Bi kịch gia đình, con gái đâm chết cha vì ngăn cha mẹ cự cãi

Đ.HẬU Chủ nhật, ngày 19/03/2017 15:10 PM (GMT+7)
Một bi kịch gia đình, khi lúc can ngăn cha mẹ cự cãi, cô gái 18 tuổi đã “vô tình” đẩy cha mình vào con dao khiến tử vong.
Bình luận 0

img

Gia đình tổ chức đám tang cho ông Trúc

Ngày 19.3, Cơ quan CSĐT Công an TP Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp) đang tạm giữ hình sự đối với Trần Thị Ngọc Hoa (18 tuổi, ngụ phường 3, TP Sa Đéc) để điều tra làm rõ vụ án mạng xảy ra tại ngay nhà của cô gái trẻ này. Nạn nhân trong vụ án là ông Trần Văn Trúc (51 tuổi, cha ruột của Hoa).

Theo thông tin ban đầu, chiều qua (18.3), ông Trúc đi nhậu về thì xảy ra cự cãi với vợ là bà Đinh Thị Út.

Lúc này, Hoa đang làm đồ ăn ở phía nhà sau nghe cha mẹ lớn tiếng với nhau nên chạy lên xem, trên tay được cho là có cầm con dao.

Trong lúc ngăn cha mẹ cự cãi, Hoa được cho là đẩy ông Trúc trúng vào con dao, gây thương tích nặng.

Sau đó, mọi người đưa ông Trúc đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng người đàn ông này đã tử vong. Nhận được tin báo, Công an TP Sa Đéc phối hợp cùng các đơn vị có liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và lấy lời khai nhân chứng để điều tra.

Đồng thời, Cơ quan Công an cũng tạm giữ hình sự đối với Hoa. Theo 1 số người dân cho biết, ông Trúc thường xuyên đi nhau và xảy ra cự cãi với vợ.

Hiện vụ việc vẫn đang gây xôn xao dư luận, mọi người đều gọi đây là một bi kịch gia đình.

Công an điều tra làm rõ vụ việc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem