Bắt hung thủ giết người rồi đốt xác phi tang giữa ban ngày

Anh Nguyễn Thứ năm, ngày 13/11/2014 21:52 PM (GMT+7)
Trong đêm 13.11 khi bị di lý về công an quận 9, TP.HCM để phục vụ điều tra, Đỗ Thanh Tú đã khai nhận hành vi phạm tội.
Bình luận 0

Liên quan đến vụ thi thể người phụ nữ bị thiêu chết trong chăn xảy ra chiều 12.11 tại bụi chuối trong con hẻm đường 160, phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9, TP.HCM như Dân Việt đã thông tin, chiều tối 13.11, công an quận 9 phối hợp cùng phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, công an TP.HCM đã bắt giữ hung thủ gây án là Đỗ Thanh Tú (SN 1980, ngụ quận 9) là công nhân cơ khí ở địa phương. Trong đêm Tú bị di lý về công an quận 9 phục vụ công tác điều tra.

Khi công an đang điều tra vụ việc,, sáng 13.11 có 1 người phụ nữ đến công an quận 9 khai báo, nghi vấn thi thể người phụ nữ bị thiêu là chị ruột Nguyễn Thị Bưởi (SN 1980, quê Bến Tre, hiện là công nhân KCX Linh Trung, quận Thủ Đức). Chị này khai báo, có biết chị Bưởi đi khỏi nhà, nói là “đi chơi với bạn trai” vào đêm 10.11. Sau đó gia đình có liên lạc qua điện thoại nhưng chị Bưởi không nghe điện thoại và mất tích cho đến nay.

Công an có cung cấp cho người phụ nữ trên về đôi dép, vòng đeo tay màu đỏ trên thi thể người xấu số mà công an thu được tại hiện trường. Chị này xác nhận, vòng đeo tay chính là của chị gái mình, tức chị Bưởi, nhưng đôi dép thì không phải. Cơ quan công an tập trung vào các mối quan hệ của chị Bưởi thì đưa nghi can Tú vào diện nghi vấn.

Khi xác định khả năng Tú chính là hung thủ gây án, thì chiều tối 13.11 công an đã tiến hành vắt giữ đối tượng này. Trong đêm 13.11 Tú khai nhận là hung thủ sát hại chị Bưởi nhưng không thừa nhận là đã đốt thi thể chị này.

img

 

Hung thủ Đỗ Thanh Tú tại cơ quan công an.

Cụ thể Tú khai quen biết với chị Bưởi qua 1 chương trình kết bạn trên đài phát thanh. Qua quá trình quen biết, trao đổi qua lại, đêm 10.11 Tú gọi điện, hẹn chị Bưởi đi chơi và đến gần nhà chị Bưởi đón chị này.

Trong đêm sau khi uống nước, Tú chở chị Bưởi về nhà của mình ở đường số 102, khu phố 2, phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9. Tại đây 2 người xảy ra mâu thuẫn, cự cãi gay gắt. Bất ngờ Tú dùng 1 đoạn sắt tấn công đập vào đầu chị Bưởi từ phía sau làm chị này gục xuống chết tại chỗ.

 Đáng nói là sau khi gây án, Tú tắt điện đi ngủ và sau đó vẫn sinh hoạt bình thường. Đến trưa 12.11, Tú ra chợ 1 mua bán ni long loại lớn, chứa thi thể chị Bưởi vào trong và chở ra vứt ở bụi chuối cách nhà không xa. Chỉ vài giờ sau thì người dân phát hiện thi thể này bị thiêu cháy biến dạng và công an vào cuộc điều tra.

Tú không thừa nhận phóng hoả thiêu cháy thi thể chị Bưởi. Tại cơ quan công an Tú đang khai báo quanh co và cơ quan công an đang tiếp tục đấu tranh.

Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin về vụ trọng án này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem