Bình yên như... Cánh diều 2012

Thứ hai, ngày 11/03/2013 06:40 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Bằng rất nhiều sự nỗ lực, Ban tổ chức Cánh diều 2012 cuối cùng cũng đã thở phào nhẹ nhõm khi Lễ trao Giải Cánh diều 2012 diễn ra khá thành công vào ngày 9.3 vừa qua.
Bình luận 0

Linh động mới ra "vàng"

"Thiên mệnh anh hùng" của đạo diễn Victor Vũ đã có một chiến thắng đầy thuyết phục khi sở hữu "vàng" trong Lễ trao giải Cánh diều 2012 vào tối 9.3. Không chỉ vậy, đạo diễn Victor Vũ cùng các cá nhân khác thuộc êkip đoàn phim cũng đã gom "vàng" đầy tay ở nhiều hạng mục khác nhau.

img
Đoàn làm phim “Thiên mệnh anh hùng” lên nhận giải nhưng vắng bóng đạo diễn Victor Vũ.

Nếu "Thiên mệnh anh hùng" được Hội đồng Ban giám khảo (BGK) Cánh diều lựa chọn là phim xuất sắc nhất thì ở hạng mục Giải báo chí bình chọn phim điện ảnh xuất sắc nhất là "Scandal - Bí mật thảm đỏ". Cả hai phim đều của vị đạo diễn Việt kiều điển trai Victor Vũ.

Nhìn chung, chỉ 11 phim tranh giải nhưng cũng đã chia ra ba màu sắc phim dành cho tầng lớp khán giả hoàn toàn khác nhau. Xét chi tiết về các góc quay, kỹ thuật, kịch bản lẫn những hiệu ứng, ý kiến của khán giả trong số các phim được phát hành rộng rãi thì "Thiên mệnh anh hùng", "Scandal - Bí mật thảm đỏ" đã dành được không ít các mỹ từ từ nhiều nguồn khác nhau.

Đặc biệt, "Thiên mệnh anh hùng" cũng là phim giữ kỷ lục doanh thu trong dịp Tết Nguyên đán 2012. Cuộc đua vừa bắt đầu đã thấy được người vô địch thì cũng chẳng có gì để bàn.

Nhưng việc "Thiên mệnh anh hùng" sản xuất từ năm 2011 vẫn có mặt để tranh giải năm nay còn là một dấu hỏi lớn vì trong quy chế, chỉ có những phim sản xuất trong thời gian từ ngày 15.3.2012 đến 15.3.2013 là đủ tiêu chuẩn dự thi. Ban tổ chức đã "rào trước đón sau" trong buổi họp báo ngày 28.2: "Sẽ rút kinh nghiệm trong mùa sau" khi được hỏi quanh sự khó hiểu này”.

Bà Hồng Ngát- Phó Chủ tịch Hội Điện ảnh, Trưởng BGK cho biết: "Vì "Thiên mệnh anh hùng" chưa dự thi ở mùa giải trước nên mùa giải này có quyền dự thi, phim sản xuất ra thì ít, chúng tôi không muốn loại phim nào". Có thể nói, nếu không có sự "linh động" này của Ban tổ chức thì BGK sẽ không tìm ra được quán quân để trao giải vàng năm nay.

Đừng cố "vơ bèo vạt tép"

Mười năm, một chặng đường, Giải thưởng Cánh diều của Hội Điện ảnh dường như không có được tính chất "gừng càng già, càng cay" mà lại trở nên đuối sức, loay hoay để định hướng và đi tìm giá trị điện ảnh theo khuôn phép, luật lệ của "hội làng".

Dù đã rút danh sách nhưng "Mùa hè lạnh" được Ban tổ chức ưu ái, chờ đợi đến giây phút cuối cùng. "Mỹ nhân kế" - một phim đình đám năm nay đã đứng ngoài cuộc đua "vàng" với lý do là bận chiếu trong dịp tết, tuy nhiên, điều đó cũng cho thấy, giải thưởng của Hội đã không còn đủ sức hấp dẫn để lôi kéo tất cả các phim vào với sân chơi của mình.

Ngoài "Thiên mệnh anh hùng", các phim khác được nhận Giải Cánh diều vàng 2012 ở các hạng mục còn lại gồm: "Càng to, càng nhỏ"- đạo diễn Trịnh Lâm Tùng; “Những gia đình ở Tràm Chim”- đạo diễn Vũ Hoài Nam; “Chiếc hộp Pandora”- đạo diễn Đặng Việt Đức; “Thái sư Trần Thủ Độ”- đạo diễn Đào Duy Phúc. Các diễn viên được nhận Giải nam/nữ phụ xuất sắc là Hứa Vĩ Văn, Maya và nam/nữ chính xuất sắc là Huỳnh Đông và Y Nhung.

Nói như thế cũng "tội" cho "Cánh diều" vì Giải thưởng "Cánh diều" là giải thưởng hàng năm nhằm góp phần lôi cuốn sự quan tâm và ủng hộ của công chúng, khán giả đối với điện ảnh nước nhà. Đa phần phim dự thi được công chiếu tập trung vào mùa tết, chưa kể mọi thứ đều được phải dựa trên bài toán doanh thu nên việc chạy theo thị hiếu của khán giả nên có không ít phim bị liệt vào hàng "nhảm", "thảm họa".

Mỗi năm, có lẽ điều mà Ban tổ chức Cánh diều luôn lo lắng khi đến hẹn có lẽ chính là làm sao để có đủ món ăn để bày biện một bàn tiệc đẹp mắt, gương mặt ai cũng hỉ hả, thỏa mãn tham dự vào một sự kiện thường niên nghề nghiệp của mình. Không biết vô tình hay hữu ý, một lần nữa người đạo diễn được vinh danh không có mặt để nhận thưởng giống như ở mùa giải trước.

Trong vài năm gần đây, thị trường phim nhựa Việt cũng đã khởi sắc do các đạo diễn từ nước ngoài trở về mang theo luồng gió mới cho những người yêu điện ảnh, khán giả cũng đã có thói quen đến rạp phim nhiều hơn, nhu cầu đỏi hỏi cũng khắt khe hơn về chất lượng phim. Ngoài ra, bài toán doanh thu, tính thương mại, kinh phí, sức cạnh tranh… buộc các nhà làm phim đều phải "liệu cơm gắp mắm" để đưa những tác phẩm ngày càng được đầu tư cẩn trọng hơn.

Bỏ qua những thắc mắc bên lề, Cánh diều vàng 2012 cũng đã khép lại với sự bình yên so với các cánh diều trước, bằng việc chọn ra những cái tên được đánh giá là "hợp lòng giới chuyên môn".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem