Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Tại làng Liangwang thuộc Tế Nam, Sơn Đông, Trung Quốc, có một câu chuyện tình yêu khiến nhiều người không khỏi rung động. Sun Guofang, một người vợ trẻ đã dũng cảm hiến tặng một bên thận của mình để cứu sống người chồng bị nhiễm độc đường niệu cần cấy ghép. Câu chuyện về tình nghĩa vợ chồng gắn bó của đã chiếm được trái tim của cư dân mạng.
Người chồng của cô Sun là Li Fangdong, bị chẩn đoán bị nhiễm độc niệu nghiêm trọng cách đây một tháng và cơ thể yếu ớt của anh yêu cầu một hoạt động cấy ghép thận càng sớm càng tốt, trước khi tình hình trở nên tồi tệ hơn.
Vô cùng đau khổ nhưng cô vợ trẻ Sun Guofang vẫn vững tin chồng mình sẽ khỏi bệnh. Cô đến bệnh viện để kiểm tra độ phù hợp của nội tạng mình với người chồng và nhận được thông báo phù hợp.
Gia đình cô Sun đã ngăn cản con gái vì những người được cấy ghép thận chỉ có thể sống từ khoảng 15 đến 20 năm nếu điều trị và tuân thủ tốt pháp đồ điều trị. Bên cạnh đó, người cho thận cũng sẽ bị suy giảm chức năng thận và ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe.
Tuy vậy, người vợ trẻ Sun Guofang vẫn quyết định hiến thận cho chồng với hi vọng sẽ cứu sống được anh.
Theo như thông tin được đăng tải, ca phẫu thuật cấy ghép thận giữa vợ chồng cô Sun đã được thực hiện thành công vào ngày hôm qua (11.03) tại một bệnh viện thuộc Tế Nam.
Anh Li vẫn đang được chăm sóc đặc biệt và theo dõi cẩn thận. “Ca phẫu thuật đã khá thành công, người vợ sẽ phục hồi vào ngày hôm sau. Nếu không có gì bất lợi, người chồng sẽ hồi phục dần trong vòng năm ngày”, một bác sĩ nói với các phóng viên.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.