Bố chồng làm bánh mừng sinh nhật con dâu

Thứ tư, ngày 08/01/2014 06:30 AM (GMT+7)
Làm dâu nhưng tôi lúc nào cũng cảm thấy thoải mái, ấm áp và hạnh phúc trong gia đình nhà chồng vì có bố chồng tâm lý, chiều chuộng hơn cả bố đẻ.
Bình luận 0
Nhà chồng tôi có hai anh em, mẹ chồng mất sớm nên nhà chỉ có vợ chồng tôi sống cùng bố chồng và cậu em chồng. Nhà toàn đàn ông, chỉ duy nhất có tôi là phụ nữ. Không biết đó có phải lý do khiến bố chồng luôn yêu thương và chiều chuộng tôi hết mực.

Lúc nào ông cũng tươi cười và coi tôi như con gái. Mỗi khi có việc bận phải ở lại cơ quan làm thêm giờ, không về kịp nấu bữa tối, tôi gọi điện về nhà báo thì câu đầu tiên từ đầu dây bên kia tôi nghe được khi bố chồng bắt máy đó là "có việc gì không con gái”. Chỉ nghe vậy thôi tôi đã thấy ấm áp, ngọt ngào lắm rồi.

Tôi là người may mắn khi có bố chồng luôn yêu thương con cháu hết mực
Tôi là người may mắn khi có bố chồng luôn yêu thương con cháu hết mực (ảnh minh họa)

Tôi sinh ra trong một gia đình khá cơ bản, bố mẹ đều là giáo viên, tôi lại là con một, vì vậy, từ bé tôi đã được sống trong sự đùm bọc của bố mẹ đẻ. Được bố mẹ chiều chuộng, tôi hầu như không biết làm công việc nội trợ, nữ công gia chánh. Việc duy nhất tôi có thể làm trong bữa cơm gia đình là nấu nồi cơm và nhặt rau. Tất cả những món ăn xào nấu phức tạp khác, tôi hoàn toàn mù tịt.

Sợ "lộ tẩy" sự vụng về với gia đình nhà chồng, trước khi cưới, tôi nằng nặc yêu cầu chồng phải ở riêng, nhưng chồng tôi kiên quyết không nghe. Anh nói rằng, nhà neo người, bố không còn khỏe, chú em bận đi công tác quanh năm, nếu vợ chồng tôi ra ở riêng, bố chồng sẽ rất buồn. Anh an ủi, tôi không phải lo lắng về chuyện vụng về trong nấu nướng, sống với nhau quan trọng ở tính nết.

Nghe anh nói tôi thấy cũng có lý nên ngoan ngoãn nghe lời, không đòi ở riêng nữa nhưng trong lòng vẫn thấy lo lắm.

Những ngày đầu về làm dâu, tôi cảm thấy rất buồn và cô đơn vì sau ngày cưới chồng phải đi công tác nước ngoài, chú em chồng cũng làm xa nhà chỉ còn tôi và bố chồng. Sau ngày cưới một tuần là ngày sinh nhật tôi. Tôi cứ nghĩ, sinh nhật đầu tiên ở nhà chồng sẽ không có gì vui và đặc biệt như ngày còn ở nhà. Thế nhưng đó lại là sinh nhật ấm áp, hạnh phúc và cảm động nhất của tôi khi buổi chiều hôm đó, sau khi đi làm về, vừa bước vào nhà tôi đã thấy bố mặt mũi dính bột, người ướt đẫm mồ hôi, tay bê chiếc bánh kem ông tự làm dành tặng cho tôi.

Ông nói sợ con dâu buồn, tủi thân, ông đã âm thầm tự học làm bánh gato rồi cả ngày hì hụi trong bếp. Dù chiếc bánh không được đẹp, cũng không ngon như ngoài hàng nhưng trong đó là cả một tình yêu bao la của bố chồng dành cho tôi. Vừa ăn bánh, tôi vừa rối rít cảm ơn bố và trong lòng không quên cảm phục tình yêu bao la của ông dành cho tôi.

Rồi khi tôi mang bầu, chồng vẫn bận tối mắt với công việc kinh doanh của anh nên dù rất quan tâm đến vợ cũng hiếm khi có thời gian khi đưa vợ đi khám thai được. Bản thân tôi cũng nghĩ khá đơn giản, mình lớn rồi, sắp làm mẹ trẻ con, phải tự lo liệu cho mình thật tốt để cả hai mẹ con đều khỏe mạnh. Mỗi khi đi làm, tôi tranh thủ tự đi khám thai nếu đến ngày đã thăm khám. Hoặc thèm ăn gì cũng tự đi mua mà không phiền đến chồng.

Nhưng bố chồng tôi khác, ông quan tâm đến tôi suốt thời kỳ ở cữ. Chính tay ông đi chọn mua sữa bầu cho tôi uống. Rồi ông tự tay nấu cháo cá chép cho tôi ăn an thai. Bố chồng còn đi chợ mua trứng ngỗng về bắt tôi ăn làm phép. Ông cũng thường xuyên nhắc tôi về ăn mặc lúc bầu bí sao cho gọn gàng, thoải mái nhất để không ảnh hưởng đến con. Và có mấy lần vào cuối tuần, biết tôi đi khám thai, ông nằng nặc đòi chở tôi đi.

Rồi đến ngày tôi sinh nở, vì nghĩ chồng thì bận công việc liên miên, bố chồng là đàn ông không có kinh nghiệm chăm trẻ sơ sinh sẽ vất vả nên tôi có xin phép ông sau khi sinh sẽ về thẳng nhà bà ngoại. Nhưng bố chồng tôi bảo: “Nhà con ở đây, con cứ cho cháu về đây. Ông sẽ phụ trách chăm tốt cả 2 mẹ con, không phải di cư đi đâu hết”.

Thấy bố chồng nói vậy, tôi cũng không dám ý kiến nhưng trong bụng vẫn thấy lo lắm.

Nhưng thật sự, khi chính thức ở cữ và được tận tay bố chồng chăm sóc từng ly từng tí một, tôi mới thấy lời ông khẳng định chắc như đinh đóng cột kia không sai tí nào. Hàng ngày ông nấu những món ăn bổ và ngon để tẩm bổ cho con dâu sau sinh. Ông cũng giặt rũ đâu vào đấy hết. Những lúc rảnh, ông còn bế cháu cực khéo.

Có những đêm, tuy ngủ ở tầng dưới nhưng hễ nghe thấy tiếng cháu khóc, ông lại chạy lên phòng hai vợ chồng và giúp tôi dỗ dành cháu, trong khi chồng tôi bên cạnh vẫn ngủ say, ngáy o o. Biết tôi phải thức đêm nhiều, thèm ngủ, có lần ông đề nghị tôi bế cháu về phòng để tôi được ngủ trọn giấc.

Tối tối, ông thay tã, thay bỉm, dậy lích kích pha sữa cho cháu uống đảm đang và chuẩn hơn bất cứ bà mẹ nào, chỉ đến khi cháu khóc vì thèm ti mẹ, ông mới bế cháu lên trả cho tôi.

Thực sự, tôi rất cảm phục bố chồng. Phải nói hiếm có người bố chồng nào chăm con, chăm cháu hết lòng như vậy. Tôi thương ông nhiều lắm. Tôi thầm cảm ơn ông trời đã cho tôi một người bố thứ hai tốt như vậy.

Từ câu chuyện "Bố chồng liên tục rình trộm tôi tắm, tôi phải làm sao" bạn HA (Hà Nội) gửi về, Dân Việt quyết định lập ra chuyên đề "Bố chồng - nàng dâu" để nói về mối quan hệ ít được đề cập nhưng cũng vô cùng nhạy cảm này.

Bạn có lời khuyên gì với câu chuyện của HA, hay có bất kì chia sẻ, tâm sự nào xoay quanh chủ đề này, hãy gửi mail về địa chỉ: loisongsuckhoe@gmail.com.

Những câu chuyện hay sẽ được đăng tải và hưởng nhuận bút theo quy định.


Hạnh Nguyên (Yên Bái) (Hạnh Nguyên (Yên Bái))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem