Như thường lệ của ngư dân vùng biển Quảng Nam, sáng mồng 1 hàng trăm tàu, thuyền xuất hành lấy lộc đầu năm, cầu cho một năm mưa thuận, gió hòa, trời yên biển lặng…
Chúng tôi gọi họ là những “nữ tướng”, dù công việc của họ không hô mưa gọi gió, quyền uy cao sang gì. Họ chỉ đơn giản làm những công việc được giao, cần mẫn và nhẫn nại ở những vùng đất gập ghềnh mà mỗi bước đi phải bấm chặt chân xuống đá.
Trong phong trào "Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia", những thế hệ già làng trưởng bản có thể được xem như thế hệ đi đầu, những người mở đường.
Những ngày này trên thị trấn Trường Sa, huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa rợp màu cờ đỏ cùng với tinh thần "Lập công dân Đảng" của quân và dân đang một lòng hướng về Đại hội XIII của Đảng.
Ít ai nghĩ người nông dân có vóc dáng nhỏ thó ấy lại có hơn hai thập kỷ cùng bộ đội tuần tra, đảm bảo an ninh trật tự, gìn giữ từng dải đất biên cương nơi địa đầu Tổ quốc.
Đó là chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu trong buổi kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 tại Đồn Biên phòng Na Hình, huyện Văn Lãng và Đồn Biên phòng Pò Mã, huyện Tràng Định (tỉnh Lạng Sơn).
“Trong vấn đề Biển Đông, Việt Nam không bao giờ bị lôi kéo để chống lại ai. Chúng ta bảo vệ chủ quyền lãnh hải trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế. Khi quốc gia nào có lập trường, quan điểm phù hợp thì chúng ta hoan nghênh”, Đại sứ Nguyễn Phú Bình, nguyên Thứ trưởng Bô Ngoại giao nói khi trao đổi với PV Dân Việt.
Chiều nay (8/11) trước khi nghe các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đặt câu hỏi chất vấn, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã giải trình làm rõ một số vấn đề, trong đó có nhắc tới vấn đề trên Biển Đông.