Bình bát

  • Ở miền Tây, chen vào những mé bưng, mé ao, mương, đìa… không ít những loài cây dại mọc hoang. Nổi bật trong số đó là cây bình bát. Trái bình bát chín dầm đường, có người đem để trên mái nhà lá qua đêm để hứng sương. Họ tin ăn như vậy sẽ trị được bệnh nhức đầu đông...
  • Cùng với cà na, bình bát, trên các bờ rạch còn có nhiều cây trâm lớn. Vào mùa mưa, trái trâm chín đen cây, anh em tôi và nhiều trẻ em khác thường rủ đi hái. Ðứa nào “mạnh tay, mạnh chân” thì leo lên cây, lựa những nhánh nhiều trái chín đen hái thả xuống.
  • Ở quê tôi Bình bát là một loại dây leo thường mọc hoang um tùm quanh bờ rào, lối đi, vách tường, ụ đất hay “gởi thân” trên những cây ăn quả khô tươi trong vườn nhà, mặt lá trơn mướt màu xanh đậm, thuộc họ bầu bí.
  • Phải nói ngay rằng rong đời sống người bình dân miền Tây Nam bộ có hai loài thực vật rất quen thuộc có cùng tên là bình bát.
  • Cuối tháng 4 là mùa các loại cây ăn quả miền Tây Nam Bộ ra hoa kết trái. Những chùm mận, ổi, chùm ruột... lúc lỉu trên cành đưa tuổi thơ trở về với người xa quê.
  • Ở vùng sông nước đồng bằng sông Cửu Long bà con thường có thói quen cất nhà hướng cửa quay ra sông rộng. Phía sau nhà là vườn trồng cây trái, xa hơn những ao đìa... với um tùm những loại cây lá dại.
  • (Dân Việt) - Vụ lừa một gia đình nghèo với số tiền lên đến trên 1 tỷ đồng đã khiến cho người dân trong vùng bàng hoàng...
  • (Dân Việt) - Một bài trên báo Đồng Nai rất thú vị, giới thiệu miếng đất ba sào ở khu bảo tồn Mã Đà thực nghiệm nhân giống thành công nhiều loại rau rừng lấy từ Chiến khu D về. Tàu bay, bìm bịp, chùm bao, chùm ngây, khổ qua (mướp đắng) rừng, lá bướm, bình bát...
  • (Dân Việt) - Xung quanh đoạn cao tốc hư hỏng này, cả chục km đường nông thôn, hàng trăm đường lớn nhỏ vào nhà dân, thậm chí là mặt sân… cũng được làm bằng chính bê tông nhựa của đường cao tốc!
  • (Dân Việt) - Hết Tết, cả thiên hạ quay lại làm. Riêng Bủm, mới học mẫu giáo, có nghỉ học dăm bữa cũng không ảnh hưởng, lại thêm bố mẹ thuộc dạng “đại gia”, “đại ca” không cần vội đi làm, nên vừa hết Tết là cả nhà Bủm cùng nhau du xuân hết đền chùa này, miếu mạo nọ.