Bài văn tả mẹ của 2 học sinh khiến mẹ chỉ muốn òa khóc, còn dân mạng thì "cười vỡ bụng"

Tào Nga Thứ tư, ngày 30/03/2022 13:21 PM (GMT+7)
Bài văn tả mẹ với từng câu chữ tả chân thực đến mức mẹ phải "khóc dở mếu dở", còn cư dân mạng thì ôm bụng cười vì quá "bá đạo".
Bình luận 0

Người xưa từng đúc kết: "Đi hỏi già, về nhà hỏi trẻ" quả thật không sai. Muốn biết "nội tình" trong nhà thế nào thì mọi người chỉ cần hỏi con trẻ, chắc chắn sẽ nhận được câu trả lời chính xác và chân thật nhất. Cũng chính vì sự thật thà này mà lâu nay, bao ông bố, bà mẹ phải méo mặt khi hình tượng xây dựng lung linh trong mắt mọi người nhưng lại bị chính con của mình "bóc phốt".

Chị Lê Thị Phương Nga, sống tại Việt Trì, Phú Thọ mới đây cũng không nhịn được cười khi đọc bài văn của 2 con tả về mình. Hai con của chị Nga là Mèo Mi (con gái học lớp 5) và Ốc Vít (con trai học lớp 3).

Bài văn tả mẹ của 2 học sinh tiểu học khiến mẹ đọc xong chỉ muốn... òa khóc - Ảnh 1.

Bài văn tả mẹ của Mèo Mi. Ảnh: NVCC

Bài văn của Mèo Mi tả mẹ như sau: "Nhà em có nuôi một bà mẹ. Tên là Nga. Mẹ em năm nay 38 tuổi nhưng nhìn mẹ giống như bà ngoại 60 tuổi. Mỗi sáng mẹ thường gọi em dậy để đi học. Nhưng đấy là mẹ người ta. Còn mẹ em thì sáng nào cũng không chịu dậy. Mỗi lần em nhờ mẹ buộc tóc là mẹ em cứ kêu: "Mẹ nhức tay quá, nhức chân quá". Mẹ có thân hình mũm mĩm như một chú lợn. Bụng mẹ rất mềm y như là slime. Da mẹ đen do bẩm sinh. Lúc nào cũng cầm trên tay chiếc điện thoại. Mẹ em nấu ăn lúc nào cũng nhạt. Mẹ lại còn rất lùn, chỉ cao 1m55. Em rất yêu mẹ vì mẹ có một chiếc bụng mỡ đáng yêu".

Mèo Mi cũng không quên chú thích hình ảnh mẹ minh họa là một hình vẽ phía dưới.

Bài văn tả mẹ của 2 học sinh tiểu học khiến mẹ đọc xong chỉ muốn... òa khóc - Ảnh 2.

Bài văn tả mẹ của Ốc Vít. Ảnh: NVCC

Cậu em Ốc Vít cũng có bài văn tả mẹ không kém phần chân thật. Bài văn như sau: "Mẹ em tên là Nga. Mẹ em rất chăm chỉ. Sự chăm chỉ của mẹ em là: Mỗi sáng mẹ em dậy vào lúc 6 giờ 50 phút nhưng mẹ uốn éo đến tận 7 giờ 50 phút mới bò dậy được khỏi giường. Đồ ăn sáng mẹ để ở tủ lạnh từ hôm trước nhưng đến sáng hôm sau mẹ vẫn không biết ăn cái gì. Em rất thích cắt móng tay móng chân cho mẹ, chân mẹ tròn trịa, mũm mĩm, đen thùi lùi nhưng rất đáng yêu. Mỗi ngày mẹ hôn em 100 cái, nước dãi dính hết vào mặt, em toàn phải lấy áo em lau. Em rất yêu mẹ em".

Bài văn tả mẹ của 2 học sinh tiểu học khiến mẹ đọc xong chỉ muốn... òa khóc - Ảnh 3.

Hai chị em Mèo Mi và Ốc Vít. Ảnh: NVCC

Chia sẻ với PV báo Dân Việt, chị Nga cho biết, do bố đi công tác xa nên Mèo Mi và Ốc Vít ở nhà rủ nhau viết văn tả mẹ để gửi cho bố. Sau khi viết xong, 2 chị em lấy điện thoại của mẹ chụp ảnh gửi và lúc này chị Nga mới biết 2 con tả về mình. Mặc dù hình ảnh người mẹ trong bài văn không được đẹp như "mẹ người ta" nhưng cũng khiến chị Nga ôm bụng cười.

Giải thích thêm về bài văn, chị Nga cho hay, do chị hơi béo nên ở nhà mỗi lần gọi, chồng chị hay dùng câu trêu là "Lợn ơi". Vì vậy trong bài văn của con cũng yêu thương tả mẹ mũm mĩm như chú lợn. Chị Nga cũng rất thích thơm vào má con và mỗi lần ít nhất phải... 10 cái liên tục và con thì rất thích cắt móng tay, móng chân cho mẹ.

Bài văn tả mẹ của 2 học sinh tiểu học khiến mẹ đọc xong chỉ muốn... òa khóc - Ảnh 4.

Ốc Vít cắt móng chân cho mẹ. Ảnh: NVCC

Cả 2 bài văn đều có chi tiết là mẹ không chịu dậy sớm. Chị Nga vui vẻ chia sẻ: "Hai con mình từ nhỏ đã ngủ dậy rất sớm. Bắt đầu tuổi đi học, các con đã dậy lúc 5h30 để chuẩn bị sẵn sàng mọi việc và đợi đến lúc 6h30 mẹ dậy ăn sáng và đưa đi học. Chính vì các con chỉn chu giờ giấc nên mình không phải lo lắng nhiều mỗi buổi sáng. Thậm chí còn lười một chút để cho con tự lập trong cuộc sống, tự do phát triển".

img
img
img
img

Quan điểm dạy con của chị Nga là để con tự do phát triển và 2 con của chị đã có tuổi thơ với nhiều trải nghiệm thực tế. Ảnh: NVCC

Chị Nga cho hay, do bà nội làm giáo viên, em gái dạy tiếng Anh kèm cặp 2 con nên chị thiên về dạy con phát triển năng khiếu, kỹ năng sống.

Chia sẻ về 2 con, chị Nga cho biết, Mèo Mi có tính cách chủ động, mạnh mẽ, cá tính, chăm chỉ. Ốc Vít thì thụ động hơn, tuy nhiên cả 2 con đều sống tình cảm, ngoan ngoãn, cùng chơi đùa và bảo ban nhau học hành.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem