-
"Trước đây, tôi làm công nhân ở Hải Dương nhưng gần 1 năm qua đã phải nghỉ việc để chăm sóc bố chồng bị ung thư phổi, mẹ chồng bị tai nạn, đã phải cưa một chân, chân còn lại bị hoại tử, không biết có giữ được không", chị Huệ cho hay.
-
Đó là những lời chia sẻ xúc động của bà Cường khi được Báo NTNN/Dân hỗ trợ để xây lại căn nhà mới sau cơn bão Yagi.
-
"Mẹ em không may bị tai nạn, đã trải qua 3 lần phẫu thuật để cứu chân trái bị hoại tử. Gia đình em đã vay mượn khắp nơi nhưng đến lúc này, kinh tế hoàn toàn cạn kiệt, không biết xoay xở thế nào trong thời gian tới", em Sùng Mí Chính mong nhà hảo tâm cứu giúp.
-
Với sự kết nối từ Báo Dân Việt, ba đứa trẻ mồ côi ở Ninh Bình đã nhận được sự hỗ trợ 1 triệu đồng mỗi tháng, giúp gia đình vượt qua những khó khăn trong cuộc sống.
-
Chương trình “Bữa Cơm Yêu Thương” đã trải qua 93 tuần cơm với nhiều cung bậc cảm xúc. Những nụ cười hạnh phúc, những giọt nước mắt xúc động sẽ luôn mãi đọng lại trong ký ức của những người đã đến và xem đây như ngôi nhà thứ 2 để trở về.
-
“Có suất ăn miễn phí của chương trình, tôi với mọi người đã tiết kiệm được chi phí để điều trị bệnh, tôi thật sự rất biết ơn”.
-
"Con gái tôi mới 30 tuổi, có hai con nhỏ, giờ đây lại bị suy tim giai đoạn cuối. Bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức chỉ định phải ghép tim, nhưng chi phí lên tới 700 triệu đồng. Gia đình tôi quanh năm chỉ biết làm ruộng mưu sinh, chẳng thể nào xoay sở nổi số tiền lớn như vậy", chị Nguyện chua xót nói.
-
Thời gian qua, quán mì 1.000 đồng trên đường Thái Thị Bôi (quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) luôn tấp nập người ra vào. Không phân biệt tuổi tác, nghề nghiệp, bất cứ ai có hoàn cảnh khó khăn đều có thể ghé vào, tự tay pha một tô mì nóng với trứng, rau sống và xúc xích mà không cần phải lo lắng về tiền bạc.
-
“Nhờ có số tiền 20 triệu đồng bạn đọc Báo Dân Việt và Quỹ Thiện tâm hỗ trợ, con trai tôi lại có thêm hy vọng. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều”.
-
"Nhà có 2 sào ruộng nhưng tôi bị hở van tim, huyết áp cao nên phải nhờ anh em hỗ trợ làm mới có cái ăn. Tôi sức khỏe yếu, đi tìm việc người ta không nhận, chẳng có nguồn nào kiếm được tiền nuôi con ăn học" - anh Mau chia sẻ.
-
So với thời điểm cách đây gần nửa tháng khi chúng tôi gặp chị Đua gương mặt của chị đã tươi tắn hơn, có thêm hy vọng khi được các nhà hảo tâm tiếp sức để đồng hành cùng con trên hành trình tìm lại sự sống.
-
"Chứng kiến những tấm lòng nhân ái, những người luôn hết mình vì cộng đồng, tôi thấy mình thật nhỏ bé. Tôi tự nhủ phải cố gắng nhiều hơn nữa để lan tỏa yêu thương và đóng góp tích cực hơn cho những chương trình ý nghĩa như Bữa Cơm Yêu Thương", ca sĩ Phan Thu Lan chia sẻ.
-
Hai năm hoạt động, 92 tuần cơm với hơn 100.000 suất ăn miễn phí được trao tặng. Đó không chỉ là bữa ăn 0 đồng, mà còn là những thông điệp sẻ chia, ngọn lửa nhỏ thắp lên hy vọng, truyền động lực cho người bệnh, người thân và lao động tự do tại Hà Nội.
-
Sáng nay, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương và những lao động tự do có hoàn cảnh khó khăn đã được tận hưởng những giây phút thư giãn, có kỷ niệm đẹp tại Bữa Cơm Yêu Thương số 92 nhân dịp Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3.