Bố mẹ chồng
-
Ngay tối hôm đó, tôi xách đống vali về thẳng nhà mẹ đẻ. Đã đến nước này thì chả có yêu đương với cưới xin gì sất. Tôi không thể kết hôn với một người không biết chăm lo và suy nghĩ cho an toàn của tôi với con mình. Thà là làm mẹ đơn thân còn hơn.
-
Tôi vẫn quyết tâm phải cư xử thật tốt vì dù gì ông bà cũng chỉ ở đây vài hôm và phận làm con cũng nên làm tròn nghĩa vụ của mình. Và rồi, điều tôi không ngờ tới chính là lì xì đầu năm của bố mẹ chồng.
-
Ba mẹ gọi chúng tôi lại nói chuyện, có cả em gái chồng, muốn chúng tôi mua cho em căn nhà 5 tỷ. Lúc đó tôi đang uống nước, nếu không kịp bịt miệng lại chắc phun ra luôn. Tôi nhìn sang chồng, thấy anh ấy cũng bất ngờ, nhưng lại ú a ú ớ chưa biết trả lời sao.
-
Người phụ nữ ngã vào vòng tay của một người đàn ông khác không phải chồng mình trong một phút yếu lòng. Uất hận, ghen tuông đã khiến người chồng ấy gây ra một vụ án mạng.
-
Tôi với chồng quen biết nhau qua lời giới thiệu của một người họ hàng. Đến nay, chúng tôi đã cưới nhau được hơn 3 tháng. Chồng tôi cao to, đẹp trai, có công việc tốt, sinh trưởng trong một gia đình giàu có.
-
Không còn đủ khả năng chi trả viện phí cho con trai và con dâu đang cùng phải nằm viện vì bị nhiễm khí độc do sưởi ấm bằng than, một cặp vợ chồng lớn tuổi tại phía tây bắc Trung Quốc đã buộc từ bỏ việc điều trị cho con trai để cứu con dâu.
-
Bố chồng tôi còn đổ ốm, mẹ chồng đòi tự tử nếu tôi dọn khỏi nhà. Tôi thật sự khó nghĩ quá
-
Cái chuyện tôi bị vợ cắm sừng nó rõ ràng tới như vậy, ấy vậy mà bây giờ, bố mẹ nhất quyết không cho tôi ly hôn.
-
Bố mẹ chồng Thắm đã về hưu, có sức khỏe song chả hề đỡ đần Thắm việc gì. Từ ngày về làm dâu, một tay Thắm làm hết mọi việc, từ việc phục vụ cả một đại gia đình đến chăm sóc con cái. Vì vậy, Thắm luôn đau đáu một mong muốn: Được ở riêng.
-
Từ việc phản đối con trai yêu cô gái quá lớn tuổi, nay bố mẹ chồng Khánh Thi đã bày tỏ niềm tự hào, hạnh phúc vì người đẹp đã sinh cho họ hai cháu nội đáng yêu.