Ca sĩ Đăng Khôi: Không nuối tiếc hào quang quá khứ

Chủ nhật, ngày 29/09/2024 14:00 PM (GMT+7)
Sở hữu nhiều bản "hit" như: "Cô bé mùa đông", "Thiên đường vắng em"... ca sĩ Đăng Khôi từng được mệnh danh là "hoàng tử Vpop".
Bình luận 0
img

Ca sĩ Đăng Khôi thừa nhận mình may mắn trên chặng đường hoạt động nghệ thuật. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Trên đỉnh cao sự nghiệp, Đăng Khôi bỗng vắng bóng trên các sân khấu âm nhạc để chiến đấu với căn bệnh quái ác.

Nhìn lại thời hoàng kim, nam ca sĩ không hối tiếc vì đã tạm rời sân khấu mà trái lại anh cảm thấy mình may mắn vì đã được khán giả yêu thương thật nhiều.

Xin chào Đăng Khôi! Mặc dù anh đã dừng chân tại "Anh trai vượt ngàn chông gai" nhưng nhiều người cho rằng, anh đã thành công khi hâm nóng tên tuổi qua chương trình. Có nhiều khán giả thắc mắc liệu với anh, đây có phải là chương trình để anh lấy lại hào quang khi xưa?

- Tôi nghĩ rằng, mình là một người nghệ sĩ rất may mắn trong hành trình cách đây gần 20 năm. Hiện tại khi đến với "Anh trai vượt ngàn chông gai", tôi rất xúc động khi những ca khúc "Cô bé mùa đông", "Thương thương yêu yêu" khi cất lên vẫn được khán giả hưởng ứng nhiệt tình.

Thú thật tôi rất bất ngờ khi có những khán giả trẻ ở dưới thuộc và hát theo. Họ là thế hệ khán giả cách thế hệ của tôi phải đến mười mấy năm nhưng các bạn vẫn biết và thuộc lời.

Rồi khi các tập được phát sóng trên truyền hình, rất nhiều khán giả nhắn tin cho tôi nói rằng, họ đã rất xúc động khi nhìn thấy tôi quay trở lại sân khấu, những ký ức tuổi thơ của họ ùa về. Là một người nghệ sĩ tôi rất vui và trân trọng điều đó. Tôi cũng không ngờ lần này quay trở lại sân khấu đã mang nhiều cảm xúc tới cho khán giả như vậy.

Tôi thật sự cảm thấy may mắn và với một người nghệ sĩ thì đó là điều đáng quý nhất, là giải thưởng lớn nhất dành cho nghệ sĩ.

Bản thân anh cũng từng vắng bóng khá lâu trên các sân khấu âm nhạc, khi quay trở lại, hát những ca khúc đã từng quen thuộc trước rất nhiều khán giả yêu mến mình, cảm xúc của anh ra sao, còn giống khi xưa?

- Thực sự tôi rất hạnh phúc. Khi đứng trên sân khấu, tôi cảm giác có thật nhiều năng lượng, như mình mới chỉ khoảng 20 tuổi mặc dù hiện tại đã 41 tuổi rồi. Tôi cảm thấy khỏe hơn, hưng phấn hơn và hạnh phúc hơn vì được sống với đam mê.

Tôi nghĩ với một người ca sĩ, điều hạnh phúc nhất là được hát trên sân khấu, được hát cho khán giả nghe và được mọi người yêu mến.

Trở lại sân khấu với những cảm xúc tuyệt vời như vậy, có khi nào anh cảm thấy tiếc nuối vì hào quang trước kia không, khi những ca khúc như "Cô bé mùa đông", "Chiếc lá mùa đông"... từng "làm mưa làm gió"?

- Tôi chưa bao giờ nghĩ từ tiếc nuối về hào quang trước đây cũng như về hành trình làm nghề. Ngược lại, tôi nghĩ mình cảm thấy tự hào, hãnh diện về hành trình đó. Năm 2024 là kỷ niệm 21 năm tham gia nghệ thuật và tôi lại có cơ hội được quay trở lại với âm nhạc. Đó cũng là một điều tuyệt vời rồi.

Trong 10 năm qua, có những chuyện cá nhân khiến tôi không xuất hiện trên sân khấu hay ra những sản phẩm mới. Để nói về cảm giác tiếc nuối thì chắc chắn là không, tôi nghĩ mình đã rất hạnh phúc vì hiện tại đi bất cứ đâu cũng được khán giả nhận ra và yêu mến mình.

Như anh đã nói, với một ca sĩ thì việc được hát, được đứng trên sân khấu là niềm vui nhưng anh đã phải tạm gác lại đam mê đó tới cả chục năm. Anh có thể chia sẻ về quãng thời gian vắng bóng đó, điều gì đã khiến anh quyết định gác lại sự nghiệp khi đang trên đỉnh cao?

- Trong 10 năm vắng bóng có rất nhiều chuyện xảy ra. Năm 2010 - 2011, khi tôi nghĩ rằng, mình đang đứng trên đỉnh cao nhất về sự nghiệp thì biết tin mắc một căn bệnh về tai. Đến hiện tại, tôi đã trải qua 2 cuộc phẫu thuật lớn vào năm 2011 và 2020. Thú thật khi mới phát hiện bệnh tôi rất buồn vì bệnh của tôi cũng nặng, ca phẫu thuật cũng khá nguy hiểm vì ảnh hưởng tới các dây thần kinh và não bộ. Hiện tại tôi đã lạc quan hơn nhưng một bên tai phẫu thuật chỉ mới hồi phục được khoảng 50 - 60% thính lực.

Khi tôi dần hồi phục thì gia đình lại gặp biến cố, đó là mẹ ruột và mẹ vợ tôi đều bị ung thư. Khi đó, tôi cũng như tất cả những người con khác muốn toàn tâm toàn ý để chăm sóc cho đấng sinh thành của mình và vợ. Tôi quyết tâm gác lại sự nghiệp để dành hết thời gian chăm sóc và đồng hành cùng hai mẹ chữa trị và cũng khá may mắn khi hiện tại sức khỏe của hai mẹ vẫn được duy trì.

Cho đến năm 2024, nhận lời mời của "Anh trai vượt ngàn chông gai" tôi mới có cơ hội chính thức để quay trở lại với âm nhạc, trở lại với đam mê và được hát trên sân khấu, hát cho những khán giả luôn yêu thương mình. Tôi nghĩ những tiết mục tôi trình diễn không chỉ tặng cho khán giả mà cũng là tặng cho chính bản thân mình nữa.

Vậy điều gì là động lực lớn nhất khiến anh quay trở lại âm nhạc trong thời gian này?

- Tôi nghĩ một trong những lý do quan trọng nhất khiến tôi nhận lời tham gia chương trình là vì muốn thực hiện được nguyện vọng của hai mẹ. Trong 10 năm qua khi tôi dành hết thời gian đồng hành chữa bệnh cùng hai mẹ nên có lẽ hai mẹ cũng cảm thấy áy náy khi con trai đã bỏ hết thời gian, gác lại đam mê lớn nhất trong cuộc đời mình là âm nhạc. Chính bởi vậy, hai mẹ luôn động viên tôi hãy đi hát trở lại.

Có những khi ngồi xem tivi có chương trình ca nhạc, tôi cũng nhớ nghề và hai mẹ biết điều này. Đến hiện tại, khi mọi thứ đã dần ổn định, hai mẹ vẫn nhắc tôi rất nhiều về việc đi hát trở lại và đó cũng là lý do tôi nhận lời tham gia chương trình.

Tôi muốn dành tặng những kỷ niệm quý giá cũng như thực hiện nguyện vọng của hai mẹ là thấy tôi quay trở lại sân khấu, quay trở lại với âm nhạc. Tôi nghĩ đó cũng sẽ là một niềm vui tiếp thêm cho hai mẹ năng lượng vui vẻ để chiến đấu với bệnh tật.

Đến thời điểm hiện tại, giữa sự nghiệp và gia đình, anh sẽ ưu tiên điều gì nhiều hơn?

- Từ lúc tôi lập gia đình cho đến bây giờ tôi luôn đặt gia đình lên vị trí số 1. Khi còn trẻ, chưa có gia đình, sự ưu tiên với tôi là công việc, là âm nhạc. Tôi đã rất tự hào với hành trình của mình, mười mấy năm tôi đã cống hiến hết mình. Với tính cách của tôi, khi làm một điều gì đó, tôi luôn toàn tâm toàn ý và dành trọn vẹn thời gian cho công việc đó.

Đến khi lập gia đình, tôi có hứa với hai bên bố mẹ là sẽ dành thời gian, tâm trí để xây dựng gia đình và giữ cho gia đình nhỏ luôn luôn ấm áp và cũng là chốn yên bình cho các thành viên.

Tôi nghĩ mình là một người nghệ sĩ may mắn vì luôn nhận được tình yêu của khán giả. Đến bây giờ khán giả không chỉ yêu mến tôi mà còn dành tình cảm cho đại gia đình tôi. Tôi thật sự rất trân quý những điều đó và sẽ cố gắng hết mình để đem đến những dự án chất lượng cho khán giả trong thời gian tới.

Theo Thùy Linh (Báo Lao động)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem