhất: 20 triệu đồng
02 Giải Nhì: mỗi giải 15 triệu đồng
03 Giải Ba: mỗi giải 12 triệu đồng
10 Giải Chuyên đề: mỗi giải trị giá 10 triệu đồng (Được trao bằng hiện vật là máy tính xách tay thương hiệu Dell).
05 Giải thưởng cho các nhân vật tiêu biểu trong các bài viết, mỗi giải 5 triệu đồng
Cuộc thi viết "Ngày mai trong mắt em" chính thức nhận bài từ ngày 5/3/2026 đến hết ngày 10/6/2026 và dự kiến trao giải vào cuối tháng 6/2026.
Quý I/2026, lao động từ 30–45 tuổi chiếm hơn một nửa số người hưởng trợ cấp thất nghiệp tại TP.HCM trong bối cảnh thị trường vẫn ưu tiên nhóm lao động trẻ và thích ứng nhanh.
Rời chiến trường với nhiều gian khó phía sau, cựu binh Lê Văn Cam (SN 1958) ở khối phố Tứ Hà, phường Điện Bàn Đông, TP Đà Nẵng đã viết nên câu chuyện đẹp về ý chí và nghị lực khi gây dựng thành công mô hình kinh tế trang trại tổng hợp, với mô hình này ông Cam đã nuôi dạy 4 người con trưởng thành, tốt nghiệp đại học.
Trong bối cảnh nguồn cung nhà ở xã hội tại TP.HCM vẫn thiếu hụt nghiêm trọng, động thái lập tổ thẩm định để giao chủ đầu tư không qua đấu thầu được kỳ vọng sẽ rút ngắn thủ tục, tăng nguồn cung phục vụ nhu cầu an cư cho người dân.
Khảo sát thực địa và đối thoại chính sách đang mở ra hướng đi mới, đưa du lịch xã Yên Bài bứt tốc, hướng tới mục tiêu trở thành điểm đến sinh thái, nghỉ dưỡng và trải nghiệm văn hóa hàng đầu của Hà Nội.
Dù trải qua mối tình đầu dang dở, trong số “tứ đại mỹ nhân” Hà thành, bà vẫn được xem là người có cuộc đời êm đềm và trọn vẹn hơn cả.
Việc sản xuất thức ăn ủ chua dạng lỏng cho vật nuôi đang gần hoàn thiện tại Công ty Đóng hộp và Rau quả Turquino, một quá trình mà công ty cũng góp phần bảo vệ môi trường.
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa ký Quyết định số 17/2026 ngày 15/4 chấm dứt hoạt động, giải thể Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Ban An toàn giao thông các địa phương.
Từ những diện tích đất kém hiệu quả, người dân xã Đức Thịnh (tỉnh Hà Tĩnh) đang từng bước chuyển mình với mô hình trồng dâu, nuôi tằm. Không chỉ mang lại nguồn thu nhập ổn định, mô hình này còn mở ra hướng phát triển kinh tế bền vững, góp phần nâng cao đời sống cho người dân địa phương.
Một cố vấn quân sự của Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei ngày 16/4 cảnh báo, Tehran sẽ đánh chìm tàu Mỹ tại Eo biển Hormuz nếu Washington quyết định “tuần tra” và kiểm soát tuyến hàng hải trọng yếu này. Nhân vật "diều hâu" này cũng đồng thời tuyên bố, Tehran có thể bắt giữ “hàng nghìn con tin” và "mỗi con tin sẽ mang về 1 tỷ USD" nếu Mỹ phát động cuộc tấn công trên bộ vào Iran.
Tại phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình (địa phận thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định trước đây), Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh đã phối hợp với Học viện Nông nghiệp Việt Nam vừa tổ chức thành công Hội thảo "Hành trình khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo từ THPT" năm 2026.
Hà Nội vừa công bố 7 dự án nhà ở xã hội, nhà ở lực lượng vũ trang đủ điều kiện vay ưu đãi từ gói tín dụng 120.000 tỷ đồng, góp phần tháo gỡ vốn, đẩy nhanh tiến độ và gia tăng nguồn cung nhà ở trên địa bàn.
Ngày 16/4, Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng cho biết, vừa tiếp nhận một bé 2 tuổi nguy kịch do nuốt phải tinh thể hóa chất từ đồ dùng học tập, phải điều trị hồi sức tích cực và lọc máu.
TP.HCM triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thiết thực nhằm phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao của người dân, và đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, Lễ 30/4 và 1/5
Ngày 16/4, mưa lớn kèm lốc xoáy xảy ra tại xã La Êê (TP Đà Nẵng) khiến nhiều nhà dân, công trình bị tốc mái, lực lượng chức năng nhanh chóng hỗ trợ khắc phục hậu quả.
Xác định hạ tầng giao thông là khâu đột phá chiến lược, xã Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai) đang tập trung tháo gỡ các “điểm nghẽn”, đẩy nhanh tiến độ nâng cấp, mở rộng và bê tông hóa đường giao thông nông thôn, tạo nền tảng vững chắc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
Trong bức tranh muôn màu của Hà Nội, có một góc nhỏ trên tuyến đường Hoàng Hoa Thám lúc nào cũng rộn rã tiếng chim hót. Khách bộ hành qua đây, từ sáng sớm đã có thể nghe những âm thanh của các loại chim cảnh hót líu lo mời gọi.
Ngày 16/4, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh ký quyết định công nhận Đồng Nai đạt tiêu chí đô thị loại I. Không chỉ là thay đổi về mặt danh xưng, kết quả này mở ra một bước ngoặt lớn về không gian phát triển kinh tế, khi địa phương đã hoàn tất 7/7 tiêu chí để tiến tới mô hình thành phố trực thuộc Trung ương.
Mưa đá bất ngờ trút xuống trong đêm, trong đó có những viên to tương đương nắm tay người lớn, đã gây ra nhiều thiệt hại cho người dân.
Hai đối tượng bị cơ quan công an ở TP. Huế khởi tố vì cho vay lãi nặng, có trường hợp người vay phải chịu lãi suất lên tới hơn 530%/năm.
48 căn nhà “mọc nhầm” trên đất của người khác tại tại phường Tân Khánh (trước đây thuộc tỉnh Bình Dương, nay thuộc TP.HCM), hiện các cư dân vẫn đang cư trú. Cảnh sát cho biết, sắp tới sẽ vận động người dân di dời, xử lý trách nhiệm những người có liên quan.
U17 Việt Nam có chiến thắng đậm 10-0 trước U17 Timor Leste ở lượt trận thứ 2 bảng A giải U17 Đông Nam Á 2026, qua đó có 6 điểm trọn vẹn. Tuy nhiên, thầy trò HLV Cristiano Roland vẫn có nguy cơ bị loại.
Gạo phát thải thấp đang mở ra cơ hội nâng cao giá trị hạt gạo Việt Nam và góp phần thực hiện mục tiêu net zero. Giữa năm 2025, 500 tấn gạo phát thải thấp đã được xuất khẩu sang Nhật Bản với giá 820 USD mỗi tấn, cao gấp đôi so với gạo thông
Bệnh nhi 11 tuổi tại TP.HCM tử vong do viêm màng não mô cầu thể tối cấp chỉ sau một ngày phát bệnh, dù đã được các bác sĩ nỗ lực điều trị tích cực.
Hàng loạt sân bóng, nhà xưởng...mọc lên san sát cạnh khu vực sân pickleball rộng hơn 6000m2 vừa bị cưỡng chế tại Phường Thanh Liệt (Hà Nội) do xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp.
Thép xanh Nam Định “thưởng” lớn cho 3 ngôi sao; Giải thưởng cống hiến lần thứ 20 vinh danh U22 Việt Nam và cầu thủ trẻ Nguyễn Đình Bắc; Đại gia Ngoại hạng Anh tranh giành “hiện tượng” Kroupi; Chủ tịch Florentino Perez chấm HLV Mauricio Pochettino thay HLV Alvaro Arbeloa; Leo Messi bị khởi kiện, cáo buộc gian lận.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Ismail Baghaei nói rằng Iran muốn buộc Mỹ và Israel phải chịu trách nhiệm về vụ ám sát các lãnh đạo Iran. Ngoài ra Iran cũng yêu cầu 5 nước trong khu vực phải bồi thường các thiệt hại khủng khiếp về hạ tầng.
Đợt trình diễn pháo hoa nghệ thuật kéo dài 15 phút tối 30/4 năm nay được TP.HCM tổ chức tại 7 địa điểm từ 21h nhằm phục vụ người dân và du khách. Đây là một trong những hoạt động chính trong chương trình Ngày hội “Non sông thống nhất” kỷ niệm 30/4 và 1/5.
HĐND TP Hà Nội vừa thành lập đoàn giám sát chuyên đề về thoát nước và chống ngập, tập trung rà soát quy hoạch, tiến độ dự án, làm rõ trách nhiệm và đề xuất giải pháp hiệu quả.
Trong 6 tháng đầu năm, TAND hai cấp tại Hà Nội thụ lý hơn 31.000 vụ việc và giải quyết được hơn 66% và đặc biệt là xử lý kịp thời 100% vụ án diện Ban Chỉ đạo Trung ương, Ban Chỉ đạo Thành ủy về phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.
Ngày 16/4, Công ty điện lực Lào Cai đã tổ chức khởi công xây dựng công trình đưa điện lưới quốc gia về thôn Nả Háng, xã Chế Tạo. Đây là thôn đặc biệt khó khăn, xa xôi nhất của tỉnh Lào Cai và cũng là một trong những thôn cuối cùng của tỉnh chưa có điện lưới quốc gia.