Ngày 5.4, cô H. nói cháu cần tiền thì ra Huế bán trinh cho ông Việt kiều sẽ cho 10 triệu đồng về trả nợ giùm mẹ. Sáng ngày 6.4, cô H. liên tục nhắn tin rủ cháu đi Huế...
Những người quen biết trong khu trọ cứ thấy M. hết lên mạng rồi lại thông qua các mối quen biết trước kia để tìm xem có ai rao bán trinh thì liên hệ để mua về bù đắp cho chồng.
Từng là học sinh giỏi cấp huyện nhưng Liễu sớm sa chân vào các vũ trường, quán bar để gây ra hàng loạt tội lỗi. Nữ "má mì" trong đường dây bán trinh giả ân hận vì đã không sớm ra đầu thú để mau trở về làm lại cuộc đời.
Tại một bộ lạc Kyu-Geneva của Bồ Đào Nha, tù trưởng không những được hưởng trọn trinh tiết của cô dâu mà còn yêu cầu được hưởng tiền hồi môn. Tục hiến trinh của một bộ lạc gần xích đạo của châu Phi còn ly kỳ hơn.
Vi khai nhận đã ba lần bán dâm tại nhà Tha và có quan hệ tình dục với hắn. Bởi vậy, Vi nói thẳng với Tha là “H. còn trinh, bác xem có ai “mua” thì bán cho nó”!
Dân Việt - Một cô gái trẻ có nickname là Jiulinghou, đã đăng lên trang mạng xã hội Weibo phiên bản tiếng Trung lời nhắn cho biết cô sẵn sàng ngủ với một người đàn ông bất kỳ, để có được một chiếc Iphone 4.