Bố chồng
-
Camera giám sát ghi lại toàn cảnh vụ việc bà Ngô Thị Hà (SN 1975, ở huyện Kiến Thụy, TP.Hải Phòng) nghi bị bố chồng 81 tuổi đánh dẫn đến thương tích, phải nhập viện cấp cứu.
-
Tôi bất ngờ gặp bố chồng tại bệnh viện. Rõ ràng bố nói đi ra đầu phố đánh cờ tướng với ông bạn già, sao giờ lại ở đây?
-
Khi tôi vệ sinh cá nhân xong ra phòng khách đã thấy bố chồng ngồi bệ vệ ở vị trí chủ vị, còn mẹ chồng ngồi bên cạnh.
-
Về sống chung, ông thường xuyên có những lời nói và hành động coi thường con dâu. Khi cháu tôi ra đời và lớn dần, ông bắt đầu xoáy vào chuyện thằng bé không giống bố để chì chiết chị.
-
Nhân lúc dịch bệnh tạm lắng, gia đình anh đến nhà tôi làm lễ dạm hỏi. Nào ngờ, giữa đám dạm, bố chồng tương lai đưa một yêu cầu khiến tôi không biết phải làm như thế nào.
-
Ngày 10/3, Công an huyện Lương Sơn (Hòa Bình) cho biết, đơn vị vừa phá thành công chuyên án, bắt đối tượng về hành vi đổ thuốc diệt cỏ xuống giếng và tẩm xăng đốt nhà do mâu thuẫn với bố chồng.
-
Bằng cách cư xử chân tình, tự nhiên, nàng dâu trẻ đã lấy lòng được ba chồng, giúp gia đình lúc nào cũng hòa thuận, tràn ngập tiếng cười.
-
Khám nghiệm tại hiện trường cơ quan chức năng phát hiện một lá thư tuyệt mệnh được xác định là của ông C. để lại trước khi ra tay đánh con dâu và 2 cháu nhập viện.
-
Lý Phượng Nương được biết đến là hoàng hậu Trung Quốc xinh đẹp nhưng tính tình tàn nhẫn, hay ghen tuông, thích hành hạ kẻ tranh sủng với mình. Khi bị bố chồng dạy bảo, Lý hoàng hậu còn cả gan mắng trả.
-
Sống với bố chồng còn mệt gấp vạn lần sống chung với mẹ chồng. Cứ tưởng có được người mẹ chồng tốt là sung sướng, ai ngờ