-
Nghệ thuật hội họa được hình thành từ rất sớm trong lịch sử của nhân loại và kể từ đó đến nay luôn có sự phân chia rõ rệt 2 nhóm người: Có những người chỉ cần dùng vài nét phác họa là có thể tạo nên một bức chân dung sống động.
-
Chân của cậu bé 3 tuổi sẽ chảy máu khi em đi lại nhiều bước.
-
Với lòng bàn tay sưng như quả bóng và hai ngón tay phát triển dị dạng, Afroza rất đau đớn và không thể làm việc với bàn tay phải.
-
Một nhóc tỳ ở xứ Wales mắc một chứng bệnh hiếm gặp khiến mũi to và dài như nhân vật "cậu bé nói dối".
-
Chúng tôi đến nhà chị Nguyễn Thị Hiền (36 tuổi) ở tổ 8B thôn Ngân Câu, xã Điện Ngọc, huyện Điện Bàn (Quảng Nam) vào giữa lúc mọi người vừa đưa tang anh Trần Duy Thành (40 tuổi) - chồng chị về đến đầu ngõ.
-
Đó là 2 con gái sinh đôi của vợ chồng anh Nguyễn Hữu Tây - Trần Thị Hồng Điệp (SN 1978), ở thôn Tân Thạnh, xã Ân Tường Tây, huyện Hoài An, tỉnh Bình Dương.
-
Đứng suốt 4 tiếng, từ tờ mờ sáng đến lúc chợ sắp vãn mà chị Thuỷ vẫn chưa được ai gọi. Người đàn bà nhỏ bé bị tim bẩm sinh chỉ nặng xấp xỉ 39-40kg nên không mấy chủ thuê gọi.
-
Ba thế hệ trôi qua, tổng cộng đến mười mấy nhân khẩu, nhưng gia đình ông Dương Văn Oa không hề ồn ã như gia đình đông người khác. Sự nghiệt ngã hiện rõ trong những đôi mắt buồn xa vắng và tiếng ú ớ đầy nỗi hoang mang, tuyệt vọng...
-
Khi còn nhỏ, bà không mấy khi để ý, quan tâm nhiều đến chuyện khác người trên cơ thể, chỉ đôi lần cô bé Thơm tò mò hỏi mẹ: “Mẹ ơi! Sao con lại có 4 cái núm vú hả mẹ?"... Tuổi cập kê, bạn bè ai cũng có đôi có lứa, còn bà thì luôn tìm cách tránh né những mối tình. “Làm sao dám nhận lời ai! Họ biết thì chắc họ sẽ bỏ, họ bỏ lại kể đến tai người này, người nọ… Tôi sợ nên chỉ lủi thủi một mình” - bà Thơm thở dài.
-
Những nghi ngờ xung quanh giới tính của Xuân Diệu cứ âm ỉ suốt mấy chục năm, từ thời ông còn trai trẻ cho đến sau khi chia tay với vợ.