Bao tải
-
Những dòng chữ, hình in trên chiếc bao tải đựng xác giúp cảnh sát tìm ra hung thủ giết người, dù thời gian đã xóa hết chứng cứ khác.
-
Dù chỉ từ bao tải cũ bọc thi thể và đôi khuyên tai, cảnh sát vẫn tìm ra thủ phạm giết người, vứt xác suốt 7 tháng.
-
Các bao tải chứa thi thể bị tách rời của nạn nhân được tìm thấy ở khu dân cư Tala, phía tây bang Jalisco, Mexico hồi tuần trước.
-
Bế tắc khi xác định danh tính nạn nhân, cảnh sát Trung Quốc phải quay về căn cứ duy nhất là chiếc bao tải đựng xác.
-
Đoạn video hãi hùng quay cảnh bé trai bước vào căn phòng chứa đầy rắn và cầm từng con một giống như đồ chơi.
-
Hàng chục bao tải, thùng xốp chứa nội tạng thối và mực khô lên đến cả tấn hàng được nguy trang khá tinh vi trên xe tải.
-
Trong khi mọi người đang tìm mọi cách để tránh cái nắng như thiêu đốt của ngày hè thì trên dòng sông Lam đoạn chảy qua xã Tam Sơn, (Anh Sơn, Nghệ An) vẫn có hàng chục người suốt ngày mò mẫm, bới từng lớp cát sỏi để bắt hến.
-
Trong khi mọi người đang tìm mọi cách để tránh cái nắng như thiêu đốt của ngày hè thì trên dòng Sông Lam đoạn chảy qua xã Tam Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An vẫn có hàng chục người suốt ngày mò mẫm, bới từng lớp cát sỏi để bắt hến.
-
Chiều 6/1, Thiếu tướng Bùi Bé Tư, Giám đốc Công an An Giang cho biết, Phạm Hoàng Hải (37 tuổi, ngụ ấp Khánh An, xã Khánh Hòa, huyện Châu Phú, An Giang) - kẻ thực hiện vụ giết người vứt xác xuống rạch Cần Thảo (ấp Mỹ Hưng, xã Mỹ Phú, Châu Phú) đã ra đầu thú tại Công an thị trấn Long Bình, huyện An Phú (An Giang) vào trưa 6/1.
-
Đội Điều tra truy xét trọng án của phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45), CA TP.HCM cho biết bước đầu đã làm rõ các tình tiết liên quan đến việc đối tượng Đặng Văn Tuấn (SN 1971, ngụ đường Trần Đình Xu, phường Cầu Kho, quận 1) sát hại dã man bà Bùi Thị H (SN 1974, ngụ đường Trần Hưng Đạo, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, tạm trú cùng nhà với Tuấn) rồi chặt xác, phi tang dã man.