Bảo vệ chung cư phá cửa đưa người phụ nữ nghi bị trầm cảm và đứa bé trong căn hộ bị cháy ra ngoài
Bảo vệ chung cư phá cửa đưa người phụ nữ nghi bị trầm cảm và đứa bé trong căn hộ bị cháy ra ngoài
Chinh Hoàng
Thứ bảy, ngày 18/01/2025 11:35 AM (GMT+7)
Nghe tiếng la cùng khói tỏa ra từ bên trong căn hộ trên đường Trịnh Đình Thảo, bảo vệ khu chung cư đã phá cửa đưa 2 mẹ con ra ngoài, người mẹ nghi bị trầm cảm.
Hơn 5 giờ ngày 18/1, người dân sống tại tầng 5 khu A chung cư trên đường Trịnh Đình Thảo (phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, TP.HCM) nghe tiếng la cùng khói tỏa ra từ bên trong căn hộ cùng tầng tại đây. Bảo vệ khu chung cư đã phá cửa đưa 2 mẹ con ra ngoài, người mẹ nghi bị trầm cảm.
Người dân sống tại tầng 5 khu A chung cư trên đường Trịnh Đình Thảo (phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, TP.HCM) cho biết, hơn 5 giờ ngày 18/1, nghe tiếng la cùng khói tỏa ra từ bên trong căn hộ cùng tầng tại đây. Ảnh: Chinh Hoàng
Đến hơn 11 giờ ngày 18/1, Công an quận Tân Phú TP.HCM đang điều tra làm rõ vụ cháy tại căn hộ chung cư trên đường Trịnh Đình Thảo phường Hòa Thạnh.
Trước đó, người dân sống tại tầng 5 khu A chung cư trên đường Trịnh Đình Thảo (phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú) cho biết, hơn 5 giờ cùng ngày, nghe tiếng la cùng khói tỏa ra từ bên trong căn hộ cùng tầng tại đây.
Lúc này, cửa căn hộ đóng, mọi người nhanh chóng báo cho bảo vệ chung cư. Bảo vệ chung cư sau đó dùng dụng cụ cùng người dân phá cửa, đưa người phụ nữ cùng cháu nhỏ ra ngoài.
Mọi người cũng đã kịp khống chế, dập tắt lửa trong căn hộ trước khi lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đến.
Theo người dân cũng như bảo vệ chung cư, người phụ nữ sống tại căn hộ trên có biểu hiện bệnh trầm cảm. Thời điểm xảy ra cháy, chồng người phụ nữ đi làm.
Hiện người phụ nữ tâm lý hoảng loạng, chưa ổn định nên cơ quan chức năng chưa thể làm việc, lấy lời khai với người này.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.