Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Binh lính thuộc đơn vị Kati, cách thủ đô Bamako của Mali 15km, đã tấn công vào Đài Truyền hình và Phát thanh Quốc gia, làm ngừng chương trình phát sóng.
Một nhân viên kỹ thuật kể rằng: “Khoảng 3h00 chiều ngày 21.3, bính lính đổ bộ đến đây, yêu cầu nhân viên trong nhà đài đi về vì họ muốn kiểm soát tình hình. Họ không gây ra bạo lực mà chỉ yêu cầu nhân viên đi về một cách ôn hòa”.
Binh lính Mali trên đường phố |
Hệ thống phát thanh và truyền hình của Mali bị ngừng phát sóng và cũng không thể liên lạc bằng điện thoại đến được.
Sau khi chiếm được đài truyền hình, binh lính Mali có vũ trang tiếp tục tấn công vào dinh thự tổng thống nước này. Một lính nổi dậy phát biểu trên hệ thống phát thanh và truyền hình quốc gia kêu gọi mọi người hãy bình tĩnh trong tình trạng đáng báo động.
Có nhân chứng kể rằng nghe thấy súng nổ quanh dinh thự. Một nhân chứng khác lại kể rằng tháy lửa cháy từ phía nam dinh thự.
Lính dù Elite, hay còn gọi là “lính mũ nồi đỏ” đã bao vây dinh thự tổng thống từ chiều tối 21.3 – nơi Tổng thống Amadou Toumani Toure đang ẩn náu.
Cảnh sát Mali đang phong tỏa các điểm giao thông chính và nhóm lực lượng hiển binh GIGN đang cố gắng kiểm soát tình hình trong thành phố Bamoko.
Thời gian gần đây, binh lính Mali bất bình với chính phủ về cách chống lại cuộc nổi dậy do phiến quân Tuareg dẫn đầu, khiến hàng chục người thiệt mạng và buộc khoảng 200.000 người dân thường phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn.
Các binh lính yêu cầu chính phủ cung cấp vũ khí tốt hơn để chiến đấu với quân nổi dậy,được các tay súng trở về từ cuộc nội chiến ở Libya giúp đỡ. Quân đội Mali cũng muốn lật dổ Tổng thống Amadou Toumani Toure.
Cẩm Mai