Bệnh tình

  • Sau 3 năm phát hiện u hốc mắt ác tính, bệnh tình của cháu Trần Chu Minh Đức (SN 2014, xã Ka Lăng, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu) ngày càng trở nặng, hiện đang rất cần sự hỗ trợ của nhà hảo tâm trên cả nước để có tiền phẫu thuật.
  • Vợ chồng ông Lê Văn Giáp và bà Trần Thị Huyền (ở cụm 5, thôn Chiến Thắng, xã Thọ Xuân, huyện Đan Phượng, Hà Nội) sinh được 3 người con. Người con trai đầu sinh ra bình thường, nhưng người con thứ 2 là Lê Thị Son (SN 1990) và người con thứ 3 là Lê Thị Thành (SN 1993) không may đều bị bại não, liệt tứ chi, thân hình teo tóp.
  • Cả 7 người con của bà Võ Thị Lòng (65 tuổi) (Phú Vang, Thừa Thiên-Huế) đang khỏe mạnh, thông minh bỗng bị mắc bệnh tâm thần nặng từ khi đến tuổi đi học. Nhiều năm qua, dù sức khỏe suy kiệt vì bệnh tật nhưng bà Lòng vẫn gắng gượng làm thuê làm mướn để nuôi những người con điên dại.     
  • Trong những năm gần đây nhà thuốc Đông y gia truyền Phạm Trọng Hùng là một địa chỉ vàng dành cho bệnh nhân khớp. 
  • Bệnh ung thư máu giằng xé thân xác, gia cảnh nghèo đói, cũng không có tiền để chạy chữa, chị Tịnh quyết định tìm đến cái chết, với suy nghĩ giảm gánh nặng cho chồng con.
  • Không còn hy vọng chữa trị, nên khoảng 12h trưa nay (10.9), gia đình đã viết đơn xin Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh để đưa nạn nhân Phạm Việt Chương (21 tuổi, trú tại xã Phú Hải, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh) về nhà...
  • Em Nguyễn Thị Huyền (17 tuổi, ở thôn Vĩnh Ninh, xã Vĩnh Lợi, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang), hiện đang điều trị tại khoa Truyền nhiễm tổng hợp, Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội. 
  • Viêm khớp là bệnh khởi nguồn có thể do chấn thương, do vận động quá mức ổ khớp; do bệnh lý hoặc do tuổi già dẫn đến lão hoá… Khi mắc bệnh khớp, người bệnh thường có các triệu như: Sưng, đỏ, nóng, đau cứng khớp và giới hạn biên độ hoạt động của khớp.
  • Đó là hoàn cảnh của chị Nguyễn Thị Trúc Linh (34 tuổi), ở ấp Phú Lễ A, xã Phú Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang). 
  • Đó là lời khẩn cầu của chị Nguyễn Thị Hoa (thôn 5, xã Hạ Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) khi bất lực nhìn con gái Nguyễn Thị Lan (15 tuổi), nằm co quắp trên giường bệnh.