Tấm bia này nằm trong Lăng Hoàng gia, là nơi thờ tự và lăng mộ của dòng họ Phạm Đăng, trong đó có lăng mộ Đức Quốc công Phạm Đăng Hưng là thân sinh Hoàng Thái hậu Từ Dũ, ông ngoại Vua Tự Đức.
Những chiếc cốc vại thủy tinh ra đời cách đây gần nửa thế kỷ giờ vẫn xuất hiện ở những quán bia. Ấy là bởi những người có thâm niên uống bia từ thời bao cấp đã quen với vại bia kiểu này, với họ, như thế mới đạt chuẩn… bia hơi Hà Nội.
Không bàn tới những tác hại mà bia rượu gây ra, gần đây một nghiên cứu đã chỉ ra rằng uống bia không chỉ giúp bạn hạnh phúc, giảm căng thẳng mà còn giúp xương chắc khoẻ và khiến bạn quyến rũ hơn bởi nụ cười đẹp.
Tại các cuộc khai quật ở miền nam Trung Quốc, trong khu chôn cất có niên đại 9 nghìn năm, các nhà khảo cổ đã tìm thấy một trong những bằng chứng lâu đời nhất thế giới về việc tiêu thụ bia - bình gốm có dấu vết bia. Bài báo được đăng trên tạp chí Plos One.
Trong chuyến đi đến Y Tý (Bát Xát – Lào Cai), tôi may mắn được thưởng thức thứ đồ uống truyền thống của dân tộc Hà Nhì, đó là bia. Thức uống này không hề mới, nó đã có tuổi đời hàng trăm năm nay nhưng không phải ai cũng có cơ hội thưởng thức.