Bố tuột tay đánh rơi con ba tuổi trong khi chạy lũ

Chủ nhật, ngày 25/07/2010 12:03 PM (GMT+7)
Thấy lũ cao đột ngột, anh Vàng A Chư bế con là cháu Vàng Thị Lau đi tìm nơi trú ẩn an toàn. Trên đường đi, do đêm tối, anh trượt chân ngã, bé Lau bất ngờ rơi xuống suối và bị nước cuốn trôi.
Bình luận 0

Khoảng 4 giờ sáng 24-7, cháu bé Vàng Thị Lau, 3 tuổi, trú tại thôn Tả Suối Khâu, xã Cốc Mỳ, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai bị nước suối cuốn mất tích.

Nguyên nhân của tai nạn đau lòng đó là do đêm 23-7 và sáng sớm 24-7, Lào Cai đã có mưa lớn trên diện rộng. Lượng mưa lớn nhất đo được tại xã Vĩnh Yên ( Bảo Yên) là 111mm.

Mưa lớn gây lũ ở các sông suối. Đặc biệt, suối Nghĩa Đô, Bảo Yên có lũ cao đột ngột, biên độ lũ đạt tới 2,9m.

Quá lo lắng, anh Vàng A Chư bế con là cháu Vàng Thị Lau đi tìm nơi trú ẩn an toàn. Trên đường đi, do đêm tối, anh trượt chân ngã, bé Lau bất ngờ rơi xuống suối và bị nước cuốn trôi.

Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền xã Cốc Mỳ đã thành lập đoàn tìm kiếm cháu Lau. Tuy vậy, đến cuối giờ chiều 24/7, vẫn chưa có tìm được tung tích cháu .

Theo Vietnamnet
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem