Bố đâm chết con ruột vì đội nhà thua trận

Thứ ba, ngày 02/04/2013 13:19 PM (GMT+7)
Dân Việt - Mới đây một cổ động viên Ba Lan đã xuống tay giết hại con trai của mình sau màn tranh cãi về thất bại của đội nhà trước đối thủ Ukraine tại vòng loại World Cup 2014.
Bình luận 0

Câu chuyện đau lòng trên xảy ra ở làng Kurova, miền nam Ba Lan. Cụ thể sau khi theo dõi trận thua 1-3 của đội tuyển Ba Lan trước Ukraine tại vòng loại World Cup 2014 khu vực châu Âu, Andrzej S, 55 tuổi, một fan cuồng của đội bóng có biệt danh Đại bàng trắng, rất bực tức. Bởi ông hiểu rằng cơ hội đoạt vé tới Brazil của đội bóng thần tượng đã giảm đi đáng kể.

img

Lúc này con trai ruột của Andrzej S,- người lính phục vụ trong quân ngũ cũng trở về nhà sau khi vừa chứng kiến thất bại của đội nhà trên sân Warsaw.

Trong lúc nói chuyện, hai cha con bàn luận rất sôi nổi về trận đấu vừa diễn ra, về nguyên nhân thất bại của thầy trò HLV Waldemar Fornalik. Tuy nhiên vì không đồng quan điểm nên cả hai đã cãi nhau kịch liệt dẫn đến xô xát. Trong lúc thiếu kiềm chế, người cha đã rút dao đâm nhiều nhát vào cổ con trai 25 tuổi của mình khiến anh này tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Andrzej S đã bỏ chốn khỏi hiện trường nhưng nhanh chóng bị cảnh sát bắt giữ sau đó ít giờ. Được biết hai cha con ông Andrzej S rất ít khi gặp nhau. Hiện ông này đang làm việc ở nước ngoài và chỉ mới về nhà ít ngày trước khi gây ra thảm án trên. Với hành vi sát hại con đẻ, Andrzej S đang phải đối mặt với án tù chung thân.

Những vụ án giết người thân có liên quan đến thất bại của đội bóng thần tượng đang ở mức báo động. Mới đây một CĐV của Arsenal có tên Mark Lackenby đã bị tuyên án 10 năm tù vì tội ngộ sát con gái ruột 5 tuần tuổi. Nguyên nhân chỉ vì bực tức đội nhà thua trận khiến anh ta thua độ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem