Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Sau khi điều tra, người đàn ông Trung Quốc này thừa nhận mình đã vô tình lấy nhầm lọ thuốc trừ sâu thay vì dùng dầu gội. Ông đã cất lọ thuốc trừ sâu trong phòng tắm và lưu giữ dung dịch này trong một chai nhựa đặt cạnh chai dầu gội của mình.
Sau khi đổ chai “dầu gội” lên đầu, ông nhận ra nó có mùi hôi giống thuốc sâu và tá hóa phát hiện ra mình đã cầm nhầm. Ông ngay lập tức thử nhiều cách để loại bỏ phần thuốc trừ sâu trên tóc nhưng mọi phương pháp đều không cứu giúp được. Cơ thể ông dần có những hiểu hiện khác thường, ông cảm thấy tay chân run rẩy, mồ hôi đầm đìa. Ngay lập tức ông được đưa tới bệnh viện.
Các bác sĩ chẩn đoán ông bị ngộ độc da và phải cắt hết toàn bộ tóc để loại bỏ toàn bộ dư lượng chất hóa học bám dính trên đầu. Y tá đã dùng dao cạo để cạo toàn bộ tóc, sau vài ngày nhập viện tích cực người đàn ông này đã được xuất viện.
Một thầy giáo người Australia đã đăng tải lên mạng xã hội bức ảnh cho thấy lưỡi của anh bị bỏng rộp và bong lớp...