Thứ hai, ngày 12/01/2026 16:10 GMT+7

Bộ tượng ngựa Tây Nguyên “về phố” gây ấn tượng mạnh với du khách tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám

Khổng Chí Thứ hai, ngày 12/01/2026 16:10 GMT+7
Trong không khí Tết Nguyên đán Bính Ngọ đang đến gần, Văn Miếu – Quốc Tử Giám tổ chức trưng bày chuyên đề “Ngựa về phố”, đưa hình tượng ngựa Tây Nguyên mộc mạc, phóng khoáng qua các tác phẩm điêu khắc độc bản đến gần hơn với công chúng Thủ đô.

Bộ tượng ngựa Tây Nguyên “về phố” gây ấn tượng mạnh với du khách Thủ đô

Bộ tượng ngựa Tây Nguyên “về phố” đón xuân Bính Ngọ tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám
Trong không gian di tích quốc gia đặc biệt của Văn Miếu – Quốc Tử Giám, hòa cùng không khí đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ, trưng bày “Ngựa về phố” mở ra một cuộc đối thoại sinh động giữa di sản nghìn năm và tinh thần sáng tạo đương đại, thu hút công chúng ngay từ những bước chân đầu tiên.
Trưng bày mở ra như lời chào năm mới Bính Ngọ 2026, gợi mở khát vọng bền bỉ, tinh thần hành động và tiến bước.
Hình tượng ngựa tại trưng bày vừa quen thuộc, gần gũi, vừa mang tinh thần thời đại, phản ánh khát vọng chuyển mình của xã hội hôm nay.
Hình ảnh con ngựa hiện lên trong bối cảnh Tây Nguyên không chỉ là phương tiện di chuyển, mà còn là biểu tượng của sức mạnh, lòng trung thành và sự gắn bó với đất trời.
Loạt tượng gỗ trưng bày được thực hiện bởi nhà nghiên cứu văn hóa Tây Nguyên Đặng Minh Tâm cùng các học sinh, sinh viên đến từ nhiều trường học tại Đà Lạt. Các tác phẩm lấy cảm hứng từ văn hóa và thẩm mỹ của nghề tạc tượng nhà mồ Tây Nguyên, đồng thời kết hợp ngôn ngữ tạo hình của nghệ thuật đương đại.
Theo nhà nghiên cứu văn hóa Tây Nguyên Đặng Minh Tâm, trong đời sống truyền thống, người Tây Nguyên dùng ngựa để chở hàng hóa trên những hành trình dài từ 200 đến 300km. Chính những chuyến đi bền bỉ ấy đã rèn luyện cho con người sức chịu đựng, ý chí và thể lực dẻo dai, tạo nên vóc dáng vạm vỡ, cân đối, dũng mãnh, tương đồng với hình ảnh con ngựa gắn bó với họ suốt bao đời.
Một tác phẩm được đặt giữa sân Văn Miếu, tạo nên sự giao thoa trực tiếp giữa nghệ thuật đương đại và không gian kiến trúc cổ kính.
“Ngựa về phố” không chỉ kể câu chuyện về một biểu tượng văn hóa, mà còn gợi mở suy ngẫm về mối quan hệ giữa truyền thống và hiện đại.
Không gian trưng bày mộc mạc với ngựa gỗ, nhà rông gần gũi, gợi nhịp sống chậm rãi, bền bỉ của vùng cao nguyên.
Các bạn trẻ thích thú với nghệ thuật sắp đặt sáng tạo tại trưng bày.
Chị Nguyễn Thuỳ Dung (Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ với PV: “Tôi thấy mình rất may mắn và bất ngờ khi được tận mắt chiêm ngưỡng những chú ngựa được tạo tác từ nhiều chất liệu khác nhau. Các tác phẩm mang vẻ đẹp độc đáo, lạ mắt, đồng thời biểu trưng cho sức mạnh, sự dũng mãnh và tinh thần bền bỉ”.
Nhiều người thích thú chụp ảnh cùng các hình tượng ngựa tại triển lãm. “Trưng bày ‘Ngựa về phố’ tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám mang đến cho tôi cảm giác giao thoa rất đẹp giữa truyền thống và đương đại, vừa tôn vinh giá trị văn hóa dân tộc, vừa khiến không gian di sản trở nên gần gũi và sống động hơn với công chúng hôm nay”, chị Lan Hương cho biết.
Từ tháng 1 đến tháng 3/2026, trưng bày chuyên đề “Ngựa về phố” diễn ra tại Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu – Quốc Tử Giám.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.