Lăng mộ Tần Thủy Hoàng được xây dựng trong khoảng thời gian từ năm 246 đến 208 trước Công nguyên, cùng thời điểm Tần Thủy Hoàng – Vị hoàng đế nổi tiếng tàn bạo và nghiêm khắc vẫn còn sống và trị vì đất nước Trung Hoa ngàn năm lịch sử.
Nền y học hiện đại ngày nay có thể phát triển đến như vậy không thể không nhắc đến công lao của Henrietta Lacks – người phụ nữ “bất tử” được tôn vinh là "mẹ đẻ" của nền y học hiện đại.
Bất tử là điều mà con người luôn muốn nhưng chưa từng làm được. Tuy nhiên lịch sử đã ghi nhận một trường hợp vô cùng đặc biệt sống xuyên qua 3 thế kỷ khiến nhiều người khó có thể tin được.
Sứ mệnh hạ cánh xuống Mặt trăng của tàu vũ trụ Israel kết thúc trong thất bại, nhưng có thể nhờ đó mà sinh vật được coi như bất tử đã rơi xuống bề mặt của Mặt trăng.
Từ "người bất tử", "bộ não thiên thần", "kẻ ngoài hành tinh"... cho đến những loại mang "huyết rồng" hay được ví như "kẻ hủy diệt", "ninja giấu mặt", "sát thủ vô tính"..., mỗi loại cây độc lạ này đều là một "siêu năng lực".
Nổi tiếng là người thống nhất 6 nước trong thời kỳ nội chiến, Tần Thủy Hoàng bị ám ảnh cuộc sống bất tử. Chình vì vậy, Tần Thủy Hoàng làm nhiều chuyện điên rồ như tự đầu độc với hy vọng sẽ có thể sống thọ như thần tiên.
Thần dược giúp trường sinh bất tử là một chất huyền thoại được ghi chép ở nhiều nền văn hóa cổ đại. Lịch sử của Trung Quốc tràn ngập những vị hoàng đế, những nhân vật nổi tiếng, những nhà giả kim... theo đuổi thuốc trường sinh, chỉ có điều họ thường chết trong bệnh tật, trên hành trình đầy ảo vọng của mình.