Bị bỏng
-
Cậu bé 4 tuổi ở Trung Quốc đang phải vật lộn giành giật sự sống sau khi bị mẹ đẻ ép uống xăng và châm lửa thiêu dã man.
-
Trưa ngày 7.11, cửa hàng kinh doanh gas trên đường Lạc Long Quân bất ngờ phát ra tiếng nổ lớn, khiến cửa hàng bị hư hỏng, chủ cửa hàng bị bỏng nặng phải đi bệnh viện cấp cứu.
-
Nhiều người vẫn lúng túng vì không biết bệnh nào chườm nóng, bệnh nào chườm lạnh, bệnh nào không nên chườm, thời gian chườm bao lâu…
-
Sau nhiều lần xin mua lại đất để mở quầy bán thuốc không được, một sinh viên trường trung cấp dược ở Hà Nam đã đổ xăng vào quán nhà hàng xóm rồi châm lửa đốt, khiến 3 người bị bỏng nặng.
-
Ngày 31.10, Bệnh viện Đa khoa Phú Yên cho biết đang cấp cứu bệnh nhân Phạm Ngọc Kỳ (20 tuổi, trú ở thôn Hội Sơn, xã An Hòa, huyện Tuy An) trong tình trạng bị bỏng độ I, II, III.
-
Trung tá Lê Đức Hiền cho hay, qua khám nghiệm hiện trường nhiều dấu hiệu cho thấy đây không phải là vụ tai nạn rò rỉ khí gas mà nghi có người tác động (bị đốt) dẫn đến phát nổ.
-
Vụ nổ gas khiến ba mẹ con nguy kịch tại Bình Phước vào trưa nay lại một lần nữa khiến nhiều người xót xa. Trước đó, đã có rất nhiều vụ cháy nổ liên quan đến gas gây ra những cái chết thương tâm.
-
Theo những người hàng xóm chị Lan, họ nghe tiếng kêu cứu thất thanh của 3 mẹ con chị Lan trong biển lửa...
-
Do mâu thuẫn trong gia đình, một trong hai người đã dùng xăng tưới khắp căn phòng rồi châm lửa đốt. Hậu quả là cô gái 17 tuổi con chồng tử vong, người mẹ kế đang mang thai tháng thứ 2 bị bỏng nặng và cũng tử vong sau vài ngày.
-
Chỉ vì bực tức chuyện tranh chấp đất đai của cha mình mà nửa đêm Lê Văn Đương dùng bùi nhùi làm đuốc quẳng vào nhà ông Đoàn Văn Quang rồi tưới xăng châm lửa. Việc làm này khiến một người chết, hai người bị bỏng nặng.