Bưởi đỏ
-
Nhờ tiến bộ của khoa học kỹ thuật, bưởi đỏ tiến vua một thời mai một đã được hồi sinh, nhân rộng, giúp nhiều nông dân ở Thanh Hóa ăn nên làm ra, "hốt bạc" mỗi dịp Tết đến, Xuân về.
-
Theo người dân trồng bưởi Luận Văn ở huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) còn 2 tháng nữa mới tết Nguyên đán 2021 nhưng đã có nhiều khách hàng tới tận vườn để đặt cọc thu mua với giá cả triệu đồng/cặp bưởi nhưng nhà vườn chưa đồng ý bán.
-
Chỉ còn 2 tháng nữa là tới Tết Nguyên Đán nên nhiều nông dân trồng bưởi ở Đồng Nai đang chạy nước rút để chăm sóc vườn. Tuy nhiên vụ bưởi tết năm nay bà con tràn ngập lo âu vì thời tiết, dịch bệnh phức tạp, khiến năng suất bưởi sụt giảm trầm trọng.
-
Bưởi có thể được coi như một loại quả bình dân, nhưng thời gian gần đây, thị trường xuất hiện loại bưởi ruby từ Thái Lan có giá hơn 300.000 đồng một trái. Tuy giá đắt đỏ là vậy nhưng loại quả này luôn trong tình trạng "cháy hàng".
-
Loại mít đỏ độc đáo này được giao bán trên mạng xã hội với giá 199.000 đồng/cây giống, sau 12 tháng sẽ bắt đầu cho trái.
-
Nắng Xuân ấm ấp và chan hòa cũng là lúc các vườn bưởi ở xứ Mường của tỉnh Hòa Bình bung hoa đón vụ mới. Cả xứ Mường chìm trong hương bưởi. Với người nông dân, mùa hoa bưởi cũng là mùa của hy vọng cho một mùa vụ bôi thu sắp tới.
-
Ông Nguyễn Văn Thảo đã thành công trong việc cho bưởi Da Xanh cho quả trái vụ ở miền Bắc. Quả ra trái vụ đẹp mã, chất lượng thơm ngon không kém gì bưởi Da Xanh trồng ở miền Nam. Với trên 700 cây Da Xanh trong vườn, ông Thảo đang tràn đầy hy vọng đón một mùa quả bội thu.
-
Mặc dù còn hơn chục ngày nữa mới đến Tết nguyên đán Canh Tý 2020, nhưng các chậu bưởi đỏ chưng Tết của gia đình ông Nguyễn Đăng Ninh ở xóm 2, xã Nam Toàn, huyện Nam Trực (Nam Định) đều đã có "thượng đế" xuống tiền đặt cọc. Nhiều chậu bưởi đỏ của ông Ninh thậm chí còn vào tận TP. Hồ Chí Minh đón Tết.
-
Ông Tạ Hữu Hậu, khu 2 (thị trấn Hàng Trạm, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình) trồng 1.200 gốc bưởi đỏ trên 3ha đất, mỗi năm thu nhập 2 tỷ đồng. Từ khi trồng bưởi đỏ, cuộc sống của gia đình ông ngày càng khá giả và có cơ ngơi khang trang khiến nhiều người mơ ước.
-
Khoảng 45 năm trước, được một người anh em cho 2 cành bưởi lạ, đem về trồng 2 cảnh bưởi chiết ra quả ruột đỏ, ăn ngon nên ông Đinh Văn Tiện (70 tuổi, trú tại khu 3, xã Xuân Thủy, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ) đã chiết, nhân giống thành cả một vườn bưởi. Đến nay, nhờ vườn bưởi giống lạ cho ruột đỏ này mà mỗi năm ông cũng thu được cả trăm triệu đồng.