Bi hài: Làm thơ khóc... vì giá lợn tụt sâu, "ăn" cả sổ đỏ

Minh Huệ Thứ tư, ngày 12/04/2017 06:40 AM (GMT+7)
Mới đây, trên mạng xã hội Facebook, một người tên là Cao Minh đã đăng tải bài thơ của tác giả Trần Viết Lê (Nam Định) trong diễn đàn của Hội Chăn nuôi lợn, diễn tả nỗi niềm của người nuôi lợn trước tình cảnh giá lợn hiện nay giảm sâu. Với những vần thơ vừa bi vừa hài, bài đăng đã thu hút nhiều người xem và bình luận.
Bình luận 0

img

Bài thơ do tác giả Cao Văn Minh ở Thạch Thất (Hà Nội) đăng tải trên Diễn đàn Hội Chăn nuôi lợn. Ảnh: Dân Việt

Theo tìm hiểu của phóng viên Dân Việt, người đưa bài thơ này lên mạng xã hội là anh Cao Văn Minh, ở xã Tiến Xuân, huyện Thạch Thất (Hà Nội). Được biết, bài thơ này do một người tên là Trần Viết Lê (Nam Định) sáng tác.

Chia sẻ với phóng viên, anh Cao Văn Minh cho biết, gia đình anh nuôi lợn đã nhiều năm, mỗi lứa nuôi khoảng 100 - 200 con lợn thịt, song chưa bao giờ giá lợn giảm tới mức khủng hoảng như thời gian gần đây. Cùng thời điểm này năm ngoái, việc nuôi lợn khá thuận lợi, nhưng nhiều tháng nay giá lợn hơi đã giảm quá sâu. Tại địa bàn Thạch Thất, lợn hơi loại đẹp được thương lái mua với giá 28.000 đồng/kg; giá lợn hơi loại xấu, béo chỉ... 18.000 đồng/kg. 

"Đáng nói là giá lợn hơi rất thấp, nhưng thương lái còn không thèm bắt. Tôi vừa bán mấy chục con, chịu lỗ tới cả triệu đồng mỗi con lợn. Hiện trong chuồng vẫn còn khoảng 100 con tới lứa xuất bán, nuôi thêm ngày nào chúng tôi chịu lỗ ngày ấy, vì vẫn phải cho chúng ăn cám, vẫn phải tốn tiền điện nước, công chăm sóc. Bây giờ thì lợn đẹp mấy, kể cả giá 24.000 đồng/kg tôi cũng phải bán" - anh Minh than thở. 

Vì giá lợn giảm sâu suốt trong thời gian dài, lâm vào cảnh thua lỗ nặng, anh Minh cũng như nhiều hộ nuôi lợn trong vùng đang gặp rất nhiều khó khăn. Nhiều hộ không dám tái đàn, thậm chí bỏ chuồng đi làm thuê để có tiền trang trải chi phí sinh hoạt hàng ngày. 

Quá buồn chán trước tình cảnh giá lợn giảm sâu chưa có dấu hiệu hồi phục, anh Minh đã đăng tải bài thơ... "khóc" lợn của tác giả Trần Viết Lê lên mạng xã hội để cùng mọi người chia sẻ. Nguyên văn bài thơ như sau: 

Heo ơi tao bảo heo này

Mày ăn cám bã hàng ngày của tao

Mỗi ngày cũng mấy chục bao

Mà giờ 21làm sao bây giờ

Lên đi cho phận tao nhờ

Không thì sổ đỏ vài tờ cũng bay.

Tiền đâu lấy cám nuôi mày

Và công tao bỏ hằng ngày tao chăm.

Ngày xưa được giá 55

Dù cho vất vả vẫn nằm ngủ ngon.

Có tiền tích góp tao bòn

Xây nhà xây trại lại còn mua xe.

Bây giờ giá quá thảm thê

Kéo dài như thế lại về số không.

Thương cho cái cảnh làm nông

Chăn nuôi như thể mấy ông chơi đề.

Có khi cũng phải ra đê

Thương cho số phận biết về nơi đâu

Tưởng là có cái cần câu

Làm nghề chăn lợn sẽ giàu rất nhanh

Nào ngờ xuống dốc không phanh

Nhiều anh còn phải bán nhanh cả chuồng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem