Bé sơ sinh bị bỏ rơi dưới hố ga bị nhiễm trùng máu nặng, may mắn giữ được đôi mắt

Quỳnh Nguyễn Thứ bảy, ngày 13/06/2020 16:42 PM (GMT+7)
Sau 4 ngày được chăm sóc, chữa trị tại Bệnh viên đa khoa Xanh Pôn (Hà Nội) bé trai bị bỏ rơi ở hố ga đã có thể mở to đôi mắt, có thể tự thở nhưng máu bị nhiễm trùng khá nặng, phải thở máy.
Bình luận 0

BS Thái Bằng Giang, Trưởng khoa Sơ sinh, BV đa khoa Xanh Pôn cho biết, kết quả cấy máu của bệnh nhi N.V.A - cháu bé bị bỏ rơi bên hố ga cho thấy bé dương tính với trực khuẩn gram âm, gây nhiễm trùng máu nặng.

"Trước mắt cháu có thể phải biến chứng sốc nhiễm khuẩn, thậm chí có thể mắc thêm suy gan, suy thận, suy đa phủ tạng. Tiên lượng điều trị những ngày tới rất vất vả", BS Giang thông tin.

Do tình trạng nặng, hiện bé đang được thở máy kết hợp thuốc vận mạch, kiểm soát huyết áp, dùng kháng sinh phổ rộng phối hợp, chăm sóc da.

Trong trường hợp cần thiết, các bác sĩ BV Xanh Pôn sẽ hội chẩn với các bác sĩ bên BV Nhi Trung ương để có phương án điều trị tối ưu.

Bé sơ sinh bị bỏ rơi dưới hố ga bị nhiễm trùng máu nặng, may mắn giữ được đôi mắt - Ảnh 2.

Bé A. đã có thể mở mắt to sau 3 ngày điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn

Trước đó, theo thông tin từ BV Đa khoa Xanh Pôn, sau 3 ngày chăm sóc tại khoa Sơ sinh, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, bé N.V.A - bé trai bị bỏ rơi tại hố ga ở thị xã Sơn Tây (Hà Nội) đã có thể mở to đôi mắt, may mắn là bé không bị tổn thương giác mạc.

Bệnh viện cũng cho biết, đôi mắt của bé A. có viêm kết mạc nhưng chưa phát hiện tổn thương giác mạc. Tai của bé chưa phát hiện bất thường. Hiện tượng vàng da đã được can thiệp chiếu đèn. Do tình trạng viêm ruột nặng nên bé A. được nuôi dưỡng hoàn toàn bằng đường tĩnh mạch và truyền kháng sinh. 

Hiện tại, bé N.V.A tiếp tục được chăm sóc cấp 1 tại khoa Sơ sinh bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn. Toàn bộ chi phí điều trị của bé đang được BHYT chi trả, toàn bộ những chi phí còn lại đều do BV hỗ trợ.

Ngày 8/6, người dân xã Thanh Mỹ, thị xã Sơn Tây phát hiện một bé sơ sinh bị bỏ rơi tại hố ga giữa trời nắng nóng, không mảnh vải che thân.

Khi tìm thấy, trên người bé đầy giòi, kiến, cơ thể lấm lem, dây rốn đã bị ăn đứt. Nhân viên trạm y tế xã Thanh Mỹ đã lau rửa, trực tiếp đưa bé lên tuyến trên điều trị.

Bé được chuyển tiếp đến BV đa khoa Sơn Tây để cấp cứu trước khi chuyển tiếp tới BV đa khoa Xanh Pôn. Tại đây, các bác sĩ tiếp tục gắp nốt số giòi còn lại do nhiều con chui sâu trong ống tai, mắt... Biểu hiện những ngày vừa qua của bé, theo Bệnh viện Xanh Pôn, là rất kiên cường. Trước những diễn biến mới, các bác sĩ cho biết đang dồn tổng lực và quyết tâm cứu chữa cho bé.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem