Băng nhóm tội phạm
-
Cơ quan An ninh Nội địa Ukraine (SBU) vừa phanh phui một bê bối tham nhũng quy mô lớn trong Cơ quan Dịch vụ Khẩn cấp Nhà nước. Theo đó, hàng loạt quan chức thuộc Cơ quan Dịch vụ Khẩn cấp Nhà nước Ukraine đã nhận hối lộ của doanh nghiệp để được phê duyệt "bừa" hồ sơ giấy phép cho họ.
-
Quân đội Ukraine cho biết đã giành lại một số khu vực phía nam, tuy nhiên Nga đang làm chậm bước tiến của họ.
-
Ngay cả khi người Đức gặp khó vì giá năng lượng, Berlin vẫn phải hỗ trợ Ukraine bằng cách duy trì các lệnh trừng phạt chống Nga, Ngoại trưởng Annalena Baerbock phát biểu tại một hội nghị ở Praha hôm 31/8.
-
Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết Washington phải xua tan 'ảnh hưởng tiêu cực' của bà Nancy Pelosi trước khi muốn đàm phán hợp tác.
-
Trung Quốc đã bắt giữ 234 nghi phạm được cho là có liên quan đến một vụ bê bối ngân hàng ở nông thôn, một tháng sau khi hàng trăm người gửi tiền biểu tình phản đối vì bị mất tiền tiết kiệm gửi trong ngân hàng.
-
Các băng nhóm "xã hội đen" sử dụng vũ khí quân dụng cướp tài sản ở Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hải Phòng, Thanh Hoá; các băng nhóm tội phạm do Khánh "trắng", Phúc “Bồ”, Lâm “già”, Dung “Hà”, Năm Cam đều phải quy phục trước bản lĩnh, ý chí tấn công, truy bắt tội phạm đến cùng của lực lượng Cảnh sát hình sự.
-
Trao đổi với Dân Việt, nhà nghiên cứu văn hóa Ngô Hương Giang cho rằng, nói bộ phim "Người phán xử" sau khi phát xong "đã khiến cho tội phạm xảy ra nhiều hơn" là không đúng, phiến diện và mang tính quy chụp.
-
Góp ý vào Luật Điện ảnh (sửa đổi), Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội đã nhắc tới bộ phim Người phán xử. Ông cho biết, sau khi VTV chiếu phim Người phán xử thì tình hình các băng ổ nhóm tội phạm "xã hội đen" xảy ra rất nhiều.
-
Trận động đất hôm 14/8 đã giết chết ít nhất 1.941 người ở Haiti, nhiều người phải tìm kiếm thức ăn, nơi ở và chăm sóc y tế. Không chỉ vậy, trong những ngày vừa qua, một cơn bão nhiệt đới đã đổ bộ vào quốc gia Caribe, gây ra mưa bão kèm theo lũ lụt nguy hiểm.
-
Một lăng mộ hoàng đế quan trọng nhất được bảo tồn tốt sau hàng nghìn năm, có giá trị văn hóa vô giá, nằm giữa trung tâm thành phố, dưới sự giám sát của chính quyền thế nhưng lại bị giới đạo mộ đào sâu trộm cắp triệt để ngay giữa ban ngày thật sự gây 'sốc' và vẫn không thể nào tin được.