Bali, Indonesia – hòn đảo của những vị thần

Nam Phong Thứ năm, ngày 19/06/2014 11:00 AM (GMT+7)
Vietnam Airlines đưa ra mức giá từ 3.780.000 đến 22.050.000 đồng (tương đương 180 đến 1050 USD) cho tuyến bay TP.HCM - Jakarta (Indonesia).
Bình luận 0

Đảo Bali được nhiều người gọi là ‘Hòn đảo của những vị thần’. Bali, Indonesia trở thành một trong những điểm du lịch nổi tiếng nhất châu Á. Sức hấp dẫn của Bali là những bãi biển dài đầy cát trắng, hàng nghìn ngôi đền có kiến trúc đẹp mắt, những thửa ruộng bậc thang xanh mướt. Bạn có thể tới hòn đảo Bali, Indonesia - nơi được coi như thiên đường với thời tiết ấm áp quanh năm. Hòn đảo hoang sơ nằm ở Ấn Độ Dương này luôn là điểm đến thu hút nhiều khách du lịch nhất trên thế giới. Bali mang lại cho du khách những kỉ niệm không bao giờ quên…

img Bãi biển đẹp như mơ (Bali)

 

Xứ sở của những vị thần…

 

Vietnam Airlines hiện đang khai thác đường bay thẳng từ TP.HCM đến thủ đô Jarkata của Indonesia với tần suất 7 chuyến/tuần. Các chuyến bay khởi hành tại sân bay Tân Sơn Nhất lúc 10h00 hàng ngày và đáp xuống sân bay Soekarno-Hatta vào lúc 13h00 tính theo giờ địa phương. Từ Jakarta về lại TP.HCM, Vietnam Airlines cũng khai thác 7 chuyến bay/tuần, khởi hành tại sân bay Soekarno-Hatta vào lúc 13h45 hàng ngày và hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất chỉ sau 3 giờ bay. Vietnam Airlines đang sử dụng loại máy bay Airbus A321 với sức chứa 184 ghế, bao gồm 168 ghế hạng phổ thông và 16 ghế hạng thương gia để khai thác đường bay này.

Giá vé khứ hồi cho hành trình TP.HCM – Jakarta dao động từ 3.780.000 đến 22.050.000 đồng (tương đương 180 đến 1050 USD), chưa bao gồm thuế và các loại phí. Trong đó, hạng vé tiết kiệm có điều kiện mua trước 14 ngày có mức giá từ 3.780.000 đồng (tương đương 180 USD). Giá vé phổ thông bán linh hoạt và phổ thông linh hoạt dao động từ 5.460.000 đồng đến 10.500.000 đồng (tương đương từ 260 đến 500 USD). Và giá vé thương gia có mức giá từ 14.700.000 đến 22.050.000 đồng (tương đương từ 700 đến 1.050 USD). Mức thuế phí khứ hồi trong hành trình bay này là 3.507.000 đồng (tương đương 167 USD) bao gồm phụ thu nhiên liệu, phí sân bay và thuế phí khác.

Chuyến bay từ Hà Nội đi Jakarta (Indonesia) quá cảnh tại Tp.Hồ Chí Minh khai thác 7 chuyến bay / tuần, khởi hành hàng ngày lúc 6g sáng và đến Jakarta lúc 13g giờ địa phương. Chiều ngược lại, Vietnam Airlines cũng khai thác 7 chuyến bay / tuần, khởi hành hàng ngày lúc 13g45 và đáp tại Hà Nội lúc 20g30. Từ Jakarta, hành khách có thể nối chuyến đi Bali trên hãng Garuda vào các ngày trong tuần lúc 16g15 và đến Bali lúc 19g15 giờ địa phương.

Ngoài ra Vietnam Airlines hiện đang có một số chương trình và mức giá ưu đãi với mức giảm lên đến 50% trên các tuyến đường nội địa và quốc tế đi Đông Nam Á, Đông Bắc Á, Châu Úc và Châu Âu.

Để biết thêm thông tin chi tiết quý khách hãy truy cập vào trang web chính thức www.vietnamairlines.com hoặc gọi đến số Hà Nội (04) 38 320320, TP.HCM (08) 38 320 320, Đà Nẵng (0511) 38 32320.

Đến Bali, du khách đừng quên dừng chân ở các vùng núi lửa. Thật tuyệt vời khi được tận mắt nhìn thấy những dòng nham thạch gần như phủ kín quả núi, khiến ngọn núi trông như mỏ than lộ thiên đen bóng, khói mờ vẫn bốc lên từ những miệng núi lửa, dưới chân núi là các hồ nước trong vắt, ấm áp, rất tốt để ngâm chân, trị bệnh.

Chia tay vùng núi lửa với những dòng nham thạch đen bóng, du khách sẽ có cơ hội thăm những ngôi đền lớn nhất và cổ nhất Bali. Bali cũng được mệnh danh là “vùng đất của một nghìn ngôi đền” nhưng thật ra số ngôi đền trên đảo còn nhiều hơn thế. Điều này chứng tỏ đối với người dân Bali, đời sống tâm linh rất quan trọng. Họ tin vào thần thánh, đặc biệt là thần Pasupati đang cư ngụ trên núi Gunung Agung, vì thế khi ngủ, nhiều người dân quay đầu về phía ngọn núi vì họ nghĩ rằng đây là nơi các vị thần, tổ tiên họ cư ngụ.

Tọa lạc trên cao nguyên Bedugul, ở độ cao 1.239m so với mực nước biển, ngôi đền Pura Ulun Danu Bratan hay Pura Bratan là một trong những điểm tham quan hấp dẫn nhất của đất nước Indonesia. Ngôi đền nổi bồng bềnh trên mặt hồ thiêng Bratan này được xây dựng vào năm 1663 để thờ phụng nữ thần sông nước Dewi Danu, bao quanh là phong cảnh đồi núi hùng vĩ. Điều làm ngôi đền này trở nên đặc biệt chính là sự giao thoa tôn giáo giữa đạo Hindu và đạo Phật. Ngoài tượng nữ thần Dewi Danu, trong đền cũng thờ tượng Phật.

Đến đây, du khách được khám phá núi Gunung Agung. Đây được xem là ngọn núi linh thiêng nhất với người dân Ba li. Theo truyền thuyết, thần Pasupati phân chia núi Meru (tức trung tâm của thế giới Ấn giáo) thành hai ngọn núi là Gunung Agung và Gunung Batur. Cao 3.014 mét, Gunung Agung là một núi lửa vẫn còn hoạt động đồng thời là ngọn núi cao nhất ở Indonesia. Người dân Bali tin rằng các vị thần cũng như linh hồn tổ tiên họ ngụ ở núi Gunung Agung, do đó nhiều người quay đầu về phía ngọn núi này khi ngủ. Du khách khi tới Bali, thích chinh phục ngọn Gunung Agung cho dù đường lên núi vừa dài vừa vất vả.

Dưới chân núi Gunung Agung là đền Pura Besakih - ngôi đền cổ nhất, lớn nhất và quan trọng nhất của người dân Bali. Mỗi ngày đều có hàng ngàn người đi hành hương ở ngôi đền này. Trước kia, các vị vua chúa cũng đi hành hương hàng năm ở đây. Đền Pura Besakih là một khu đền gồm 22 ngôi đền riêng lẻ, trải dài hơn 3km. Quang cảnh xung quanh đền rất đẹp và bình lặng.

Một ngôi đền khác ở Bali là đền Ulu Watu – một trong sáu ngôi đền thiêng liêng nhất ở Bali. Nằm trên một vách núi đứng cao 90 mét, ngôi đền này được một giáo sĩ người Java thiết kế. Từ đền này nhìn xuống, du khách sẽ thấy Ấn Độ Dương xanh biếc mênh mông.

Thiên đường nghỉ dưỡng Bali

Không chỉ là xứ sở của những ngôi đền, Ba li còn được xem là “thiên đường nghỉ dưỡng” của du khách từ mọi châu lục. Đến đây, du khách sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp tự nhiện của công viên quốc gia Bali Barat – nơi được xem là thiên đường tự nhiên đẹp nhất trên đảo Bali. Công viên nằm ở phía Tây của đảo, nơi bạn có thể đắm mình trong tổ hợp những điểm tham quan thiên nhiên độc đáo, rừng nhiệt đới gió mùa và rừng ngập mặn. Nơi đây được bao quanh bởi những bãi biển dài cát trắng với làn nước có màu xanh ngọc. Cảnh sắc nơi đây đặc biệt quyến rũ vào buổi sáng và buổi chiều của ngày với đủ các màu sắc bao trùm lên khung cảnh. Công viên là một hệ đa dạng sinh thái tự nhiên độc đáo sẽ đem lại cho bạn những giây phút thư giãn hoàn hảo bên cạnh nhiều hoạt động trên cạn, dưới nước.

Nằm cách thủ phủ Denpasar của Bali hơn 6km, Sanur nổi tiếng là một bãi biển cát trắng đẹp. Vào đầu thế kỷ 20, Sanur còn là một ngôi làng nhỏ với nhiều cây dừa. Trong thập niên 1930, nhiều họa sĩ ngoại quốc bị cảnh đẹp ở Sanur thu hút nên quyết định an cư lập nghiệp tại đây. Một trong những họa sĩ đầu tiên ấy là Le Mayeur de Merpres, người Bỉ. Ông đã sống ở Sanur trong suốt 26 năm, từ năm 1932 cho tới khi qua đời vào năm 1958.

Giống như Sanur, Nusa Dua là bãi biển cát trắng. Nước biển tại đây trong một cách đặc biệt. Khi thủy triều xuống, người ta tha hồ ngắm san hô với đủ mọi hình thể và màu sắc.

img Đền Pura Ulun - Ba li (Ảnh internet)

Nói tới Bali là người ta nghĩ ngay đến khu nghỉ dưỡng với muôn vàn resort sang trọng nằm liền kề nhau. Tại đây, du khách có thể tận hưởng không khí trong lành, thả mình theo những làn nước trong xanh hay chơi trò lướt ván đầy hào hứng với những cột sóng cao tới 2m xô dạt vào bờ. Biển Bali có màu xanh ngọc lam làm mê hoặc những ai yêu biển. Và càng thú vị hơn khi vừa ngắm những chiếc ván lướt sặc sỡ, những con sóng bạc đầu vỗ bờ vừa ăn hải sản. Du khách có thể tự thưởng cho mình những giờ phút thật sự thư giãn, thả hồn theo buổi chiều bình yên trên cát, bồng bềnh theo tiếng vỗ rì rào của sóng và đánh thức vị giác của mình bằng vị ngọt tự nhiên của các món hải sản nướng tươi rói tại các nhà hàng nằm sát biển hoặc tham gia vào khu ẩm thực với đủ món Tây, Tàu, Thái, Nhật,… tha hồ cho du khách lựa chọn.

Còn rất nhiều thứ để chúng ta khám phá Bali, tin chắc rằng ai đã thăm Bali sẽ nhớ mãi cái hương vị đặc trưng của hòn đảo trên Ấn Độ Dương xanh biếc này, nơi hội tụ tất cả những gì tuyệt vời nhất.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem