Thứ năm, ngày 04/09/2025 09:00 GMT+7

Bước chân người lính và nhịp đập “đi giữa lòng dân” tại Đại lễ A80

Lê Hiếu - Khổng Chí Thứ năm, ngày 04/09/2025 09:00 GMT+7
Từ khi mới đặt chân ra Hà Nội, tới các buổi tập luyện, tổng duyệt và ngày lễ chính tại quảng trường Ba Đình, các chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ A80 nhận được sự chào đón nồng nhiệt của người dân từ khắp mọi miền Tổ quốc.

Dọc theo các tuyến phố, người dân kiên nhẫn đứng chờ hàng giờ để được nhìn thấy những đoàn quân chỉnh tề đi qua, vẫy tay chào, gửi những nụ cười và lời động viên chân thành. Không ít người mang theo cờ Tổ quốc, ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ, tạo nên bầu không khí vừa trang nghiêm vừa ấm áp.

Những tình cảm giản dị nhưng chân thành ấy trở thành nguồn động viên to lớn đối với các chiến sĩ trong suốt quá trình luyện tập và thực hiện nhiệm vụ. Giữa nắng gió, mồ hôi và những bước chân rắn rỏi trên thao trường hay trên các tuyến phố Thủ đô, hình ảnh người dân đứng dõi theo, cổ vũ đã tiếp thêm sức mạnh tinh thần để mỗi bước diễu hành thêm vững vàng, tự tin. Đó cũng là minh chứng sinh động cho tình cảm gắn bó bền chặt giữa quân đội và nhân dân, truyền thống quý báu đã được hun đúc qua nhiều thế hệ.

Trong ngày lễ trọng đại, khi đoàn quân tiến qua quảng trường lịch sử, giữa rừng cờ đỏ sao vàng và tiếng vỗ tay vang dội, hình ảnh người lính và nhân dân như hòa chung một nhịp đập. Khoảnh khắc ấy không chỉ thể hiện sức mạnh, kỷ luật của lực lượng vũ trang mà còn lan tỏa niềm tự hào, tinh thần đoàn kết và tình yêu Tổ quốc trong trái tim mỗi người dân Việt Nam.

Phóng viên Dân Việt ghi lại những hình ảnh đượm tình quân dân trong một quá trình rất dài của các chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ A80.

Sáng sớm ngày 3/7/2025, tại ga Hà Nội, các cán bộ, chiến sĩ, cùng đoàn thanh niên đón các đoàn tham gia tập luyện chuẩn bị cho Đại lễ A80 (Lễ diễu binh, diễu hành Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam). Ngày 3/7, có 2 đoàn tàu di chuyển từ ga TP HCM sẽ đến ga Hà Nội, chở hơn 500 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Cảnh sát cơ động Đông Nam TP HCM ra miền Bắc tham gia tập luyện chuẩn bị cho lễ diễu binh, diễu hành.
Trước đó, trưa ngày 6/6/2025, cũng tại ga Hà Nội, các cán bộ, chiến sĩ, cựu chiến binh cùng đoàn thanh niên đón các đoàn tham gia tập luyện chuẩn bị cho Lễ diễu binh, diễu hành Đại lễ A80. Theo Bộ Quốc phòng, trong ngày 6/6, có 3 đoàn tàu di chuyển từ ga Tam Kỳ và ga Sài Gòn sẽ đến ga Hà Nội, đưa 1.663 quân nhân và dân quân tự vệ ra miền Bắc tham gia tập luyện.
Hành trang mang theo của các cán bộ, chiến sĩ cho nhiệm vụ đặc biệt sắp tới có những vật dụng rất quen thuộc, gần gũi như chăn, chiếu, quần áo... Sự có mặt của đông đảo của lực lượng tham gia lễ đón khiến không khí thêm phần vui tươi, trẻ trung.
Sáng ngày 7/8/2025, hàng nghìn người dân có mặt tại Làng Văn hoá các Dân tộc Việt Nam xem các chiến sĩ luyện tập diễu binh, diễu hành. Hình ảnh “Đội quân đi giữa lòng nhân dân” lại được tái hiện đầy cảm xúc.
Tại khuôn viên Đại học Quốc gia Hà Nội (Hoà Lạc), các em học sinh trường mầm non xã Phù Cát (Hà Nội) đã đến để cổ vũ, vẫy cờ chào các chiến sĩ. Vào dịp này, rất đông các đoàn đến động viên, tặng quà các khối diễu binh để chúc các chiến sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ A80.
"Quân đội ta từ Nhân dân mà ra, vì Nhân dân mà chiến đấu, gắn bó máu thịt với Nhân dân", một tấm áp phích cỡ lớn cổ vũ tinh thần tập luyện các chiến sĩ tại Làng Văn hoá các Dân tộc Việt Nam.
Sáng ngày 21/8/2025, lực lượng không quân tổ chức các biên đội gồm trực thăng, máy bay vận tải bay qua Quảng trường Ba Đình, luyện tập chuẩn bị cho Đại lễ A80. Khoảng 11h20, Biên đội 10 máy bay trực thăng cùng 2 chiếc máy bay vận tải Casa của Quân chủng Phòng không- không quân bắt đầu bay vào khu vực trung tâm Thủ đô Hà Nội, diễn tập cho màn diễu binh, diễu hành đại lễ Quốc khánh 2/9.
Các biên đội trực thăng bay qua Quảng trường Ba Đình và tòa nhà Quốc hội. Hàng nghìn người dân ghi lại hình ảnh biên đội máy bay tập luyện diễu binh trên bầu trời Hà Nội.
Tối ngày 27/8/2025, Lễ sơ duyệt diễu binh diễu hành Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 đã diễn ra. Sau khi đi qua quảng trường Ba Đình, các khối sơ duyệt diễu binh diễu hành đi qua nhiều tuyến phố của Hà Nội dưới sự chào đón nồng nhiệt của người dân từ khắp mọi miền Tổ quốc.
Đoàn diễu binh, diễu hành đi đến đâu cũng nhận được sự chào đón nồng nhiệt của người dân. Hai bên đường Tràng Tiền, Hàng Khay... đông nghịt người.
Người dân tìm các điểm cao để có thể quan sát kỹ các khối diễu binh, diễu hành đi qua các tuyến phố. Dù nắng nóng hay mưa rào, các chiến sĩ vẫn giữ tinh thần lạc quan, thực hiện nghiêm quân lệnh để hoàn thành tốt nhiệm vụ A80.
Bên trong Quảng trường Ba Đình, hàng nghìn người tập trung theo dõi các buổi sơ duyệt, tổng duyệt.
Các khối xe pháo quân sự cũng nhận được sự cổ vũ nhiệt tình từ người dân. Trong số các khí tài tham gia Đại lễ A80, có nhiều loại do Quân đội Việt Nam sản xuất và hiện đại hóa như xe chiến đấu bộ binh XCB, tên lừa, UAV...
Ngày 2/9/2025, Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh 2/9 chính thức diễn ra tại quảng trường Ba Đình. Sau khi diễu binh qua các điểm chính tại Quảng trường, các "đoàn quân" đi qua nhiều tuyến phố, 2 bên đường lại "nhuộm đỏ" áo cờ đỏ sao vàng và cờ Tổ quốc.
Hình ảnh rất đẹp nhìn từ trên cao khu vực ngã tư Hàng Bông.
Người dân dùng điện thoại ghi lại những khoảnh khắc tuyệt đẹp ngày Đại lễ của dân tộc.
Sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễu binh, diễu hành, các cán bộ, chiến sĩ đã lên tàu trở về đơn vị. Tại ga Hà Nội, không khí buổi chia tay giữa quân và dân diễn ra bịn rịn, xúc động. Ngày 3/9/2025, Đoàn tàu Thống nhất SE đưa các lực lượng phục vụ diễu binh, diễu hành xuất phát từ gà Hà Nội bắt đầu hành quân trở lại đơn vị.
Từ sáng sớm, rất đông người dân đã có mặt tại ga Hà Nội để chờ và tiễn đoàn chiến sĩ. Những món quà giản dị đong đầy ý nghĩa đã được các chiến sĩ và người dân dành tặng cho nhau trước giờ tiễn các chiến sĩ trở về đơn vị. Khoảnh khắc chia tay đầy xúc động đã khắc sâu vào lòng mỗi người dân Thủ đô, tô thắm thêm tình đoàn kết, gắn bó keo sơn giữa nhân dân và các chiến sĩ sau Đại lễ 2/9.
Khi các chiến sĩ bước lên tàu, phía sau là những ánh mắt lưu luyến và bịn rịn của người dân. Chia sẻ với PV Dân Việt, cựu chiến binh Cao Kim Thông (76 tuổi, trú tại phường Văn Miếu, Hà Nội) cho biết, ông đã có mặt tại ga Hà Nội từ 11 giờ trưa ngày 3/9/2025 để tiễn các chiến sĩ. "Biết tin hôm nay các chiến sĩ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 trở về đơn vị, tôi đã đến đây từ sớm. Tôi chúc các cháu rèn luyện thật tốt, trở thành những người chiến sĩ giỏi, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao phó", ông Thông bày tỏ.
Các nam chiến sĩ vui vẻ khi trở lại đơn vị sau Đại lễ A80, họ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ do Quân đội và Nhà nước giao phó.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.