Bi hài trưởng thôn... kiểu mẫu

Thứ hai, ngày 18/03/2013 06:28 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Thôn Tam Bành vừa nhận danh hiệu làng văn hoá cấp tỉnh đợt cuối năm vừa qua nên người người, nhà nhà hồ hởi lắm. Đường qua, lối lại trong thôn phong quang, sạch sẽ dù chưa được trải bê tông.
Bình luận 0

Ấy vậy mà bác trưởng thôn xem chừng vẫn chưa hài lòng: “Đã là thôn văn hoá kiểu mẫu thì phải luôn đi đầu trong các phong trào do xã phát động chứ”. Bác trưởng thôn nghĩ sao thì thực hiện y như thế. Hễ ban chiều đi họp ở trên về, có chủ trương, thông báo gì là thể nào tối hôm ấy chiếc loa trên nhà văn hoá thôn cũng ra rả lặp đi, lặp lại hàng chục lần.

Nhiều chủ trương, trên xã mới chỉ manh nha mà bác trưởng thôn đã xúc tiến rộn ràng. Thời gian trước, bà con còn hứng thú với “bầu nhiệt huyết” tràn đầy của người đứng đầu, nhưng dần dần người ta chán ngán những việc làm đôi khi là “cầm đèn chạy trước ô tô”...

Đợt này, chào mừng Tháng Thanh niên, phong trào “Mỗi tuần một lần tổng vệ sinh môi trường quanh nhà” đã được chính quyền xã phát động và triển khai sâu rộng. Đương nhiên, Tam Bành là thôn rầm rộ nhất. Chưa đầy 5 giờ sáng thứ Bảy, trời còn mờ tối nhưng tiếng loa đài từ nhà văn hoá thôn đã vang ra mọi hướng, xoáy vào giấc ngủ của bà con. Tiếp đó, bác trưởng thôn lật đật chạy đến từng nhà đánh động, khua mọi người dậy để quét vệ sinh cổng, ngõ.

Có lẽ vì chủ quan cổng ngõ nhà mình đã được quét sạch từ chiều tối hôm qua nên vợ chồng chị Hoa cố ngủ rốn thêm chút nữa. Đánh động vài lần không xong, bác trưởng thôn bèn vào tận sân gọi cửa: “Vợ chồng nhà Hoa ra quét cổng, quét đường nhà mình cùng bà con đi chứ!”. “Cổng ngõ nhà cháu quét từ chiều hôm qua sạch bóng thế kia, tìm đâu ra rác nữa mà quét?” - chị Hoa giọng còn ngái ngủ.

Bác trưởng thôn gật đầu: “Tôi biết là như thế, nhưng hôm nay đoàn cán bộ của xã về kiểm tra tình hình triển khai phong trào ở thôn ta, lại có cả phóng viên báo huyện, báo tỉnh đi cùng. Thấy người làm, người không, tôi khó ăn nói lắm, thôn ta mang tiếng là văn hoá cấp tỉnh thì làm cái gì cũng phải đồng đều chứ. Chỉ cần chị cứ cầm chổi ra phẩy qua, phẩy lại vài nhát. Cứ quét đi rồi sẽ tìm ra rác. Người ta kiểm tra xong rồi thì chị vào, có mất gì đâu mà lại được tiếng cho phong trào của thôn...”. Đến nước ấy thì vợ chồng chị Hoa chỉ còn cách dậy cầm chổi ra ngõ...

Không ít người trong thôn Tam Bành thấy sự hăng hái thái quá của ông trưởng thôn “kiểu mẫu” mà lắc đầu ngán ngẩm. Mấy bà lão cầm chổi đứng cạnh nhà văn hóa thôn chép miệng: “Cứ cầm chổi bới mãi thế này mà có thấy rác đâu. Nếu cứ đợi đến khi các ông phát động phong trào mới quét dọn thì có lẽ rác đã ngập vào đến giường nằm rồi”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem