Bùi Tiến Dũng trở lại bắt chính, FLC Thanh Hóa đá bại Long An

Tuệ Minh Chủ nhật, ngày 29/04/2018 19:06 PM (GMT+7)
Chiều 29.4, thủ môn Bùi Tiến Dũng đã được ra sân bắt chính trong màu áo FLC Thanh Hóa tiếp Long An ở vòng 1/8 Cúp QG 2018. Không làm các CĐV thất vọng, "người hùng U23" đã giữ sạch lưới giúp đội nhà giành vé vào tứ kết...
Bình luận 0

Trước đội hạng Nhất Long An, theo điều lệ giải, FLC Thanh Hóa không được đăng ký ngoại binh vào danh sách thi đấu.

Theo đó, chân sút đội trưởng Omar, tiền vệ người Nhật Bản Karube vắng mặt. Ngoại binh nhập tịch Nguyễn Van Bakel ngồi ghế dự bị.

img

Dưới trời mưa, sân trơn, cầu thủ FLC Thanh Hóa và Long An đã thực hiện khá nhiều pha xoạc bóng nguy hiểm. Ảnh: I.T

Thủ môn Bùi Tiến Dũng được trở lại bắt chính sau những trận liên tiếp phải ngồi ngoài ở V.League, AFC Cup và khiến dư luận xôn xao với câu chuyện đi làm người mẫu.

Hệ thống của đội bóng xứ Thanh vốn đã chệch choạc, thiếu sự kết dính trong suốt thời gian qua lại càng trở nên rời rạc khi phải thi đấu trong điều kiện trời mưa, sân trơn đồng thời thiếu vai trò cầm chịch của Omar.

Thực tế, trong hiệp 1 của trận đấu, bất chấp việc FLC Thanh Hóa kiểm soát bóng tốt hơn, chính Long An mới là những người tạo được nhiều cơ hội với những đường lên bóng khá mạch lạc.

Đáng tiếc là trong cơ hội ngon ăn nhất phút 12, Quốc Ca (số 8) lại dứt điểm cận thành đi vọt xà.

Trong 2 tình huống khác gắn với pha dứt điểm ở góc hẹp của Tấn Tài và đường căng ngang vào khá hiểm từ bên cánh trái của Văn Mạnh, thủ môn Bùi Tiến Dũng đều xử lý thiếu cảm giác, bắt "ói" bóng. 

Rất may là đã không có cầu thủ đội khách nào kịp xuất hiện đúng lúc để tạo nên bước đột phá.

img

Sau một thời gian ngồi ghế dự bị, thủ môn Bùi Tiến Dũng đã được bắt chính khi FLC Thanh Hóa tiếp Long An ở vòng 1/8 Cúp QG chiều nay. Ảnh: I.T

Sau giờ nghỉ, FLC Thanh Hóa vẫn tiếp tục nỗ lực đẩy cao đội hình để cụ thể hóa ưu thế nhưng họ vẫn tỏ ra bế tắc trong cách tiếp cận khung thành đối phương vốn đã chủ động phòng ngự số đông.

Khoảng hơn 20 phút cuối trận, thế tấn công của FLC Thanh Hóa trở nên nguy hiểm hơn khi HLV Hoàng Thanh Tùng đưa trung vệ Nguyễn Van Bakel vào sân đá tiền đạo để tận dụng chiều cao của cầu thủ này.

Sau những cú dứt điểm bằng đầu của chính Nguyễn Bakel hay cú sút phạt, sút xa của Minh Tuấn, Trọng Hoàng đi thiếu chính xác, đến phút 83, FLC Thanh Hóa đã có được điều mình cần.

Từ một pha treo bóng vào vòng cấm, Nguyễn Bakel "làm tường" ra cho Trọng Hoàng băng xuống táo bạo dứt điểm hạ gục thủ môn Tiến Anh mở tỷ số.

Đến phút 87, từ tình huống đá phạt bên cánh trái, Đình Tùng ở thế thoải mái không người kèm đặt dấu chấm hết cho trận đấu với cú đánh đầu cận thành ấn định chiến thắng chung cuộc 2-0.

Kết quả 2 cặp đấu còn lại của vòng 1/8 Cúp QG diễn ra chiều nay: SHB.Đà Nẵng thắng XSKT.Cần Thơ 4-2, SLNA thắng TP.HCM 2-0.

Như vậy, đã xác định xong 8 đội có mặt ở tứ kết Cúp QG 2018 là: HAGL, Hà Nội FC, S.Khánh Hòa, B.Bình Dương, Bình Phước, FLC Thanh Hóa, SHB.Đà Nẵng, SLNA.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem