Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Sáng 18.4, em Ng. T. N. L, học sinh lớp 9, Trường THCS Nguyễn Du, trú tại xã Cư Né, huyện Krông Buk, Đăk Lăk đã được gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa Đăk Lăk trong tình trạng rất nguy kịch.
Bác sĩ Hoàng Đức Hưng (Khoa Hồi sức tích cực và Trúng độc) cho biết, bệnh nhân bị ngộ độc nặng do thuốc trừ sâu. Lượng thuốc trừ sâu mà em L “dùng” nhiều đến nỗi 3 nhân viên của bệnh viện cũng có triệu chứng ngộ độc, nôn mửa… khi giải độc bệnh nhân này.
Đến 9 giờ cùng ngày (sau khoảng 3 tiếng xảy ra sự việc), dù đã được súc ruột nhưng hơi thở của bệnh nhân vẫn nồng nặc mùi thuốc. Được biết, hành động trên của L. xuất phát từ việc gia đình bắt làm kiểm điểm khi phát hiện L. được người yêu tặng điện thoại di động.
Duy Hậu