Thứ tư, ngày 04/03/2026 12:01 GMT+7

Bức thư của bạn gái và những nụ cười rực rỡ trong ngày hội tòng quân ở Hà Nội

Lê Hiếu Thứ tư, ngày 04/03/2026 12:01 GMT+7
Không có cảnh chia tay bịn rịn, các tân binh năm 2026 tại lễ giao nhận quân luôn nở nụ cười trên môi, có người được người yêu viết thư đầy cảm xúc.

Ngày hội tòng quân tại Hà Nội

Sáng 4/3, Lễ giao nhận quân diễn ra tại 8 điểm ở Hà Nội do 5 ban chỉ huy phòng thủ khu vực đảm nhiệm.
Năm 2026, Hà Nội có 4.000 công dân nhập ngũ, trong đó 2.428 công dân xung phong viết đơn tình nguyện (chiếm hơn 60%). Công dân nhập ngũ có trình độ đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp là 30%, trong đó có 164 đảng viên, 2.277 người được bồi dưỡng lớp đối tượng Đảng.
Tại điểm giao nhận quân số 5 ở quảng trường Mỹ Đình, hàng trăm tân binh lên đường nhập ngũ.
Các tân binh bước qua “Cổng vinh quang”, sau lưng họ là hàng trăm người thân, bạn bè dõi theo.
Tân binh Ngô Mạnh Hưng (phường Từ Liêm) là một trong 4.000 tân binh của Hà Nội lên đường ngập ngũ năm 2026. “Đây là trách nhiệm của bản thân nên em rất tự hào”, Hưng nói.
Sáng nay tại Hà Nội, trời gió nhẹ, khá lạnh nhưng tinh thần các tân binh luôn vững vàng, sẵn sàng nhận nhiệm vụ cao cả.
Tân binh Nguyễn Mạnh Đức (phường Từ Liêm) nhận được bức thư là trang giấy được xé vội từ một cuốn sổ của người yêu động viên. “Em rất tự hào và mong anh hoàn thành nhiệm vụ Nhà nước rồi về với em”, trích bức thư.
Tân binh Nguyễn Đức Anh (phường Phú Diễn) với chiếc mũ cối kèm dòng chữ “Tuổi trẻ Phú Diễn viết tiếp truyền thống anh hùng”. Năm nay Đức Anh nhập ngũ, rèn quân tại Xuân Mai.
Đúng 10 giờ, các tân binh ra xe trong vòng tay của người thân, bạn bè.
Nụ cười rạng rỡ của các tân binh trong ngày nhập ngũ tại quảng trường Mỹ Đình, sáng 4/3. 
Một nhóm bạn mang theo bức ảnh của bạn kèm dòng chữ “Lên đường bình an” để động viên tân bình nhập ngũ. 
Cảnh tượng chia tay bạn nhập ngũ tràn ngập nụ cười. 
Một tân binh hiếm hoi tỏ vẻ xúc động, bịn rịn trong ngày hội tòng quân. 
Nhóm thanh niên phường Từ Liêm động viên các tân binh nhập ngũ.
Lễ giao, nhận quân tại quảng trường Mỹ Đình sáng nay bảo đảm chất lượng, hiệu quả, an toàn, đúng hướng dẫn của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an; phát huy vai trò, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị.
Ngoài ra, buổi lễ giao nhận quân cũng được tổ chức tiết kiệm, phù hợp với truyền thống; bàn giao chặt chẽ, đủ số lượng, nhanh gọn.
Nhiều tân binh mang theo chăn, chiếu… bước vào đời quân ngũ.
Chị Hương chia tay con trai lên đường tòng quân năm 2026. “May mắn, mạnh khoẻ, cố gắng nhé Hải”, chị Hương xúc động căn dạn con.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.