Bức thư kêu cứu của bé gái bị ung thư máu

P.V - NTNN Thứ năm, ngày 14/01/2016 08:50 AM (GMT+7)
LTS: Ngày 13.1, Báo NTNN nhận được bức thư của cháu Nguyễn Đặng Minh Ngọc (sinh năm 2007, ở Thái Thụy Thái Bình). Cháu Ngọc bị ung thư máu, mẹ cháu bị suy tim độ 3, gia đình hiện đang rất khó khăn. NTNN đăng nguyên văn bức thư của cháu Ngọc
Bình luận 0

Cháu sinh ra trong một gia đình bình thường ở một vùng nông thôn yên bình. Mẹ cháu làm giáo viên, chỉ có thu nhập từ đồng lương. Bố cháu lái xe tự do, thu nhập cũng thất thường.

Hồi cháu mới sinh ra chỉ được 9 lạng vì mẹ nhiễm độc thai nghén. Dưới sự chăm sóc của ông bà ngoại và bố mẹ, cháu lớn lên khỏe mạnh.

img

cháu Nguyễn Đặng Minh Ngọc.

Cách đây 4 tháng, sau 4 ngày chảy máu chân răng, mẹ đưa cháu đi khám, bác sĩ kết luận cháu bị ung thư máu. Ông bà, bố mẹ cháu khóc suốt. Cháu cũng buồn vì cháu biết như thế là cháu bị bệnh nặng lắm.

Mẹ đưa cháu lên Bệnh viện Huyết học và Truyền máu Trung ương tại Hà Nội để điều trị. Trong khi điều trị, cháu bị suy hô hấp nên phải chuyển sang Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu. Sau 7 ngày cháu hồi tỉnh, lại về bên huyết học điều trị.

Đến nay, sau 1 tháng 20 ngày cháu được ra viện. Bố mẹ cháu phải trả hết 60 triệu đồng tiền viện phí. Đó là tất cả số tiền bố mẹ cháu dành dụm được để sắp tới nuôi chị gái cháu học đại học. Hiện tại, cháu được điều trị tại nhà, mỗi tháng đi lấy thuốc 1 lần, mỗi lần hết 7 triệu đồng. Bố mẹ cháu bảo, cứ kiên trì uống thuốc sẽ khỏi. Nhưng cháu biết, chi phí thuốc như vậy là quá lớn đối với gia đình cháu lúc này.

Cháu viết thư kính mong các cô chú cứu giúp gia đình cháu.

img

Cháu Ngọc ngày điều trị tại Bệnh viện Huyết học và Truyền máu T.Ư. (Ảnh gia đình cung cấp)

Nhận được bức thư của cháu Ngọc, Báo NTNN đã liên hệ với mẹ cháu là chị Đặng Thị Ngân (giáo viên Trường THCS Thụy An, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) và được biết mỗi tháng cháu phải trở lại Bệnh viện Huyết học và Truyền máu T.Ư để kiểm tra 1 lần. Gia đình đang gặp rất nhiều khó khăn về kinh tế, bởi bản thân chị Ngân cũng đang bị suy tim độ 3.

Báo NTNN rất mong các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ  gia đình cháu Ngọc. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Báo NTNN, 13 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội, tài khoản 150631100117 Ngân hàng NNPTNT Tây Hồ, Hà Nội.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem