UAV hỗ trợ đắc lực cho công tác quản lý địa phương
Ngày 4/8, xã Bàu Bàng (TP.HCM) tổ chức bay thử nghiệm thiết bị bay không người lái (UAV/drone) để xây dựng bản đồ không gian 3 chiều (3D Mapping) phục vụ công tác quản lý địa phương.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép
sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Có một câu nói mà tôi luôn lấy đó làm kim chỉ nam cho mình:"Mọi thứ đều có vết nứt và đó là nơi ánh sáng sẽ lọt vào". Đối với tôi, ngày mai không phải là một viễn cảnh xa xôi với những thành tựu lẫy lừng, mà ngày mai hiện hữu ngay trong những nỗ lực hôm nay để chữa lành những vết nứt của gia đình và tìm lại sự bình yên cho đôi bàn tay mẹ.

Khá giống với những người bạn có tuổi thơ gắn liền với cánh đồng xanh mướt nơi ngoại ô, ký ức của tôi nằm gọn trong những con hẻm chật hẹp và náo nhiệt của thành phố. Những ngày tháng tươi đẹp nhất mà tôi khắc ghi là khi được ngồi sau chiếc xe đạp cũ của chị Hai, hai chị em cứ thế rong ruổi qua những phố phường, mặc kệ cái nắng rát hay làn khói bụi, chiếc xe đạp ấy như một "vương quốc" tự do duy nhất, nơi tôi không phải nghe tiếng thở dài của người lớn nữa.
Nhưng thế giới của hai chị em không chỉ có những vòng xe quay đều, trong căn phòng nhỏ chật hẹp, chị Hai chính là người bạn diễn ăn ý nhất, biến những nỗi lo âu của cuộc sống thành những vở kịch hài hước tự biên tự diễn. Chúng tôi cười nắc nẻ qua những vai diễn ngây ngô, dùng tiếng cười để lấp đầy những khoảng trống mà sự thiếu hụt vật chất để lại.
Chị không chỉ chở tôi đi chơi, mà còn chở cả một bầu trời lạc quan đi qua những ngày giông bão. Giờ đây chị đã là sinh viên năm thứ hai chuyên ngành sư phạm tiếng Pháp. Mỗi lần chỉ từ giảng đường trở về nhà, không gian như sáng bừng lên, chị không chỉ dành cho tôi những cái ôm hay lời hỏi han yêu thương, mẹ luôn kèm theo sự nghiêm khắc của một "cô giáo tương lai": "Hôm rày học hành sao rồi? Từ vựng tiếng Anh mà chị dạy cho em có thuộc hết chưa đó?" (Vì môn Tiếng Anh là môn tôi không nắm vững lắm, nên chị hay kèm và bổ sung cho tôi những từ vựng để học).
Những câu hỏi ấy mới nghe thì có vẻ khô khan, nhưng với tôi nó lại là sự quan tâm sâu sắc nhất. Những âm thanh ấy, tiếng cười của những vở kịch, tiếng xe đạp lạch cạch và lời thúc giục học bài của chị là thứ giai điệu hạnh phúc mà tôi muốn gìn giữ mãi, không bao giờ muốn rời xa. Chính sự nỗ lực của chị trên con đường sư phạm đã tiếp thêm cho tôi ngọn lửa để tôi vững tin hơn vào lựa chọn trở thành một giáo viên dạy Toán của mình.
Thế nhưng thực tế nghiệt ngã hơn những vòng quay của xe đạp. Trước khi cơn bão ly hôn ập đến, gia đình tôi đã trải qua những ngày dài u tối. Nỗi đau không chỉ nằm ở sự chia lìa, mà còn là những vết bầm tím trên cơ thể và tâm hồn. Ba tôi thường xuyên trút giận lên chị Hai bằng những lời lẽ nặng nề: "Việc nhà làm chẳng có gì ra hồn! Đi học thì mày ngoan lắm, về đây kêu mày quét nhà mà mày thái độ hả?" sau những lời mắng nhiếc, là những nhát roi ráng mạnh xuống chân chị, để lại những vết bầm tím. Lúc ấy tôi hiểu rằng, đây không còn là sự dạy dỗ của cha, mà là nỗi đau mang tên "bạo hành". Cả những khi say xỉn, ba nhào tới ôm tôi, nhưng mùi rượu nồng nặc khiến tôi sợ hãi đẩy ra.
Sự phản ứng ngây ngô của tôi lại châm ngòi cho những trận đòn liên tiếp. Khi mẹ xông vào ngăn cản, ba quát lớn: "Ngăn cản xem, tao đánh cả mày luôn đấy". Chứng kiến mẹ và chị phải chịu đựng những đau đớn ấy, tôi nhận ra bầu trời của mình đã hoàn toàn đổ sụp. Quyết định theo mẹ sau ly hôn không chỉ là một sự lựa chọn, mà là cách chúng tôi tìm lại sự an toàn và hơi ấm giữa những tổn thương chồng chất. Cuộc sống của ba mẹ con giữa lòng thành thị vốn đã chật vật, nay lại càng thêm túng quẫn khi mất đi trụ cột gia đình.
Để nuôi hai chị em ăn học, mẹ tôi đã gạt bỏ những mệt mỏi để nhận làm nghề đóng chai nước uống cho người ta. Công việc nghe qua tưởng chừng đơn giản, nhưng đó là một chuỗi những cực hình âm thầm bào mòn sức khỏe của mẹ. Hàng ngày, mẹ phải ngâm tay hàng giờ liền trong những thùng nước lạnh ngắt với các chất tẩy rửa chai lọ độc hại.
Có những đêm đi học về muộn, tôi lặng người khi thấy mẹ ngồi co ro dưới ánh đèn vàng vọt, âm thầm bôi thuốc lên đôi bàn tay bị nước ăn mòn đến đỏ ửng. Những vết dị ứng sần sùi, những rạn nứt nẻ sâu hoắm vì bị nước ăn lâu ngày trông như những vết bò trên làn da thô ráp. Đôi bàn tay ấy vốn dĩ để vỗ về, để chăm sóc, giờ đây lại mang đầy thương tích của cuộc mưu sinh nghiệt ngã.
Mẹ chưa bao giờ than vãn lấy một lời. Mẹ có thể nhịn ăn, có thể dẹp bỏ lòng tự trọng để đi mượn tiền người khác, nơi cho tôi một bữa cơm no đủ hay kịp đóng khoản học phí cuối kỳ. Có lần tôi vô tình thấy mẹ buồn, ánh mắt mẹ trĩu nặng nhìn về phía những tờ hóa đơn nợ, nhưng khi thấy tôi bước vào, mẹ lại vội vàng giấu đi nỗi lo âu bằng một nụ cười gượng gạo. Mỗi khi nhìn thấy những vết dị ứng trên tay mẹ, lòng tôi thắt lại một nỗi đau khó tả, nó không chỉ là dấu vết của công việc, mà là một minh chứng cho một tình yêu vô bờ bến mà mẹ dành cho chúng tôi.
Tôi hiểu rằng, từng trang vở tôi viết, từng con chữ chị Hai học được đều được đánh đổi bằng sự rát buốt trên đôi bàn tay của mẹ. Trong những tháng ngày chông chênh nhất, tôi tìm thấy đến sự cứu rỗi ở môn Toán. Có nhiều người cho rằng Toán khô khan, nhưng với tôi mọi con số đều có vị trí của nó, và mọi bài Toán dù có bao nhiêu ẩn số đi chăng nữa, cuối cùng vẫn có một đáp án chính xác nếu ta kiên trì tìm kiếm. Tôi yêu cảm giác tìm ra lời giải sao bao giờ trăn trở, bị nói cho tôi niềm tin rằng cuộc đời mình cũng là một bài toán, và tôi chính là người cầm bút để viết nên đáp số của sự hạnh phúc. Ước mơ cháy bỏng của tôi là trở thành một giáo viên dạy Toán.
Tôi không chỉ muốn truyền đạt những định lý, công thức, mà tôi muốn dùng tư duy logic để dạy học trò cách phân tích và đối mặt với những "biến số" bất ngờ của cuộc đời. Tôi muốn đứng trên bục giảng, dùng chính câu chuyện về đôi bàn tay của mẹ mình để dạy các em về giá trị của lao động và sự hiếu thảo.
Khát vọng của tôi không dừng lại ở một công danh hay địa vị, nó cụ thể và đơn giản đến mức cháy lòng: Đó là một ngày mai mẹ được rảnh rỗi, mẹ sẽ không còn phải thức khuya dậy sớm đóng từng chai nước, không còn phải lo toan nợ nần. Tôi muốn nhìn thấy đôi bàn tay mẹ được lành lặn, được nghỉ ngơi và đôi mắt mẹ không còn nỗi u hoài mỗi khi cầm tờ phiếu thu tiền học của con.
Ngày mai trong mắt tôi là màu xanh của sự nhẹ lòng và nụ cười của mẹ. Tôi muốn gửi đến những người bạn đang phải đối mặt với hoàn cảnh như tôi - những người đang mang trên mình những mảnh vỡ từ gia đình hay gánh nặng cơm áo, một thông điệp rằng: "Đừng để hoàn cảnh định nghĩa con người bạn! Hãy để ước mơ biến những vết sẹo thành sức mạnh." Ngày mai không phải là điều kỳ diệu từ trên trời rơi xuống mà nó được dệt từ những nỗ lực không ngừng của ngày hôm nay.
Với tôi, mỗi bài toán tôi dậy lúc này là một bước gần hơn để đôi tay mẹ thôi rát buốt. Tôi sẽ bước tiếp với đôi mắt nhìn thẳng về phía trước, mang theo tình yêu của mẹ và sự hỗ trợ của chị để chinh phục bục giảng tương lai. Bởi tôi biết, một "đáp số" tươi sáng vẫn luôn chờ đợi những ai dám biến nỗi đau thành hành động.
Thể lệ cuộc thi viết "Ngày mai trong mắt em" năm 2026
Đối tượng tham gia
- Tất cả học sinh tiểu học, THCS, THPT, học sinh trường nghề, sinh viên đại học độ tuổi từ 6 - 22 tuổi.
- Chương trình dành sự quan tâm tới những em có hoàn cảnh khó khăn.
Chủ đề cuộc thi
- Viết về ước mơ, hoài bão, những câu chuyện thật của các em trong hành trình trưởng thành, thử thách trong cuộc sống và định hướng tương lai của bản thân hoặc những điều các em đang ấp ủ.
- Góc nhìn của chính các em về tương lai; điều các em tin tưởng và mong chờ, khát vọng thay đổi để cuộc sống ngày mai tươi sáng hơn.
Nội dung yêu cầu
- Mỗi tác giả gửi 1 bài dự thi. Bài viết dài 300 - 2000 chữ (viết về bản thân mình, về các bạn học, bạn đồng niên; các ước mơ, mong mỏi có tính lan tỏa, có giá trị nhân văn và truyền cảm hứng…), có ít nhất 1 ảnh chụp bản thân hoặc hoàn cảnh gia đình.
- Tác phẩm dự thi có thể viết tay, đánh máy hoặc gửi qua email. Người dự thi ghi đầy đủ thông tin: họ tên, lớp, trường, số điện thoại/email liên hệ; gửi trực tiếp về địa chỉ của Ban Tổ chức Cuộc thi viết “Ngày mai trong mắt em”: Ban Văn hóa – Xã hội, Tầng 10, Báo Nông thôn Ngày Nay, Lô E2, Khu đô thị mới Cầu Giấy, đường Dương Đình Nghệ, Phường Cầu Giấy, Hà Nội hoặc qua email chính thức của BTC Cuộc thi: Ngaymaitrongmatem2026@gmail.com
Hotline: 097 9270846
Fanpage Cuộc thi : www.facebook.com/cuocthivietngaymaitrongmatem
Website Báo điện tử Dân Việt/Báo Nông thôn Ngày nay (danviet.vn)
Cơ cấu giải thưởng
01 Giải Nhất: 20 triệu đồng
02 Giải Nhì: mỗi giải 15 triệu đồng
03 Giải Ba: mỗi giải 12 triệu đồng
10 Giải Chuyên đề: mỗi giải trị giá 10 triệu đồng (Được trao bằng hiện vật là máy tính xách tay thương hiệu Dell).
05 Giải thưởng cho các nhân vật tiêu biểu trong các bài viết, mỗi giải 5 triệu đồng
Cuộc thi viết "Ngày mai trong mắt em" chính thức nhận bài từ ngày 5/3/2026 đến hết ngày 10/6/2026 và dự kiến trao giải vào cuối tháng 6/2026.
Sau buổi đối thoại tháo gỡ vướng mắc về hợp đồng lao động, phần lớn giáo viên tại Trường Mầm non Quốc tế Nguyễn Du Plus (Hà Tĩnh) đã đồng ý quay lại làm việc. Bắt đầu từ ngày 3/8, nhà trường chính thức tổ chức hoạt động dạy học và đón trẻ bình thường trở lại, chấm dứt tình trạng xáo trộn khiến nhiều phụ huynh hoang mang những ngày qua.
Ngày 4/8, xã Bàu Bàng (TP.HCM) tổ chức bay thử nghiệm thiết bị bay không người lái (UAV/drone) để xây dựng bản đồ không gian 3 chiều (3D Mapping) phục vụ công tác quản lý địa phương.
HLV Nguyễn Hoàng Lân sẽ gia nhập ban huấn luyện ĐT Bangladesh, đảm nhiệm vai trò trợ lý cho HLV trưởng Thomas Dooley trong các đợt tập trung và thi đấu quốc tế sắp tới.
Từ vùng đất khó khăn, nông dân Võ Hoàng Lưỡng mạnh dạn đổi tư duy sản xuất, giảm chi phí, nuôi đất khỏe, nâng hiệu quả canh tác và thích ứng biến đổi khí hậu.
Tin mưa lớn Hà Nội mới nhất, cơ quan khí tượng dự báo Hà Nội sẽ có mưa vừa, mưa to từ nay tới mai (5/8), miền Bắc có nơi mưa rất to trên 250mm trong những ngày tới.
Hệ thống thoát nước của Hà Nội đến nay mới đáp ứng khoảng 18,7-20% quy hoạch được phê duyệt năm 2013, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu chấm dứt tư duy chống ngập bị động, đẩy nhanh các dự án trọng điểm và hoàn thiện đề án tổng thể nhằm nâng cao năng lực chống ngập trước đô thị hóa, biến đổi khí hậu.
Đứng ra tổ chức nhiều dây hụi có mệnh giá lớn, Lâm Huệ Mi ở Cà Mau mời gọi được nhiều người tham gia chơi, sau đó cô lập ra nhiều dây hụi khống để chiếm đoạt hơn 4 tỷ đồng của các hụi viên.
Sau khi Nga phong tỏa các cảng Biển Đen, Ukraine không còn bất kỳ tuyến đường cung ứng nào, Đại tá Lục quân Mỹ đã nghỉ hưu Lawrence Wilkerson phát biểu trên một kênh YouTube.
Khi sắp xếp các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp công lập cấp tỉnh, cấp xã ở Lâm Đồng, dự kiến sẽ giảm khoảng 1.811 cán bộ quản lý và nhân viên.
Trong bối cảnh VN-Index tăng hơn 14 điểm, nhóm cổ phiếu công nghệ cũng duy trì sắc xanh với mức tăng 0,63%. Dẫu vậy, dòng tiền vẫn cho thấy sự phân hóa khi tập trung nhiều ở nhóm giảm giá.
Dự án đầu tư xây dựng cầu Đuống mới tại xã Phù Đổng (Hà Nội) với tổng mức đầu tư gần 1.850 tỷ đồng đang bước vào giai đoạn nước rút. Sau nhiều tháng thi công khẩn trương, hình hài cây cầu nghìn tỷ đang dần lộ diện sắc nét, nhịp chính chuẩn bị hợp long, hướng tới mục tiêu hoàn thành vào tháng 9/2026.
Bộ Xây dựng yêu cầu các nhà thầu phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường máy móc thiết bị thi công, tập trung nguồn lực tài chính cho Dự án mở rộng cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn cao tốc Cam Lộ - La Sơn.
Ngày 4/8, ê-kíp phim điện ảnh "Quý tử vượt giàu" công bố lịch phát hành mới. Theo đó, bộ phim sẽ ra rạp trên toàn quốc từ ngày 28/8, hướng đến kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.
Bộ VHTTDL cho biết, Luật Phát triển công nghiệp văn hoá sẽ được hoàn thiện và trình lên Quốc hội tại Kỳ họp thứ 2 (tháng 10/2026) theo trình tự, thủ tục rút gọn.
UBND TP.HCM đang lấy ý kiến về dự thảo nghị quyết hỗ trợ chi phí học bơi và vận chuyển cho học sinh phổ thông, học viên giáo dục thường xuyên trên địa bàn, với mức tối đa 700.000 đồng mỗi khóa học.
Theo ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Hiệp hội Rau quả Việt Nam, dù kim ngạch xuất khẩu rau quả sang Trung Quốc đã vượt 5,5 tỷ USD, dư địa tăng trưởng vẫn còn rất lớn. Trái cây Việt Nam hiện mới tập trung tại một số khu vực và chưa thâm nhập sâu vào nhiều địa phương thuộc khu vực nội địa Trung Quốc.
Trong số những tài sản từng thuộc sở hữu của vua Bảo Đại, bộ sưu tập xe hơi hạng sang luôn là đề tài thu hút giới nghiên cứu và người yêu xe cổ. Đặc biệt, chiếc Ferrari mà cựu hoàng từng sở hữu được xem là mẫu xe quý hiếm bậc nhất.
Thư Kỳ vừa chia sẻ về cuộc hôn nhân 10 năm đầy ngọt ngào với tài tử Phùng Đức Luân. Nữ diễn viên bằng lòng với tình yêu bình dị không màng tới những nghi thức cầu hôn xa hoa.
Em Dương Minh Tâm, học sinh lớp 7 Trường THCS Đồng Phú (Quảng Trị) là một trong 42 học sinh Việt Nam giành Huy chương Vàng AIMO quốc tế 2026 và đây là năm thứ hai liên tiếp Tâm giành Huy chương Vàng danh giá này.
Sáp nhập thôn thành công, xã Đông Cứu, tỉnh Bắc Ninh (địa phận huyện Gia Bình cũ) tổ chức hội nghị công bố các Quyết định sáp nhập thôn, kiện toàn, thành lập mới các chi bộ, kiện toàn Ban Công tác Mặt trận ở các thôn sau sắp xếp.
Ban Tổ chức Giải thưởng Du lịch Thế giới (World Travel Awards - WTA) vừa chính thức công bố danh sách đề cử các hạng mục khu vực châu Á năm 2026. Theo đó, tỉnh Ninh Bình vinh dự được đề cử tại hạng mục "Asia's Leading Emerging Tourism Destination 2026" (Điểm đến mới nổi hàng đầu châu Á 2026-PV).
Phiên 4/8, nhóm bất động sản khởi sắc khi bộ ba VIC, VHM, VRE góp hơn 13 điểm cho VN-Index, trong khi khối ngoại tiếp tục mua ròng gần 873 tỷ đồng.
Hai lần bị đánh bại ở góc gần chỉ trong tám phút khiến thủ môn Nadeo Argawinata trở thành một trong những cái tên được truyền thông Indonesia nhắc đến nhiều nhất sau thất bại 0-3 trước ĐT Việt Nam. Tuy nhiên, phía sau ba bàn thua của người gác đền 29 tuổi còn là sự đổ vỡ mang tính hệ thống của hàng phòng ngự đội chủ nhà.
BLUEMARQ Group vừa quyết định loại 2 dự án bất động sản khỏi danh mục phát triển, đồng thời chuyển hướng ưu tiên M&A và quỹ đất tại các đô thị lớn nhằm phù hợp với chiến lược đầu tư mới.
Cựu tổng tư lệnh quân đội Ukraine và hiện là đại sứ tại Vương quốc Anh Valery Zaluzhny đã phát biểu trước một nhóm các nhà ngoại giao cấp cao tại Kiev rằng Ukraine sẽ không bao giờ trở thành thành viên của NATO, viện dẫn lý tưởng lỗi thời của liên minh này. Ông kêu gọi Kiev thay vào đó nên theo đuổi các đảm bảo an ninh khác.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa ban hành công văn số 8667/BNNMT-LNKL về tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển rừng trồng sản xuất gỗ lớn giai đoạn 2024-2030.
Suốt gần một năm, tôi giữ kín bí mật ấy.
Bộ CHQS TP Đà Nẵng khai quật, quy tập 3 hài cốt liệt sĩ tại xã Hà Nha, cùng nhiều di vật như quai mũ, vỏ mũ cối. Bước đầu, các hài cốt được nhận định nghi là chiến sĩ đặc công.
Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng lưu ý, các phương tiện bay không người lái hoạt động hiệu quả ở tầm thấp. Vì vậy với phát triển kinh tế tầm thấp, "ai cấp phép người đó phải chịu trách nhiệm về vùng trời, vùng biển”.
Tin bão/áp thấp nhiệt đới mới nhất, chiều nay (04/8), vùng áp thấp trên vùng biển phía Đông Nam khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 3 cho vùng biển phía Đông Nam của khu vực Bắc biển Đông.
Tuy đang dẫn đầu bảng A ASEAN Cup 2026 nhưng xét trên lý thuyết, ĐT Việt Nam vẫn chưa chính thức giành vé vào bán kết. Thầy trò HLV Kim Sang-sik vẫn có nguy cơ bị loại.
3