Vừa trở về từ World Cup, tuyển thủ Nam Phi đột ngột qua đời
Bóng đá Nam Phi đang vô cùng bàng hoàng và đau xót trước tin tiền vệ Jayden Adams vừa đột ngột qua đời ở tuổi 25 sau khi trở về từ World Cup 2026.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép
sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Những trưa trời nắng gắt của thuở nhỏ, tôi nhìn mẹ cúi lưng nhổ từng đám cỏ dưới ruộng, nhìn đôi chân cha chạy miệt mài theo đàn vịt giữa cánh đồng xa, nhìn chị không chỉ lo sách vở mà còn gánh vác cả gia đình. Lớn lên, những hình ảnh ấy không mất đi, mà càng rõ hơn: đôi vai mẹ rung lên khi vác nặng, những giọt “pha lê” trên mặt cha không biết là mồ hôi hay nước mắt giữa công trường nắng gắt, và chị – người từng học rất giỏi lại chẳng thể viết tiếp được ước mơ - dừng lại sau cánh cửa THCS để nhường cơ hội cho em mình.
Nhìn tất cả những điều đó, tôi đã nhiều lần tự hỏi: Cuộc đời mình liệu có khác đi không, và liệu mình có đủ sức đi tiếp giấc mơ – không chỉ của riêng mình, mà còn của chị, người đã phải dừng lại giữa chừng?

Và có lẽ, chính từ câu hỏi ấy, tôi bắt đầu hiểu rằng nếu mình không cố gắng, mọi thứ sẽ mãi dừng lại như vậy. Nhưng nếu mình bước tiếp, biết đâu, một ngày nào đó, tôi có thể viết tiếp giấc mơ chưa kịp gọi tên mà chị đã bỏ lỡ. Tôi muốn đi xa hơn, không phải để bỏ lại gia đình phía sau, mà để có thể quay về với một cuộc sống khác – nơi mẹ không còn phải gòng mình vác vật nặng, nơi cha không còn mệt nhoài dưới nắng và nơi những ước mơ không phải giang dỡ dữa chừng như chị tôi.
Tôi nhớ, lúc đấy khi vừa học xong lớp 4 - tôi đã không tiếp bước đến trường nữa vì không thể chịu được cái thứ cảm giác xa gia đình và cả căn bệnh hen suyễn cứ tái phát mãi và chị tôi cũng thế, đã lựa chọn từ bỏ. Cả hai đã dừng chân tại đấy, chị năm đấy đi làm thời vụ tại một công ty may mặc nhỏ, kiếm được vài đồng lương ít ỏi, nhưng chị rất vui vì giờ đây chị đã có thể phụ giúp tiếp cha mẹ. Còn tôi, con bé mới lớp 4 thì có thể làm gì ngoài việc nấu được nồi cơm và phá phách trong xóm trọ nhỏ cùng bọn trẻ con khác? Cứ ngỡ cuộc đời tôi sẽ mãi cứ trôi qua thế ấy, cho đến khi cha mang về một chiếc TV nhỏ.
Chiếc tivi ấy chỉ bắt được vài kênh tin tức, vài chương trình âm nhạc, nhưng lại là thứ ánh sáng đã dẫn lối tôi suốt những năm tháng ấy. Những bản tin thời sự buổi sáng, những lần ngồi xem cùng cha – dần dần trở thành kim chỉ nam cho cuộc đời tôi. Và từ lúc nào không hay, tôi bắt đầu nuôi trong mình một ước mơ: trở thành một phóng viên, một người làm báo thật sự.
Từ ngày có ước mơ ấy, tôi đã đưa ra một ý định bước ngoặt nhất trong cuộc đời mình-quay lại trường học. Lúc đấy, tôi biết chỉ có học tập mới là chuyến xe tốt nhất đưa tôi đến bến bờ của ước mơ. Tôi bắt đầu đọc tôi- không chỉ đọc theo các bản tin hằng ngày, mà còn đi nhặt những tờ báo cũ, những thứ có chữ để đọc dần dà nó trở thành sở thích và cũng là thế mạnh trong tôi. Từ một đứa trẻ đọc chữ còn ngập ngừng, cho đến đứa nhỏ đọc vanh vách nhất khu. Sau đó, tôi thử viết từ những con chữ vụng về, lạc nhịp cho đến những con chữ, những câu văn hoàn chỉnh.
Một năm sau đó, tôi quay trở về quê sống nương náu ở nhà dì để tiếp tục đi học, dù dì chăm sóc tôi rất tốt nhưng đôi lúc tôi cũng cảm thấy cô đơn, lạc lõng đến mức muốn từ bỏ. Nhưng nhờ có ước mơ, khát vọng về con chữ đã giữ tôi lại, tới đây lại làm tôi nhớ đến câu nói của nhân vật bác sĩ Beak trong phim Trung tâm chăm sóc chấn thương (The trauma code): “Tìm cho mình một lý do đi, để dù có làm cực nhọc thế nào hay bị đối xử tệ hại thì lý do đó sẽ không bao giờ thay đổi. Nếu phải đi trên con đường gồ ghề và đầy trông gai này, mà cứ chạy hoài, chạy hoài không có lý do, vậy thì khó quá”. Và có lẽ, lý do của tôi khi ấy đơn giản lắm – là không muốn dừng lại một lần nữa.
Cho đến bây giờ, tôi đã trở thành một cô nữ sinh lớp 12, năm cuối của thời thanh xuân học đường tươi đẹp nhất. Và thật may mắn, ước mơ, khát khao ấy vẫn còn cháy rực trong tim tôi, nó luôn là hồi chuông giúp tôi thức tỉnh sau mỗi lần mỏi mệt, muốn dừng chân, muốn gục ngã trong năm cuối cấp đầy áp lực này. Có lẽ, tôi vẫn còn may mắn hơn rất nhiều người, tôi luôn được gia đình ủng hỗ, bạn bè luôn ở bên gắn bó và đồng hành.Và nghành báo chí đối với tôi bây giờ chỉ còn cách một kỳ thi THPTQG- kỳ thi quan trọng nhất đời người này.

Tôi tin rằng không chỉ riêng tôi mà còn rất nhiều bạn trẻ khác cũng đang mang trong mình những ước mơ còn dang dở – có thể vì hoàn cảnh, vì gia đình, hay vì chính nỗi sợ của bản thân. Nhưng nếu không ai bước tiếp, thì những giấc mơ ấy sẽ mãi dừng lại ở đó. Dẫu sao, mỗi ngày còn gia đình kề bên là một điều may mắn và hạnh phúc đối với tôi. Thế nên, tôi sẽ không ngừng nỗ lực để đạt được hoài bão của chính bản thân mình, cũng như hoàn thành ước mơ của chính người chị thân yêu.
Ngày mai trong mắt tôi không phải là điều gì quá xa vời. Đó là một ngày mẹ không còn phải cúi lưng giữa ruộng nắng, là ngày cha có thể nghỉ ngơi mà không còn nặng gánh mưu sinh, và là ngày những giấc mơ không còn phải dừng lại giữa chừng như của chị tôi. Nếu có thể, tôi muốn trở thành người kể lại những câu chuyện như chính cuộc đời mình – để những điều bình dị ấy không bị lãng quên.
Tôi không chắc mình sẽ đi được bao xa, nhưng tôi biết mình sẽ không dừng lại. Và tôi tin rằng, vào một ngày nào đó trong tương lai, tôi sẽ đủ mạnh mẽ để phá vỡ vòng lặp nghèo khó của gia đình, để cha mẹ có thể an tâm, để chị được sống tiếp những ước mơ đã từng dang dở – và để cô bé năm chín tuổi ngày nào không còn phải tự hỏi rằng cuộc đời mình có khác đi hay không.
PGS.TS Tạ Hải Tùng sinh năm 1980 tại Hà Nội, là cựu sinh viên K43 ngành Công nghệ thông tin, được bổ nhiệm giữ vị trí Phó Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội.
Bóng đá Nam Phi đang vô cùng bàng hoàng và đau xót trước tin tiền vệ Jayden Adams vừa đột ngột qua đời ở tuổi 25 sau khi trở về từ World Cup 2026.
Mặc dù nhà Kim có thể nhanh chóng tiêu diệt Bắc Tống, họ lại không bao giờ có thể tiêu diệt hoàn toàn Nam Tống. Đây không phải là may mắn, mà là kết quả của nhiều yếu tố thực tế tác động cùng lúc.
VinFast VF 2 xuất hiện như một mẫu ô tô thứ hai thực dụng của nhiều gia đình: nhỏ gọn, dễ lái, chi phí sử dụng rẻ nhưng vẫn đủ tiện nghi của xe hơi.
Tỉnh Cà Mau đang trình HĐND tỉnh này xem xét miễn phí sách giáo khoa cho hơn 157.000 học sinh Tiểu học tại Cà Mau trong năm học 2026 - 2027, với kinh phí dự kiến gần 27 tỷ đồng từ ngân sách của tỉnh.
Khơi dậy khát vọng cống hiến, phát huy bản lĩnh và trí tuệ của thanh niên là yêu cầu chiến lược trong giai đoạn phát triển mới. Những định hướng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mới đây tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII đang tạo động lực để tuổi trẻ tiên phong kiến tạo tương lai đất nước.
Messi biến chính điều kiện thời tiết thành vũ khí. Anh rèn luyện cơ thể để biết chính xác khi nào nên đi bộ và khi nào phải bùng nổ. Mùa hè khắc nghiệt của Bắc Mỹ đã trở thành "sân chơi chiến thuật" của riêng anh.
Các cuộc phản công của Ukraine quanh làng Komar, thuộc tỉnh Donetsk, đang cho thấy những chuyển biến tích cực trên chiến trường. Tuy nhiên, theo phân tích của chuyên gia quân sự David Axe đăng trên Euromaidan Press, đây mới chỉ là một phần rất nhỏ của cuộc chiến kéo dài hơn bốn năm và chưa đủ để thay đổi hoàn toàn cục diện xung đột.
Trước cuộc đối đầu giữa ĐT Na Uy và ĐT Anh tại tứ kết World Cup 2026, HLV Thạch Bảo Khanh nhận định đây sẽ là màn so tài hấp dẫn giữa một Na Uy đang tạo nên câu chuyện cổ tích và tuyển Anh giàu tham vọng. Theo ông, Haaland là vũ khí đáng gờm của đại diện Bắc Âu, nhưng "Tam sư" vẫn được đánh giá cao hơn nhờ lực lượng đồng đều và bản lĩnh ở những trận cầu lớn.
Đừng vội bỏ vỏ trứng sau khi nấu ăn. Đây là nguồn canxi tự nhiên giúp cây khỏe, hỗ trợ ra hoa, đậu quả tốt hơn nếu sử dụng đúng cách.
Việc giữ không gian hít thở chung của gia đình được trong lành là một điều hết sức quan trọng bởi nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe. Dưới đây là 7 loại cây vừa giúp bảo vệ sức khoẻ của bạn mà lại còn tốt cho phong thủy.
Qua rà soát, đối chiếu dữ liệu và phân tích kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 trên địa bàn, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An khẳng định không ghi nhận biến động bất thường, sai sót hay dấu hiệu tiêu cực trong quá trình tổ chức kỳ thi. Thông tin phòng thi có 13 điểm 10 môn Toán là sai sự thật.
Dứa là loại trái cây mùa hè được nhiều người yêu thích, ăn dứa có tốt cho hệ tiêu hóa không là thắc mắc của nhiều người.
Tin tặc được nhà nước Nga hậu thuẫn đã xâm nhập các camera an ninh kết nối Internet tại nhiều quốc gia thành viên NATO, trong đó có Hà Lan, nhằm theo dõi các chuyến vận chuyển vũ khí và trang thiết bị quân sự tới Ukraine. Đây là kết luận của Cơ quan Tình báo và An ninh Hà Lan (AIVD) cùng Cơ quan Tình báo Quân sự Hà Lan (MIVD), được The Telegraph đăng tải ngày 11/7.
Hậu vệ Lisandro Martinez của ĐT Argentina đã bác bỏ những tranh cãi liên quan đến công tác trọng tài tại World Cup 2026 vào thứ Sáu, đồng thời khẳng định các trọng tài đã làm việc rất xuất sắc, sau khi Ai Cập chỉ trích nhiều quyết định trong thất bại kịch tính 2-3 trước đại diện Nam Mỹ ở vòng 1/8.
Đầu tháng 7/2026, Selavia chính thức công bố chính sách bán hàng và giới thiệu giỏ hàng đầu tiên thuộc phân khu Selavia Aura, đánh dấu cột mốc dự án bước vào giai đoạn triển khai kinh doanh.
Lionel Messi đang viết tiếp một chương kỳ lạ trong sự nghiệp vốn đã đầy những điều phi thường, khi ở tuổi 39 anh vẫn là đầu tàu dẫn dắt Argentina tiến sâu tại World Cup và đứng trước cơ hội thiết lập một kỷ lục chưa từng có: trở thành cầu thủ chơi ở tuyến trên lớn tuổi nhất góp mặt ở một trận bán kết World Cup, nếu Argentina vượt qua Thụy Sĩ ở tứ kết.
"Leo chạy gần như giống hệt trong mọi trận đấu. Về thể chất, đúng là cậu ấy đã tập luyện chuẩn bị cùng HLV thể lực và điều đó đã mang lại hiệu quả, nhưng xét về các con số thì tôi không biết liệu cậu ấy có thay đổi nhiều hay không. Điều rõ ràng là cậu ấy đang cống hiến tất cả những gì mình có. Khi cậu ấy cống hiến hết mình và cảm nhận rằng có thể tạo ra nguy hiểm, cậu ấy là một cỗ máy”, HLV trưởng Argentina - Lionel Scaloni nói về Messi.
Liên quan vụ lật ca nô ở vùng biển An Thới, đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang) xảy ra khoảng 13 giờ ngày 11/7, đã có 4 nạn nhân nhập viện sức khoẻ ổn định và được xuất viện, 2 nạn nhân đang trong tình trạng nguy kịch.
Quyết định giải thể, kết thúc hoạt động của Tổ bảo vệ an ninh, trật tự lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở trên địa bàn xã Sơn Động, tỉnh Bắc Ninh (địa phận huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang cũ), miễn nhiệm Tổ trưởng, Tổ phó và Tổ viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tại 33 thôn cũ; thành lập 14 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tại 14 thôn mới sau sáp nhập thành công.
Theo nguồn tin từ các quan chức cấp cao Mỹ giấu tên được CBS News trích dẫn, Iran đã bí mật thông báo với nhóm cố vấn của Tổng thống Donald Trump rằng, nước này đã "mắc sai lầm" khi tấn công các tàu thương mại tại eo biển Hormuz, đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục các cuộc đàm phán với Washington.
Việc xây dựng cơ sở dữ liệu ADN để xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang được lực lượng Công an đẩy mạnh với quyết tâm không để những người đã hy sinh vì Tổ quốc mãi nằm lại trong vô danh. Tại phường Hòa Bình, sự tận tâm của cán bộ, chiến sĩ khi đến tận nhà lấy mẫu cho người cao tuổi, sức khỏe yếu đã góp phần lan tỏa ý nghĩa nhân văn sâu sắc của hành trình tri ân này.
Công an tỉnh Hưng Yên vừa khởi tố, bắt tạm giam đối với Sái Văn Dũng, trú xã Lạc Đạo, tỉnh Hưng Yên để điều tra hành vi giết người.
Chiều 11/7, Ban Chỉ huy Quân sự phường Điện Bàn Đông (TP. Đà Nẵng) cho biết, trong quá trình lấy mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN tại Nghĩa trang liệt sĩ Điện Dương, lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều di vật quan trọng, góp phần mở ra thêm hy vọng xác định danh tính các liệt sĩ còn chưa rõ thông tin.
Bà nội mất sớm, cả tuổi thơ tôi gắn bó với bà ngoại, dưới chân núi Ba Vì, bên phải là bản người Mường, trước mặt là bản người Dao. Bà về với cõi của tiên tổ và xa xanh, “phiêu phiêu vân giá", từ năm tôi mới ngơ ngác về đô thành vào đại học. Thấm thoắt đã hơn 30 năm trôi qua. Nhớ bà, tôi lại nhớ những mùa tết thơm thảo, ấm áp tình người, tình quê xứ Đoài...
Ninh Bình FC chốt sổ ngoại binh trước mùa giải mới; thống kê đáng nể của Tây Ban Nha và ĐT Pháp ở World Cup 2026; Bùi Tiến Dũng sắp sang Hàn Quốc phẫu thuật; Nico Williams dính nghi án cưỡng bức phụ nữ; Courtois muốn nghỉ thi đấu quốc tế 1 năm.
Theo tử vi ngày mai, suốt tháng 7, công việc kinh doanh của con giáp tuổi Ngọ mở rộng đáng kể, ví tiền từ trống rỗng vào đầu tháng đã tràn đầy vào cuối tháng.
Khi đám đông ở thành phố Lviv lật úp một chiếc xe của cơ quan tuyển quân trong tuần này, đoạn video nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội như vô số video tương tự trước đây. Nhiều người coi đó là bằng chứng cho thấy cuộc khủng hoảng tuyển quân ngày càng nghiêm trọng, đã bắt đầu mất kiểm soát cũng như cho thấy người dân Ukraine đã quá mệt mỏi với chiến tranh và
Có lẽ ít ai nghĩ rằng trước giờ bóng lăn ở vòng tứ kết World Cup 2026, đội tuyển khiến người Anh phải dè chừng nhất lại không phải Brazil, Đức hay Tây Ban Nha, mà là Na Uy. Chỉ sau một tuần, đội bóng Bắc Âu đã đi từ vị thế "kẻ ngoài cuộc" trở thành hiện tượng lớn nhất giải đấu. Và sau khi hạ gục Brazil, câu hỏi dành cho Tam Sư giờ đây không còn là "có thắng được Na Uy hay không", mà là "làm thế nào để chặn đứng Erling Haaland và những chiến binh Viking?"
Nghệ sĩ Nhân dân Bạch Tuyết, nhiều khán giả nghĩ ngay đến một trong những gương mặt tiêu biểu của sân khấu cải lương Việt Nam. Hơn sáu thập kỷ hoạt động nghệ thuật, bà không chỉ ghi dấu với nhiều vai diễn kinh điển mà còn được biết đến là nghệ sĩ luôn coi việc học tập và truyền nghề là hành trình kéo dài suốt đời.
Ngày mai trong mắt em không chỉ là giấc mơ trở thành chú bộ đội dũng cảm, mà còn là ngày em sẽ có thể đứng bên cạnh mẹ, giúp mẹ gánh bớt gánh nặng cuộc sống, em sẽ có thể mang đến cho gia đình những điều tốt đẹp nhất, để mẹ mỉm cười nhiều hơn.
5