• (Dân Việt) - Người tốt, việc tốt ở đâu và thời nào cũng có, mỗi một tấm gương hôm nay là một tia nắng mặt trời sưởi ấm, nuôi dưỡng những mầm thiện, xua đi cái ác và sự vị kỷ.
  • Anh xã thường dán mặt vào ảnh mấy cô người mẫu bốc lửa trên màn hình máy tính. Những lúc ấy, tôi thấy hơi chạnh lòng. Tôi có nên ghen và nên nói gì với anh ấy?
  • Dân Việt - Ngắm nhìn hoa cải vàng mênh mang bên bờ sông Hồng những ngày cuối tháng 11, rực rỡ cùng nắng và những cơn gió se lạnh đầu đông.
  • (Dân Việt) - Một màn trình diễn đầy kịch tính đã kết thúc bằng chiến thắng sát nút cho Tây Ban Nha. Cái đẹp đã lên ngôi và sự xấu xí đã phải trở về với đúng vị trí của nó.
  • (Dân Việt) - World Cup 2010 đã khép lại. Dự đoán đầu giải của tôi chỉ đúng một vế, nhưng thế cũng đã đáng mừng rồi. Mừng đây là mừng cho tuyển Tây Ban Nha, mừng cho bóng đá đẹp vẫn tồn tại và thăng hoa.
  • (Dân Việt) - Vào mùa thi cao đẳng, đại học hàng năm, có nhiều sự chia sẻ với thí sinh nghèo rất cảm động. Đoàn thanh niên, hội sinh viên ở các tỉnh, thành phố tập trung đông thí sinh đã có nhiều sáng kiến tiếp sức mùa thi rất hiệu quả.